Không cần 'dao kéo', người phụ nữ 'lột xác' nhờ trang điểm và thời trang

16/01/2026 - 07:23

PNO - Từng lớn lên cùng những lời chê bai cay nghiệt về ngoại hình, một phụ nữ Nhật Bản đã phải sống trong mặc cảm và tổn thương tâm lý nhiều năm.

Kozue Sakurada, 50 tuổi, cho biết ký ức bị chế giễu từ thời thơ ấu vẫn ám ảnh cô suốt nhiều năm. Một bạn học nam từng nhìn thẳng vào cô và lặp đi lặp lại từ "xấu xí" ngay trước mặt. Những trò trêu chọc ấy không chỉ dừng lại ở lời nói, mà còn biến thành những bài hát chế nhạo nhắm vào ngoại hình, để lại những vết sẹo tâm lý khó phai.

Thay vì tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ, Kozue đã chọn một con đường bền bỉ hơn, tự học trang điểm, chăm sóc da và thời trang để thay đổi cuộc đời mình từ bên trong lẫn bên ngoài.
Thay vì tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ, Kozue đã chọn một con đường bền bỉ hơn, tự học trang điểm, chăm sóc da và thời trang để thay đổi cuộc đời mình từ bên trong lẫn bên ngoài.

Bước sang tuổi trưởng thành, những tổn thương ấy tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Sakurada kể rằng mỗi khi thấy ai đó che miệng cười trên tàu, cô lập tức nghĩ mình là đối tượng bị cười nhạo và vội vàng xuống ga vì xấu hổ. Đỉnh điểm là cuộc chia tay khi cô 37 tuổi, sau khi người bạn trai thẳng thừng nhận xét: "Giá như em xinh hơn một chút."

Cuộc chia tay trở thành bước ngoặt. Thay vì tiếp tục cố gắng thay đổi để làm hài lòng người khác, Sakurada quyết định trở nên đẹp hơn vì chính mình. Cô bắt đầu nghiên cứu xu hướng thời trang qua sách báo, mạng xã hội và dành thời gian tìm hiểu trang điểm, chăm sóc da. Mỗi ngày, cô chụp ảnh toàn thân trước gương, phân tích từng chi tiết nhỏ để điều chỉnh phong cách phù hợp nhất.

Sakurada nói rằng bí quyết là đừng lo lắng về những gì người khác nghĩ.
Sakurada nói rằng bí quyết là đừng lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình

Trong suốt 13 năm, Sakurada đã chụp hơn 30.000 bức ảnh selfie, thử nghiệm tỉ mỉ từ độ dài váy, kiểu cổ áo cho đến cách phối đồ. Cô mô tả quá trình này như một "nghiên cứu khoa học", nơi mỗi thay đổi nhỏ đều được quan sát và đánh giá cẩn thận.

Không dừng lại ở đó, Sakurada còn thực hiện phân tích khung xương để hiểu rõ hơn về vóc dáng và đường nét khuôn mặt của mình. Kết quả cho thấy cô không phù hợp với phong cách dễ thương mà hợp hơn với những trang phục đơn giản, phóng khoáng như áo sơ mi và quần âu.

Trong hành trình thay đổi bản thân, Kozue Sakurada đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc da và trang điểm theo cách tối giản, phù hợp với độ tuổi. Thay vì chạy theo các sản phẩm đắt tiền hay xu hướng cầu kỳ, bà ưu tiên làm sạch da kỹ, dưỡng ẩm đều đặn và bảo vệ da khỏi ánh nắng, những bước nền tảng giúp làn da khỏe mạnh theo thời gian.

Về trang điểm, Kozue theo đuổi triết lý ''tôn lên điểm mạnh thay vì che giấu khuyết điểm''. Cô lựa chọn lớp nền mỏng nhẹ để giữ vẻ tự nhiên, tập trung tạo khối mềm và đánh má nhấn nhẹ nhằm làm gương mặt trông hài hòa hơn. Với đôi mắt, Kozue thường dùng màu trung tính, kẻ viền mảnh để tạo chiều sâu mà không làm gương mặt trở nên cứng hay già. Son môi được cô coi là điểm nhấn quan trọng, giúp gương mặt bừng sáng và tăng sự tự tin.

Theo Kozue, chăm sóc da và trang điểm không chỉ là thay đổi bề ngoài mà còn là một cách đối thoại với chính mình mỗi ngày. ''Khi tôi dành thời gian cho làn da và khuôn mặt, tôi học cách trân trọng bản thân hơn.'' - cô chia sẻ. Quan điểm này đã giúp bà duy trì phong cách ổn định, bền vững và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ trung niên đang tìm kiếm vẻ đẹp tự nhiên, không phụ thuộc vào phẫu thuật thẩm mỹ.

Hành trình khám phá bản thân của người phụ nữ 50 tuổi cuối cùng đã giúp cô tìm được phong cách ưng ý.
Sau quá trình ''nghiên cứu'' người phụ nữ 50 tuổi đã tìm được phong cách ưng ý giúp cô tự tin hơn

Dù ngoại hình dần thay đổi, Sakurada thừa nhận quá trình ''chữa lành'' tâm lý không hề dễ dàng. Ở tuổi 40, cô từng rơi vào khủng hoảng tinh thần trong một buổi học tâm lý. Chỉ khi quay lại với sở thích may vá từ thời thơ ấu, cô mới thực sự cảm nhận được niềm vui và sự tự tin. Khoảnh khắc mặc thử chiếc váy do chính tay mình may đã giúp cô nhận ra giá trị của việc lắng nghe cảm xúc bản thân.

Qua hành trình dài, Sakurada đi đến kết luận rằng vẻ đẹp không nằm ở việc chạy theo chuẩn mực hay sự công nhận của người khác. "Bí quyết của cái đẹp nằm ở trái tim. Khi chúng ta chấp nhận chính mình, vẻ đẹp sẽ tự nhiên toát ra." - cô chia sẻ.

Câu chuyện của Kozue Sakurada đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người. Không phải sự thay đổi ngoại hình đơn thuần, hành trình của bà được nhìn nhận như một quá trình tự thấu hiểu, tự chữa lành và tìm lại giá trị bản thân thông qua trang điểm và thời trang.

Thu Vân (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI