PNO - Thận trọng, cân nhắc, nhưng cũng đảm bảo các nguyên tắc cần thiết trong việc tham gia vào các vấn đề của con như thế, chị sẽ tự tin hơn, bớt lo lắng thái quá.
| Chia sẻ bài viết: |
Giang 25-10-2024 11:05:55
Tự do nào cũng phải trong khuôn khổ đạo đức và pháp luật. Con chị chỉ mới 16 tuổi, còn dựa vào chị, thì chị đừng để cho em nó sự tự do quá trớn như vậy, từ từ khuyên bảo, còn hai năm nữa thì may ra...
Dung Hoàng 25-10-2024 08:55:34
Tôi luôn muốn cho con sự tự do để con tự khám phá bản thân, nhưng đôi lúc tôi tự hỏi liệu con có hiểu rằng tự do cũng đi đôi với trách nhiệm? Làm mẹ mà thấy mình không thể góp ý hay chia sẻ với con, thật sự khó chịu và trống trải lắm.
Mai Anh 25-10-2024 08:49:52
Tôi cũng từng nghĩ việc để con tự do là tốt, nhưng đến khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi mới nhận ra rằng sự tự do cũng cần có giới hạn và sự hướng dẫn từ người lớn.
Triết 25-10-2024 08:48:48
Tuổi dậy thì luôn là giai đoạn đầy biến động. Mẹ có thể thiết lập một không gian đối thoại cởi mở với con, giúp con thấy rằng tự do không phải là làm mọi thứ theo ý mình mà còn phải tôn trọng người khác.
Phương Giao 25-10-2024 08:47:21
Nhìn con lớn lên và khẳng định cá tính của mình là điều tốt, nhưng tôi cũng nhận ra rằng nếu không có sự kiểm soát hợp lý, con có thể đi lạc đường mà không hề hay biết.
Linh Lan 25-10-2024 08:44:59
Có lẽ con đang nhầm lẫn giữa tự do và sự tự lập. Tự do cần đi kèm với trách nhiệm và tôn trọng người khác, nhất là cha mẹ. Hãy thử nói chuyện với con về sự cân bằng giữa hai yếu tố này.
Yến Phương 25-10-2024 08:33:51
Cô con gái dường như đang cố gắng khẳng định bản thân quá mạnh mẽ, nhưng đôi khi sự tự lập quá mức lại biến thành sự bốc đồng. Mẹ vẫn có thể nhẹ nhàng nhắc nhở về giới hạn mà tự do cần có.
Ngọc Lan 25-10-2024 08:31:19
Có lúc tôi cũng cảm thấy mình như người ngoài cuộc trong chính mối quan hệ với con, khi mọi quyết định của con đều diễn ra mà không cần mình tham gia. Cảm giác ấy thực sự rất mệt mỏi.
Như Ánh 25-10-2024 08:29:07
Tôi hiểu cảm giác của chị, đôi khi việc tôn trọng tự do của con lại khiến mình cảm thấy lạc lối trong vai trò làm mẹ. Cân bằng giữa việc hướng dẫn và để con tự lập không dễ dàng chút nào.
Tuấn Trần 24-10-2024 13:51:15
Bài viết hay và rất có ý nghĩa trong bối cảnh cuộc sống hiện nay. Ranh giới rất mong manh giữa sự tôn trọng con cái và sự tự do thái quá mà không tôn trọng ba mẹ - là những người lúc nào cũng thương yêu con cái và mong muốn dạy và muốn con hiểu những điều tốt đẹp, những giá trị căn bản của gia đình, xã hội. Tôi nghĩ người mẹ trong trường hợp không sai mà hiện tại con chị đang có những dấu hiệu của việc không tôn trọng ba mẹ và tự do thái quá.
Một người vợ hạnh phúc là người biết mang niềm vui từ bên ngoài về nhà chứ không phải người chỉ biết ngồi nhà chờ chồng ban phát niềm vui.
Trở về là để chịu trách nhiệm, để đối mặt. Nếu anh cứ tiếp tục lẩn tránh, nỗi đau đó, vết thương đó sẽ không bao giờ tan đi.
Cha mẹ đã già, chẳng dám tiêu gì cho bản thân. Đến tết, bao nhiêu tiền con biếu, các cụ lại đem ra lì xì hết cho đám cháu chắt.
Chị đừng để sự phản bội của chồng phá hủy sự tự tin, lòng tự hào của chị về chính bản thân.
Tổ ấm của em. Em là nữ chủ nhân. Vợ cũ là khách. Tại sao chủ nhà lại sợ khách mà bỏ trốn?
Tôi vừa nhận tiền tết hơn 70 triệu đồng, định bụng năm nay có cái tết huy hoàng, ai dè vợ thu hết.
Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.
Lúc yêu, em là "nữ hoàng" của chồng. Em hắt hơi là anh cuống cuồng mua thuốc, cháo... Vậy mà mọi chuyện thay đổi từ khi "kẻ thứ ba" xuất hiện.