Lên núi xem hội chọi bò của người Mông

17/02/2026 - 18:15

PNO - Tết đến, các bản người Mông lại rộn ràng tiếng gọi nhau đi xem hội chọi bò. Với đồng bào Mông, đây không chỉ là một cuộc vui, mà còn là nét văn hóa truyền thống ăn sâu trong đời sống tinh thần của nhiều thế hệ.

Chọi bò từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong đời sống của đồng bào Mông ở Nghệ An. Mỗi dịp tết Nguyên đán, người dân các bản làng lại tổ chức chọi bò, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng khắp vùng cao.
Chọi bò từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong đời sống của đồng bào Mông ở Nghệ An. Mỗi dịp tết Nguyên đán, người dân các bản làng lại tổ chức chọi bò, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng khắp vùng cao.
Với đồng bào Mông ở Nghệ An, những con bò khỏe mạnh, sung sức không chỉ gắn với sinh kế mà còn là biểu tượng của niềm tự hào, may mắn và hạnh phúc sau mỗi mùa hội, ngày vui của gia đình. Tại các địa bàn có đông người Mông sinh sống như Na Ngoi, Mường Lống… hội chọi bò (còn được gọi là hội bò chận”) luôn được tổ chức như một ngày hội lớn của cộng đồng.
Với đồng bào Mông ở Nghệ An, những con bò khỏe mạnh, sung sức không chỉ gắn với sinh kế mà còn là biểu tượng của niềm tự hào, may mắn và hạnh phúc sau mỗi mùa hội, ngày vui của gia đình.
Anh anh Xồng Bá Nênh (trú bản Buộc Mú, xã Na Ngoi) cho biết, bò chận là con vật thân thiết, được chăm sóc kỹ lưỡng. Hằng ngày, người dân chăm sóc, rèn luyện cho bò bằng cách cho leo dốc, vượt đèo cao để tăng sức bền, độ dẻo dai. Trước khi tham dự hội thi, những “đấu sĩ” bò còn được chăm sóc đặc biệt, tăng khẩu phần ăn so với ngày thường nhằm tích trữ thêm năng lượng cho cuộc tranh tài.
Anh Xồng Bá Nênh (trú bản Buộc Mú, xã Na Ngoi) cho biết, bò là con vật thân thiết, được chăm sóc kỹ lưỡng. Hằng ngày, người dân chăm sóc, rèn luyện cho bò bằng cách cho chúng leo dốc, vượt đèo cao để tăng sức bền, độ dẻo dai. Trước khi tham dự hội thi, những “đấu sĩ” bò còn được chăm sóc đặc biệt, tăng khẩu phần ăn so với ngày thường nhằm tích trữ năng lượng cho cuộc tranh tài.
Ông Lầu Giống Bó (55 tuổi, trú bản Tồng Khư, xã Na Ngoi) cho biết, chọi bò thường được người Mông tổ chức như một ngày hội lớn của cộng đồng. Đây cũng là dịp để những người chăn nuôi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, vỗ béo đàn bò.
Ông Lầu Giống Bó (55 tuổi, trú bản Tồng Khư, xã Na Ngoi) cho biết, chọi bò (còn được gọi là bò chận) thường được người Mông tổ chức như một ngày hội lớn của cộng đồng. Đây cũng là dịp để những người chăn nuôi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, vỗ béo đàn bò.
Theo ông Bó, ngoài tết Nguyên đán, người Mông còn tổ chức chọi bò vào những ngày lễ lớn của dân tộc như Quốc khánh 2/9, Ngày hội đại đoàn kết, hay trong các dịp quan trọng của gia đình như lễ làm vía, đám cưới… để góp thêm niềm vui, gắn kết cộng đồng.
Theo ông Bó, ngoài tết Nguyên đán, người Mông còn tổ chức chọi bò vào những ngày lễ lớn của dân tộc như Quốc khánh 2/9, Ngày hội đại đoàn kết, hay trong các dịp quan trọng của gia đình như lễ làm vía, đám cưới… để góp thêm niềm vui, gắn kết cộng đồng.
Vào những dịp ấy, gia đình có việc sẽ đứng ra lo liệu toàn bộ cho ngày “hội bò chận”, gửi thiệp mời chủ bò từ khắp nơi về tham gia. Khi cuộc chọi khép lại, các chủ bò được mời ở lại chung vui bữa cơm thân mật. “Ngày vui của gia đình mà có hội chọi bò thì bà con đến dự đông đủ, không khí mới thật sự rộn ràng” - ông Bó chia sẻ.
Vào những dịp ấy, gia đình có việc sẽ đứng ra lo liệu toàn bộ cho ngày “hội bò chận”, gửi thiệp mời chủ bò từ khắp nơi về tham gia. Khi cuộc chọi khép lại, các chủ bò được mời ở lại chung vui bữa cơm thân mật. “Ngày vui của gia đình mà có hội chọi bò thì bà con đến dự đông đủ, không khí mới thật sự rộn ràng” - ông Bó chia sẻ.
Để lễ hội diễn ra an toàn, trai tráng trong bản cùng lực lượng chức năng luôn túc trực, trang bị các dụng cụ cần thiết để kịp thời khống chế những “đấu thủ” quá sung sức.
Để lễ hội diễn ra an toàn, trai tráng trong bản cùng lực lượng chức năng luôn túc trực, trang bị các dụng cụ cần thiết để kịp thời khống chế những “đấu thủ” quá sung sức.
Từ sáng sớm, nhiều em nhỏ đã háo hức theo chân cha mẹ lên núi xem chọi bò. Mỗi người tham dự đều cầm sẵn một chiếc roi trên tay để xua đuổi, chủ động bảo đảm an toàn khi những con bò thua cuộc bất ngờ bỏ chạy về phía đám đông.
Từ sáng sớm, nhiều em nhỏ đã háo hức theo chân cha mẹ lên núi xem chọi bò. Mỗi người tham dự đều cầm sẵn một chiếc roi trên tay để xua đuổi, chủ động bảo đảm an toàn khi những con bò thua cuộc bất ngờ bỏ chạy về phía đám đông.
Khu vực tổ chức “hội bò chận” thường được đồng bào Mông chọn ở những thung lũng bằng phẳng trên sườn núi, nằm tách biệt, cách xa khu dân cư để thuận tiện cho lễ hội diễn ra an toàn.
Khu vực tổ chức “hội bò chận” thường được đồng bào Mông chọn ở những thung lũng bằng phẳng trên sườn núi, nằm tách biệt, cách xa khu dân cư để thuận tiện cho lễ hội diễn ra an toàn.
Giải thưởng của hội bò chận không chỉ nằm ở thắng - thua. Ông Xồng Bá Nia (trú bản Buộc Mú, xã Na Ngoi) nói rằng, điều quý giá hơn cả là niềm vui, sự háo hức của người nuôi và người xem. Những con bò chọi hay, thắng trận sẽ được “ghi danh”, tạo tiếng vang cho chủ nuôi, đồng thời nâng giá trị trên “thị trường chuyển nhượng”.
Giải thưởng của hội bò chận không chỉ nằm ở thắng - thua. Anh Xồng Bá Nia (trú bản Buộc Mú, xã Na Ngoi) nói rằng, điều quý giá hơn cả là niềm vui, sự háo hức của người nuôi và người xem. Những con bò chọi hay, thắng trận sẽ được “ghi danh”, tạo tiếng vang cho chủ nuôi, đồng thời nâng giá trị trên “thị trường chuyển nhượng”.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI