Mùa dịch, sẻ chia bao gạo, chai mắm và tiền chợ cho những hoàn cảnh khó khăn

09/08/2020 - 19:10

PNO - Từ đầu năm 2020 đến nay, các tổ trưởng phụ nữ ở phường Linh Xuân góp tiền mua gạo, mắm và hỗ trợ ít tiền chợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 9/8, cụ Châu Muối, 78 tuổi, ở khu phố 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức bật khóc khi dì Nguyễn Thị Thu - Tổ trưởng Tổ cán bộ Hội 10+1 ghé nhà thăm, tặng ít tiền đi chợ. Cụ loay hoay bên tô bún ai đó mới cho, nói cứ chị Thu tới nhà là không lo đói mấy tuần lận.

Cụ Muối (bìa phải) đã bật khóc khi nhận được hỗ trợ của các dì tổ trưởng phụ nữ trong thời gian lao đao vì đại dịch COVID-19.
Cụ Muối (phải) bật khóc khi nhận được hỗ trợ của chị em tổ trưởng phụ nữ 

Bình thường, cụ Muối đi nhặt ve chai, trong xóm ai cho gì ăn nấy, nhưng từ đầu năm tới nay do ảnh hưởng dịch COVID-19 mọi sinh hoạt đảo lộn, thêm bệnh đau khớp nặng đi đứng khó khăn thành ra cứ bữa đói bữa no. Biết hoàn cảnh cụ, dì Thu và chị em tổ trưởng phụ nữ bàn nhau hùn tiền, mỗi tháng tặng cụ gạo, mắm, mì gói, dầu ăn và mấy trăm ngàn tiền chợ.

 

 

 

Ngoài cụ Muối, Tổ cán bộ Hội 10+1 phường Linh Xuân còn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trong suốt mấy tháng qua.
Ngoài cụ Muối, Tổ cán bộ Hội 10+1 phường Linh Xuân còn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trong suốt mấy tháng qua

Ngoài cụ Muối còn 11 hộ gia đình có người ốm đau, người già neo đơn, khuyết tật cũng được hỗ trợ tương tự.

Ra đời đầu năm 2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, ban đầu tổ cán bộ Hội 10+1 đặt mục tiêu vận động 10 tổ trưởng phụ nữ tham gia, cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh đang lao đao. Đến nay, thành viên của tổ đã là 19, đa phần các chị em đều buôn bán nhỏ, may quần áo, gia công vàng mã, có nhà trọ cho thuê, mỗi tháng góp chút tiền giúp các gia đình đặc biệt khó khăn, đồng thời còn phụ với Hội LHPN phường mua khẩu trang y tế, nước rửa tay, may khẩu trang vải tặng bà con, nấu cơm cháo mang tới tận nhà cho các cụ già neo đơn.  

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI