Lẽ nào cô gái ấy muốn chia rẽ chúng tôi?

13/07/2025 - 08:00

PNO - Em không cần phải tin hay không tin ai ngay lúc này, em cũng không cần vội vàng đưa ra kết luận.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em mới có người yêu được hơn 3 tháng, 2 bên đang trong giai đoạn tìm hiểu, mọi thứ nhìn chung khá êm đềm. Anh ấy là người nhẹ nhàng, quan tâm và cư xử chừng mực.

Nhưng rồi bất ngờ, em nhận được tin nhắn từ một cô gái lạ, nói rằng muốn gặp trực tiếp để "kể sự thật về con người anh ấy", rằng anh là người không tốt và em nên cẩn thận.

Em thật sự phân vân. Em không biết cô ấy là ai, có mối quan hệ gì với anh ấy và liệu điều cô ấy nói là thật lòng cảnh báo hay chỉ là hiểu lầm, thậm chí có thể là ganh ghét hay muốn chia rẽ.

Em đang đắn đo có nên đồng ý gặp hay là nên tin vào cảm nhận và sự quan sát của chính mình đối với người yêu. Một mặt, em đang cân nhắc có nên hỏi thẳng người yêu về cô gái đó, xem anh ấy phản ứng thế nào, liệu có điều gì mập mờ mà em chưa biết. Nhưng rồi em lại sợ nếu hỏi, anh ấy sẽ nghĩ em đa nghi hoặc thiếu tin tưởng.

Em nên làm sao? Có nên gặp cô gái kia, có nên hỏi bạn trai mình hay cứ để mọi chuyện tự sáng tỏ theo thời gian? Em rất mong nhận được lời khuyên từ chị.

Bạch Lan

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Bạch Lan thân mến,

Đang yên lành, tình yêu mới chớm nở, mọi thứ đang đẹp,... đùng một cái xuất hiện tin nhắn từ một người lạ nói rằng người mình đang tìm hiểu là “không tốt”, “cần phải cẩn thận” thì thật khó để không nghĩ ngợi, hoang mang, nghi ngờ.

Cô gái kia là ai, có mối quan hệ thế nào với người mình đang yêu, lý do thực sự của việc cô ấy nhắn tin cảnh báo mình, những gì cô ấy nói có phải là sự thật - bao nhiêu câu hỏi khiến em rối trí.

Thật ra, em không cần phải tin hay không tin ai ngay lúc này, em cũng không cần vội vàng đưa ra kết luận. Cũng đừng vì hoang mang mà làm tổn thương chính mình hay người đang ở bên em.

Nếu cảm thấy đủ vững vàng và tỉnh táo, em có thể đồng ý gặp cô gái ấy nhưng hãy chọn nơi an toàn, có bạn thân đi cùng và chỉ nên nghe với tinh thần của một người muốn hiểu rõ chuyện.

Dù gì chăng nữa, em và người ấy cũng chỉ mới quen nhau 3 tháng, thời gian chưa nhiều, chưa đủ hiểu về một con người. Nếu không có lời cảnh báo kia, em cũng vẫn phải tìm hiểu về người ấy. Vậy nên, em cứ bình tĩnh tiếp tục quan sát người yêu bằng chính cảm nhận của mình. Thời gian là phép thử tốt nhất và cũng là tấm gương rõ nhất. Những gì là thật rồi cũng sẽ lộ ra. Ai đó như thế nào sẽ bộc lộ qua cách họ sống, không phải qua lời kể của người khác.

Nếu em thấy cần chia sẻ với anh ấy, đó cũng là điều bình thường. Em không chủ ý đi tìm hiểu, tìm gặp người nào đó trong quá khứ của anh ấy. Họ tự tìm đến em. Việc em nói với anh ấy về tin nhắn đó cũng là điều bình thường. Chỉ cần em nói nhẹ nhàng, không thể hiện sự chất vấn hay nghi ngờ.

Hãy nói với anh rằng em không tin ngay những điều đó nhưng em cũng không muốn giấu anh và nếu có điều gì anh thấy nên chia sẻ thì em sẵn sàng lắng nghe. Chính phản ứng của anh ấy sẽ cho em thêm một phần câu trả lời, không phải qua lời nói mà qua thái độ, ánh mắt và cách anh ấy đối diện với điều đó.

Hãy cho bản thân thời gian, quan sát bằng cả trái tim lẫn lý trí. Điều quan trọng không phải là sớm biết sự thật mà là em đã có những xử sự chín chắn để sau này nhìn lại, em sẽ không hối tiếc vì đã hấp tấp hay mù quáng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI