Đó là đêm đầu tiên vợ chồng Hoàng không ngủ chung. Cả đêm, vợ Hoàng trằn trọc không ngủ được trong căn nhà vắng chồng.
Trên các con đường lớn nhỏ ở Sài Gòn, không thiếu bóng dáng những cụ già còng lưng bươn bả mưu sinh, khi chiếc xe đẩy, gánh hàng rong, lúc cặm cụi nhặt nhạnh mớ ve chai...
Bạn thử tưởng tượng con gái 10 tuổi của mình đang có mặt trong một cuộc tranh tài gay go. Con đã thể hiện rất xuất sắc nhưng lại thua cuộc. Khi về đến nhà, bạn sẽ nói gì với con?
Bác sĩ nói anh chỉ sống được 5 năm, nhưng anh đã chiến đấu trên giường bệnh ngót nghét 32 năm trời. Sức mạnh thần kỳ đó xuất phát từ tình yêu vô bờ của người vợ.
Con không biết đây là lần thứ bao nhiêu ba mẹ cãi nhau. Những cuộc chiến giữa ba mẹ vì sao cứ dai dẳng không dứt?
Sinh - lão - bệnh - tử là quy luật muôn đời. Nhưng ở những gia đình mà bất hạnh tới sớm hơn, dồn dập hơn, người thân của nạn nhân phải chọn cách đối mặt với khó khăn bằng niềm tin, tình yêu thương và trách nhiệm.
Cách đây 5 năm, trong một lần Bình đang đi công tác xa nhà, cô đang ở cửa hàng thì bị gã hàng xóm bán hàng ngay bên cạnh say rượu cưỡng hiếp.
Ngày tôi xuất viện với tình trạng liệt nửa người, Út đưa tôi về nhà em chăm sóc. Út hay đùa: “Cũng may Út chỉ có một bà chị, chứ mẹ mà sinh bốn bà chị, chắc Út chết”.
Sau khi chặt mỗi đôi 1 chiếc giày thể thao của chồng, Yến bực tức vứt cả đống giày ra trước cửa để chồng về nhà nhìn thấy.
Vợ chồng em mua được ngôi nhà gần 1 tỷ đồng và bắt đầu có cuộc sống ổn định. Nhưng từ đó, em ít về nhà hơn và không hề đả động gì đến chuyện trả lại sổ đỏ lại cho chúng tôi.
Có không ít bà vợ kể rằng, mỗi khi vợ vắng nhà, chồng cũng hay lôi quần áo của vợ ra mặc cho đỡ nhớ, có cảm giác như vợ đang ở gần họ, bên cạnh họ.
Đó là hoàn cảnh trớ trêu của cô Nguyễn Tâm ở Thạch Thành, Thanh Hóa. Tâm xa mẹ khi đang học lớp 4. Ngày cô lấy chồng, mẹ cô về nước, rồi 2 mẹ con lại phải xa nhau.
Với những căn bệnh về nhiễm sắc thể như bệnh Down, y văn “lắc đầu” vì vô phương cứu chữa. Nhưng những người làm cha làm mẹ lại không đầu hàng
Mẹ chồng luôn bảo tôi giống mẹ và rất xét nét mọi việc trong ngoài liên quan đến tôi. Nhưng điều đó không làm tôi khó chịu bằng cách quan tâm thái quá mà ba chồng dành cho tôi.
Nhìn hình ảnh cha con nghệ sĩ Quốc Tuấn trên chương trình Điều ước thứ 7 của VTV3, tôi lại quay quắt nhớ tới tình cảnh của cha con anh Đặng Hữu Nghị.
Em dâu kiếm ra tiền nhiều nên hắt hủi mẹ. Mẹ sống trong tủi nhục khi con dâu cho ăn cơm thừa canh cặn. Em trai vừa sợ vợ vừa bất hiếu nên phó mặc mẹ.
Đi khám, bác sĩ nói: "Vợ anh đang bị rong kinh và có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm". Anh ta chửi ầm lên bảo trầm cảm cái gì. Do không chịu quan hệ với chồng nên mới như vậy.
Cô gái này cũng khuyên các chị em không nên quá vội vàng khi hẹn hò với người chưa biết nhiều để phải nhận cái kết quá đắng và xấu hổ.
Nhiều người bất bình khi chứng kiến cảnh ông về nhà nhưng bị ba người thân trong gia đình xua đuổi, các con chửi mắng. Đồ đạc của ông bị người nhà quăng ra sân.
Mối quan hệ 2 nhà trước vẫn rất tốt đẹp. Chỉ vì mình bị sảy thai mà bố mẹ chồng trở mặt với mẹ đẻ. Mình rất buồn nhưng biết làm sao khi bố mẹ chồng mình cứ cố chấp không chịu hiểu.
Từ cô bé lớn lên tại huyện lỵ của tỉnh Đồng Nai, Vân Anh đi một mạch 14 năm và trở về vì một lời hứa…
Tuy riêng – chung rõ ràng nhưng không có nghĩa con cái không biết cách chăm lo cho ba mẹ mà ông bà cũng đỡ đần được con ít nhiều.
Khi còn là một đứa trẻ, cũng giống mọi đứa trẻ khác, tôi thích mưa bão, lũ lụt lắm, vì lúc đó đương nhiên được nghỉ học, tha hồ lang thang rong chơi khắp xóm.
Mỗi ngày, dì Quý lại ngồi nơi góc nhỏ quen thuộc ở chợ Đa Kao (Q.1, TP.HCM) tỉ mẩn tách từng chút thịt vụn ít ỏi ở đầu tôm, cá mang về cho “những đứa con của mình”
Nhiều phụ nữ trẻ ước mong sẽ sinh thật nhiều con cho "vui cửa vui nhà", nhưng đa phần mơ ước ấy là bất khả, do những giới hạn về kinh tế, sức khỏe, thời gian...