Học sinh trường quốc tế trổ tài chơi đàn đá, nặn tò he “đỉnh của chóp”

13/08/2022 - 14:45

PNO - Nhân dịp được “đổi gió” với chuyến dã ngoại “Thám hiểm vùng đất mới”, các em học sinh Royal School tranh thủ phát huy tài lẻ và gây bất ngờ cho thầy cô với các sản phẩm chất lượng.

Không chỉ tạo nên tác phẩm tò he đẹp mắt, các em còn được nghệ nhân Phạm Tiến Hiền dành nhiều lời khen: “Các em chịu khó lắng nghe và quan sát, dù lần đầu tiếp xúc với bộ môn này nhưng đã có sự sáng tạo, làm ra nhiều con tò he mang tính thẩm mỹ cao, với nhiều hình thù dễ thương”. 

Thỏa sức sáng tạo

Theo đó, nặn tò he là một trong những “chướng ngại vật” đặc biệt mà các em học sinh phải vượt qua khi tham gia trò chơi “Truy tìm vùng đất mới”. Em Nguyễn Tường Vy (học sinh tiểu học tại Royal School) hào hứng: “Đây là lần đầu tiên con được tự tay nặn tò he - món đồ chơi tuổi thơ mà ba con hay kể. Con chắc chắn sẽ khoe với ba về thành quả ngày hôm nay”. 

Các em học sinh thỏa sức sáng tạo nặn tò he dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân - Ảnh: Royal School
Các em học sinh thỏa sức sáng tạo nặn tò he dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân - Ảnh: Royal School

Mỗi con tò he với nhiều hình dáng và màu sắc do các em tạo thành sẽ là “phần quà” mang về sau khi kết thúc chuyến đi. Chọn môn này làm thử thách, nhà trường đã tạo cơ hội để học sinh được tiếp cận với tinh hoa văn hóa của miền quê Việt Nam, truyền tải thông điệp tích cực về gìn giữ giá trị truyền thống của dân tộc. 

Ngoài kỹ năng nặn tò he “đỉnh của chóp”, học sinh Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (Royal School) còn gây bất ngờ cho thầy cô khi chinh phục thử thách như: xây tháp Eiffel bằng ly giấy; chơi đàn đá, chạy đua tiếp sức để lấy đồ vật... một cách dễ dàng. Xuyên suốt các “chướng ngại vật”, nhà trường lồng ghép kiến thức giúp các em vừa vui chơi giải trí, vừa ôn luyện những điều đã học trong mùa hè.  

Giai điệu vui tươi được cất lên nhờ tài chơi đàn đá ấn tượng của các “nghệ sĩ nhí” - Ảnh: Royal School
Giai điệu vui tươi được cất lên nhờ tài chơi đàn đá ấn tượng của các “nghệ sĩ nhí” - Ảnh: Royal School

Quẩy siêu vui với “bữa tiệc” trò chơi dân gian

Trong chuyến hành trình khám phá khu du lịch Song Long (quận 9, TPHCM), bên cạnh các trò chơi thử sức độ khéo tay thì nhà trường cũng mang đến “bữa tiệc” dân gian đầy thú vị. 

Oẳn tù tì, cướp cờ, cá sấu lên bờ, rồng rắn lên mây... những trò chơi quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của trẻ em làng quê đã được tái hiện bởi chính các em học sinh Royal School. Gương mặt hớn hở cùng nụ cười tươi vui của các em khi tham gia tạo không khí rộn ràng cho phần chơi “Bạn có là hiệp sĩ?”.

Những nụ cười tươi tắn của các em học sinh khi trải nghiệm trò chơi dân gian - Ảnh: Royal School
Thử thách làm bánh khọt được nhiều học sinh thích thú tham gia - Ảnh: Royal School

“Không đặt nặng thắng thua, nhà trường mong muốn thông qua trò chơi, các em sẽ thêm đoàn kết, gắn bó, vui chơi thỏa thích và có tâm lý thoải mái trước khi bước vào năm học mới” - cô Nguyễn Thị Thu Hồng (Phó ban tổ chức chương trình) chia sẻ.

Ngoài ra, các em học sinh còn được hướng dẫn làm nước mát, làm bánh khọt. Ai cũng háo hức thưởng thức thành quả do chính mình làm ra và tích cực sáng tạo, trang trí theo nhiều hình thức khác nhau. 

Những nụ cười tươi tắn của các em học sinh khi trải nghiệm trò chơi dân gian - Ảnh: Royal School
Những nụ cười tươi tắn của các em học sinh khi trải nghiệm trò chơi dân gian - Ảnh: Royal School 

Một mùa Summer Camp lưu dấu những kỷ niệm đẹp

Chuyến đi khám phá khu du lịch Song Long cũng đã khép lại hành trình Summer Camp 2022 của Royal School. Gần ba tháng học tập và vui chơi dưới “mái nhà chung”, các em đã được làm quen nhiều kiến thức mới, có thêm nhiều bạn bè mới.

Những hoạt động “chơi mà học, học mà chơi” tại Summer Camp 2022 - Ảnh: Royal School
Những hoạt động “chơi mà học, học mà chơi” tại Summer Camp 2022 - Ảnh: Royal School

Cùng với đó, những trải nghiệm bổ ích với loạt hoạt động vui học, thể dục thể thao, tham quan dã ngoại, du lịch khám phá… đã tạo nên mùa hè ý nghĩa cho các em học sinh Royal School.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, thầy cô và các em học sinh đã có những giây phút lắng động và tranh thủ trao nhau những cái ôm, những tràng vỗ tay dài để thay cho lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một mùa hè rực rỡ và ngập tràn niềm vui.  

Như một món quà khích lệ, Royal School đã gửi đến những học sinh, tập thể lớp có thành tích tốt nhất. Nhà trường hy vọng đây sẽ là động lực để các em tiếp tục phấn đấu cho một năm học mới thành công.

Bích Ngân

Nguồn: Royal School

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI