Nghỉ hè, nội ngoại lại “giành” giữ cháu

30/05/2025 - 18:00

PNO - Việc em cần làm là thiết kế cho con một kỳ nghỉ hè ý nghĩa và bổ ích chứ không phải nghĩ cách để “nhốt” con ở lại thành phố cạnh mình.

Chị Hạnh Dung ơi,

Mỗi khi kết thúc năm học, nhà em lại lục đục, khó xử vì chuyện gia đình nội, ngoại đều muốn các con em về nghỉ hè bên nhà. Ngoại ở miền Tây, nội ở miền Đông, bên nào cũng ít cháu con nên rất cưng chiều.

Mấy năm nay, vợ chồng em cứ phải thay phiên nhau cho các con về quê nội, ngoại suốt 3 tháng hè. Vì về quê nên việc học thêm ở trung tâm Anh văn của con phải bỏ ngang, trong khi em thường đăng ký gói học nguyên năm để có mức học phí tốt. Các lớp kỹ năng như bơi, bóng rổ, múa, vẽ… cũng đều bị ngưng trệ.

Các con em rất mê về quê nghỉ hè nhưng chồng em thì ngay từ đầu đã không hài lòng, vì thường sau 3 tháng hè chơi thả ga với ông bà, cô cậu và các anh em họ, các con thường khó bảo hơn, lại quên kiến thức. Vào năm học, tụi em phải mất mấy tuần rèn cho các con vô khuôn khổ trở lại, rất mệt mỏi. Chưa kể, khi nghỉ hè, vợ chồng em cũng muốn có những khoảnh khắc riêng tư của gia đình nhỏ, chẳng hạn cùng đi chơi. Vậy nhưng ông bà cưng và nhớ cháu quá nên cứ “canh” hễ lễ tổng kết năm học diễn ra buổi sáng là chiều đã lên đón cháu về. Năm nay, em tính không cho con về quê nữa mà chưa biết mở lời thế nào để ông bà không buồn, không giận?

Thu Thảo (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Em Thu Thảo thân mến,

Nếu có sử dụng mạng xã hội, chắc em từng xem những clip hài hước cộng đồng mạng thường chia sẻ gần đây về chủ đề “Khi “nghỉ hưu” gặp “nghỉ hè” - quay những tình huống vui nhộn, thậm chí dở khóc dở cười khi ông bà phải làm “bảo mẫu” cho các cháu suốt kỳ nghỉ hè.
Với rất nhiều cặp vợ chồng, mỗi khi con nghỉ hè là cha mẹ vất vả; mọi sinh hoạt, công việc đều bị đảo lộn, cuộc sống bị ảnh hưởng không nhỏ. Vì vậy, họ chỉ mong gửi con về quê cho ông bà trông giúp. Thế mới biết, xét ở khía cạnh tích cực, việc em được cả cha mẹ ruột lẫn cha mẹ chồng yêu thương, hỗ trợ là điều may mắn.

Đón cháu về đành rằng ông bà vui nhưng chuyện vất vả trông nom, tốn tiền cho ăn, cho chơi… là có thật. Em chỉ mới nghĩ tới cái “được” về niềm vui gần cháu mà chưa tính tới cái “mất”: mất thời gian, công sức của ông bà khi nuôi cháu suốt 3 tháng hè. Đó là một cái nhìn chưa công bằng. Chưa kể, việc có quê để về, có anh em họ hàng, ông bà, cô dì chú bác để cùng gắn bó, sinh hoạt, yêu thương… là có ích cho sự phát triển toàn diện của các con em sau 1 năm vùi đầu vào sách vở ở thành phố.

Các con em cũng thích về quê là điều rất đáng quý. Việc em cần làm là thiết kế cho con một kỳ nghỉ hè ý nghĩa và bổ ích chứ không phải nghĩ cách để “nhốt” con ở lại thành phố cạnh mình.
Để điều tiết sinh hoạt của các con trong dịp hè, em có thể thỏa thuận lại với ông bà. Chẳng hạn như hè này, nhà mình sẽ thay đổi một chút: con không ở hẳn 3 tháng hè bên nội hoặc bên ngoại nữa mà sẽ “pha trộn”, có thể là nửa tháng với nội, nửa tháng với ngoại, thời gian còn lại thì gia đình đi du lịch (có thể mời ông bà cùng đi) hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa, các khóa học hè chất lượng…

Thời gian con ở thành phố học, cả nhà vẫn tăng cường kết nối với ông bà qua các cuộc gọi video, tin nhắn hoặc gọi điện thoại. Từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ không xa nên cuối tuần, các em có thể đưa con về chơi với nội, ngoại.

Cuộc nói chuyện của vợ chồng em với cha mẹ 2 bên nên là cuộc trò chuyện trực tiếp, lễ độ, chân tình, tránh gọi điện thông báo, áp đặt hoặc nhờ người thứ ba nói giùm. 2 em cảm ơn ông bà đã yêu thương, chăm sóc các cháu nhưng cũng mong ông bà ủng hộ việc thiết lập lại sinh hoạt hè sao cho khoa học, bổ ích. Ông bà nào cũng thương cháu nên Hạnh Dung tin khi 2 em phân tích kỹ bằng thái độ chân thành, ông bà sẽ thuận lòng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI