"Bên đó sẽ không xuống nói chuyện, có nói cũng không giải quyết được gì và dù mẹ có cho con cho họ, họ cũng không mang về nuôi vì con là con gái"...
Trò chuyện với diễn viên Kim Ngân - Người đàn bà yếu đuối - trong bộ phim cùng tên, ra mắt 16 năm trước, chị bảo mình đã học được bài học mạnh mẽ, quyết đoán trong những tình huống khó khăn của cuộc sống lẫn hôn nhân.
Nhiều người phụ nữ muốn nghỉ việc nhưng bao nhiêu nỗi sợ bủa vây, họ lại phải gồng mình để đi tiếp. Thế nhưng, với những chị em đã dũng cảm để ở nhà thì sao?
Những vết rạn thâm sì, dài ngoằng, chi chít những lằn ranh đen đúa, thâm sạm, dúm dó ở bụng.
Mẹ chồng ngoài chăm lo cho con dâu còn luôn biết khéo léo gửi gắm những bài học làm vợ thú vị, thậm chí còn dặn dò cô nên có quỹ đen để phòng thân và cho bố mẹ đẻ.
Nhiều năm trước, khi mới đi làm, Yên thường nhìn ngó bạn bè trang lứa để so sánh. Công việc, chuyên môn, cả lương bổng, môi trường, cơ hội phát triển… đều lọt vào tầm soi ngó.
Có lúc tôi nghĩ, nếu nghề mại dâm được công nhận hợp pháp, có khi những người hành nghề như tôi và các cô nhân viên sẽ được xã hội nhìn nhận khác, vì đó cũng là một nghề kiếm sống như bao nghề. Nhưng tôi đã nhầm.
Có thể xem đây là một cụm từ rất "soái ca" khi chàng nghe nàng than stress, chán việc... Tuy nhiên không phải anh khao khát "nuôi" là chị em sung sướng chấp nhận.
Anh biết em lo cho mẹ, em chưa khi nào to tiếng hay nặng lời với mẹ, anh rất cảm kích nhưng giá như em đừng giữ mẹ lại như người giúp việc. Mẹ là mẹ chung, máu nào cũng đỏ lòng nào cũng đau.
Trong một đám cưới, đằng sau những nụ cười vui đón dâu của cha mẹ chú rể còn là nỗi niềm man mác của gia đình nhà gái.
Họ cố nín nhịn để yên nhà yên cửa, để con cái yên lòng còn đủ cha đủ mẹ. Nhưng rồi có những câu chuyện không chỉ vì sự nín nhịn của người phụ nữ mà yên ắng được.
Đừng tự hỏi mình: "Tôi có chọn đúng người không?", bởi chìa khóa thành công của hôn nhân không nằm ở việc chọn đúng người. Chìa khóa nằm ở việc nắm bắt được những giai đoạn khủng hoảng và vượt qua chúng.
Các nhà lập pháp nên để người hành nghề lên tiếng, vì nói cho cùng, họ có quyền tự do thân thể. Nhân phẩm của họ, hãy để họ tự quyết định, chứ không phải bạn và tôi.
Hành trình hôn nhân, dù bất cứ lý do gì, khi gãy đổ, đều tạo ra những vết thương khủng khiếp. Nếu bảo rằng họ “ổn”, hãy tin rằng, họ nói thế để an ủi bản thân, để tỏ ra mạnh mẽ, để làm yên lòng người khác.
Ngày nào rèm cửa nhà chồng màu hoa cà mát dịu, Vy về là thay ngay màu vàng đồng chói lòa.
Đau đớn vì bị "cắm sừng", người vợ trả đũa bằng những giày xéo, giận dữ lên người đầu ấp tay gối... Để làm gì? Để giam hãm, giằng kéo chính mình?
Còn điều gì bất hạnh hơn cảm giác cô đơn trong chính gia đình mình. Ngày cưới, ta vẫn thề nguyền “chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa”. Nhưng thực tế lại khác hẳn.
Nếu bạn đang cô đơn, có thể bạn đời của bạn cũng vậy. Dưới đây là những cách hữu ích giúp bạn giải quyết vấn đề.
Nhu cầu tình dục là nhu cầu mang tính bản năng, cố hữu của con người, là nền tảng cho việc xây dựng hôn nhân, phát triển giống nòi, xã hội. Tuy nhiên, không phải ai cũng kết hôn và hôn nhân không phải luôn suôn sẻ.
Hôn nhân đòi hỏi trung thành và hết lòng, vài tin nhắn qua lại, vài lần đưa đón sao gọi là là ngoại tình thì xin nghĩ lại. Tình cảm không phải là cái bánh để có thể bẻ ra chia, ăn hết lại làm cái khác.
"Mình chẳng có bí quyết vun vén gia đình nào khác ngoài việc dành hết trái tim của mình vào từng món ăn".
Mỗi cuộc chia ly của bố mẹ, tổn thương luôn thuộc về những đứa nhỏ. Vì thế, hãy bù đắp, hãy hiểu chúng cần được yêu thương bình đẳng và quan tâm đầy đủ nhất trong suốt hành trình sống của mình.
Nhiều người trong chúng ta, sau khi nghe một câu chuyện đẹp về tình yêu thì thở dài và nói: "Điều đó chỉ có trong phim". Nhưng câu chuyện này là có thật, và chứng minh, đã là tình yêu thì không có giới hạn.
'Ông bà già bảo, tại tao làm sao nên nó mới thế, ngày ấy nó ngoan hiền là vậy. Ông bà dọa, nếu ly dị là ông bà chết cho xem. Nói thì phũ miệng, chẳng nhẽ lại mong ông bà chết để tao được tự do?'
Khi cảm thấy bế tắc trong thế giới đó, người vợ trẻ đã biết cách vượt qua tất cả để làm cho đời sống vợ chồng trở nên ngọt ngào, đáng sống xiết bao.