Múa cột đâu có xấu

22/03/2014 - 02:31

PNO - PNCN - Nhớ cái hồi Angela Phương Trinh bị đưa ảnh lên mạng với cảnh ăn mặc thấy ớn, quằn quại với cột trong một quán bar, thiệt là… nóng mặt!

edf40wrjww2tblPage:Content

Mua cot dau co xau

Nhưng, không phải đợi tới lúc thấy cô Trinh “ghê” như vậy người ta mới ghét múa cột. Thực ra, ghét nó lâu rồi. Đa phần chê múa cột là… rẻ tiền, là mạt hạng, chuyên xuất hiện ở “phố đèn đỏ”. Tới chừng coi Ngân Khánh biểu diễn phần thi nhảy có kèm múa cột trong đêm bán kết Bước nhảy hoàn vũ vừa rồi mới thấy múa cột đẹp và khó gần chết. Khánh ăn mặc gợi cảm một cách cẩn thận (chắc đã rút kinh nghiệm từ bản thân và đồng nghiệp), nhẹ nhàng bám vào cột và đu mình lên thật gọn. Cô đã tạo một điểm nhấn cảm xúc lúc thu mình lại nhỏ bé trên thân cột và từ từ xoay người mô tả vẻ mong manh của con người trước cái thiện và cái ác. Ôi, đẹp thế! Chẳng gợn lên tí gì gọi là “gớm” cả. Chắc là múa cột cũng có… nhiều kiểu. Kiểu của Khánh “văn minh” hơn làm người xem hít hà vì cảm động và cảm phục. Chả thế mà giám khảo Hồng Việt đã phát biểu một câu xanh rờn: Phần múa cột của Khánh đã thể hiện được vẻ đẹp khỏe khoắn của thân hình người phụ nữ, niềm ao ước của mọi đàn ông. Mọi người đã ồ lên rõ to. Thế mới… kinh!

Mamarazzi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI