T.N kể lại lúc cô bị sảy thai, cả nhà chồng vẫn thờ ơ: “Vì em không có điện thoại phải năn nỉ 3 lần mẹ chồng mới cho em mượn điện thoại. Em gọi cho chồng thì không liên lạc được".
Phụ nữ mà ứng xử kém, lại thêm sở thích giật dây điều khiển thì lắm khi khiến cho chồng xấu mặt.
Ngay tối ấy, khi ở khách sạn, anh được vợ gửi cho bức ảnh cô đang sung sướng khi phát hiện quỹ đen của anh được giấu ở khe của bóng điện.
Bị chồng đe dọa, Ngọc thấy sợ hãi. Cô không biết đào đâu ra tiền để chữa bệnh đây?
Hãy ngừng chê bai những cô nàng nấu ăn dở đi bởi họ có thể là “nữ hoàng” ở một lĩnh vực khác đấy.
“Em không cần giàu sang phú quý. Có người hỏi nếu chọn giữa 100 tỷ và anh thì em chọn gì. Em trả lời là em chọn anh. Không gì có thể đánh đổi được tình yêu của em”.
Con gái, con có biết mẹ đã vui đến muốn khóc khi nghe con nhắc chuyện đập ống heo để phụ vào chi phí thuốc men?
Đón ông về nhà là tôi đã rước gánh nặng vào người nhưng nếu không có ông thì chẳng thể có tôi, đạo lý làm con nỡ lòng nào tôi quên công ơn sinh thành.
“Ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào đội ngũ tài xế công nghệ, khiến hành trình di chuyển với GrabBike mỗi ngày thêm nhiều màu sắc.
Hai con trai sinh đôi sáng sủa, khỏe mạnh nhưng ngơ ngơ dại dại. Người mẹ chỉ còn biết ngồi nhìn ra biển, nước mắt như mặn hơn nước biển.
Có lần, chồng tôi đi công tác về, có mua quà cho hai con. Quà của cháu nhỏ chỉ là một cái nón xinh xinh, nhưng cháu lớn nhất định giành của em.
Bé Tony được vợ chồng tôi cho tham gia khá nhiều hoạt động thể thao như học bơi, bóng đá, bóng rổ, võ… Tony học bơi từ khi 6, 7 tuổi.
Cô kinh hoàng khi thấy trong điện thoại của chồng có rất nhiều clip chồng quay lén các cô gái cùng khu trọ lúc các cô hớ hênh, lộ hàng.
Ông thông gia trách bà Hiền là không biết cách ứng xử. Biết nhà ông có đám tang mà bà Hiền không một cuộc điện thoại hỏi thăm, chia buồn.
“Sao mẹ dễ tức giận vậy?”, đứa con gái lớn lựa lúc tôi vui vẻ đã buông câu hỏi ấy. Tôi thở dài, chỉ muốn bật khóc lập tức.
Đọc lá thư viết vội của vợ trước lúc cô treo cổ tự tử ở nhà nghỉ, anh Dũng suy sụp hoàn toàn.
Mấy hôm nay bà bệnh, chả thiết ăn uống gì, trông chỉ còn da với xương. Mọi người đến thăm bà rên rỉ, khóc lóc, bảo đám con bà toàn lũ bất hiếu.
Tôi yêu và có ý định tiến tới hôn nhân với anh. Nhưng giờ vì chuyện này mà tôi chia tay liệu rằng có quá bất công với anh?
Tôi sợ. Đêm về tôi luôn mơ thấy ác mộng, nhiều khi tôi chỉ muốn châm lửa đốt rụi cả căn nhà lẫn con quỷ đội lốt người trong ấy.
Nguyệt đã lấy chồng được hơn 1 năm, cũng là hơn 1 năm Nguyệt nhận ra chồng chỉ quan tâm đến gia đình mình mà chẳng quan tâm đến nhà ngoại. Chính điều này làm Nguyệt chán nản.
Nếu con dâu sai thì mẹ chồng được phép “dạy bảo” con dâu. Tuyệt đối không được động chạm, chửi bới cả sui gia của mình.
Ngồi trong quán nhìn ra, thấy người yêu cũ choàng vai một mái tóc thề, tôi điềm nhiên ăn hết ly kem và gọi thêm một ly nữa.
Người mẹ chồng này luôn nói câu mà con dâu nào cũng mơ ước: “Con dâu mới là người ở với tao. Có thiệt thòi gì đâu mà tao phải ác với con dâu”.
"Cao ráo, tóc đen tự nhiên không uốn lượn màu mè, ba mẹ phải làm nhà nước, biết nấu ăn. Không được răng hô, mặt gân nữa nhé, loại này dữ dằn, chỉ được cái ăn hiếp chồng”.
Đau xót nhất là chuyện những bé gái làm mẹ khi mới 16 tuổi. Do chưa đủ kiến thức nuôi con nên nhiều bà mẹ trẻ lóng ngóng, ngượng nghịu cho con bú, dỗ con khóc...