Hóa ra anh ấy đẹp mã mà rỗng tuếch

04/09/2025 - 08:00

PNO - Cuộc hôn nhân của em có thể bắt nguồn từ sự hiếu thắng nhưng bây giờ nó ra sao phụ thuộc vào nỗ lực của em.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Chồng em là một người đàn ông rất thu hút. Anh ấy đẹp trai, nói chuyện có duyên và luôn tỏ ra ga lăng, quan tâm đến mọi người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ. Ở công ty, anh ấy như một thỏi nam châm, luôn có rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh.

Khi quen anh, em đã lao vào cuộc đua giành lấy anh như một chiến tích. Em biết có nhiều cô gái đẹp và giỏi giang hơn em theo đuổi anh. Em đã dùng hết sự khéo léo và kiên trì của mình để trở thành người được anh chọn làm vợ. Và em đã thắng. Cảm giác lúc đó thật tuyệt vời, như mình là người đặc biệt đã vượt qua tất cả để sở hữu một phần thưởng bao người ao ước.

Nhưng 2 năm chung sống đã bào mòn tất cả những hào hứng đó. Khi không còn đối thủ cạnh tranh, khi anh ấy đã là của mình, em đau đớn nhận ra phần thưởng cũng thường thôi. Hình như em đã nhầm lẫn giữa cảm giác hiếu thắng và tình yêu.

Chồng em chỉ được mã bề ngoài. Anh ấy hời hợt trong mọi chuyện, từ việc gia đình đến việc quan tâm vợ con. Anh ấy chẳng có gì sâu sắc, tất cả chỉ như một thói quen xã giao lịch sự với tất cả mọi người chứ không có sự đặc biệt nào dành cho người mình yêu thương.

Em đặc biệt ghét cách anh ấy nghĩ rằng mình đẹp trai, hấp dẫn và nhiều người hâm mộ, rồi chỉ chú tâm vào việc chăm lo cho chiếc vỏ đẹp ấy. Giờ em thấy chán nản và bế tắc. Em phải làm gì với cuộc hôn nhân nhầm lẫn tai hại này?

Ngọc An (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Ngọc An thân mến,

Cảm giác hụt hẫng của người thắng cuộc khi nhận ra phần thưởng là đồ dỏm còn khó chịu hơn cả sự thất bại bởi đó là nỗi thất vọng về sự lựa chọn và nỗ lực của chính em. Em đã trung thực khi nhận ra vấn đề: sự nhầm lẫn giữa lòng hiếu thắng và tình yêu. Nhầm lẫn này khá phổ biến, đặc biệt khi chúng ta còn trẻ, còn lấy sự công nhận của người khác để đo giá trị bản thân.

Chiến thắng mang đến cảm giác chinh phục, sự thỏa mãn của cái tôi còn tình yêu mang lại sự bình yên, cảm giác an toàn và sự kết nối sâu sắc. Người hiếu thắng tham gia vào cuộc đua nước rút còn tình yêu là cuộc thi marathon. Em đã dồn hết sức để về đích mà chưa chuẩn bị cho quãng đường dài sau đó. Trước khi quyết định làm gì với cuộc hôn nhân của mình, có lẽ em nên dành thời gian xem xét lại tình cảm thực sự của hai người. Em có yêu chồng không? Anh ấy có yêu em không? Hãy trung thực với mình khi trả lời câu hỏi đó.

Hãy thử một lần tạm bỏ sang một bên nỗi bực bội vì anh ấy hời hợt, chỉ được mã bề ngoài. 2 năm qua có thể em đã sống như một người chiến thắng tận hưởng chiến lợi phẩm. Bây giờ, hãy thử kết nối với anh ấy như một người bạn đời. Hãy chia sẻ với anh ấy những suy nghĩ của em, thử trò chuyện với anh ấy như một người bạn muốn tìm hiểu thế giới nội tâm của anh. Em thông minh và khéo léo, hãy dùng nó để xây một nhịp cầu kết nối thật sự.

Hãy cho bản thân thời gian. Nếu sau đó, em phát hiện ra sau vẻ ngoài hời hợt, chồng em vẫn có những giá trị mà em chưa thấy, cả hai có thể cùng nhau vun đắp một mối quan hệ sâu sắc hơn. Còn nếu sau tất cả nỗ lực, nhận ra anh ấy thực sự chỉ có bấy nhiêu, không thể và cũng không muốn kết nối sâu hơn, em có quyền giải thoát cho bản thân để đi tìm hạnh phúc thật sự.

Cuộc hôn nhân của em có thể bắt nguồn từ sự hiếu thắng nhưng bây giờ nó ra sao phụ thuộc vào nỗ lực của em. Dù lựa chọn thế nào, em cũng phải chắc chắn rằng mình thấu hiểu bản thân, hành động bằng suy nghĩ của chính mình chứ không vì sự cạnh tranh với người khác. Mong em bình tĩnh để đón nhận hạnh phúc thật sự của một người trưởng thành.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI