Hoa chờ nở, người chờ tết ở làng hoa lớn nhất TPHCM

03/01/2026 - 22:14

PNO - Những ngày đầu năm mới 2026, làng hoa Thới An, TPHCM rộn ràng từ sáng sớm đến đêm khuya. Người trồng hoa chăm từng chậu, canh từng nụ, chờ hoa nở rộ cũng là chờ một cái tết cổ truyền đủ đầy.

Còn hơn 1 tháng nữa đến Tết Bính Ngọ 2026, không khí lao động tại làng hoa Thới An (phường Thới An, TPHCM – quận 12 trước đây) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Còn hơn 1 tháng nữa đến tết Bính Ngọ 2026, không khí lao động tại làng hoa Thới An (phường Thới An, TPHCM - quận 12 trước đây) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Làng hoa Thới An được xem là một trong những làng hoa lớn nhất TPHCM khi nơi đây cung ứng cho hàng trăm ngàn chậu hoa cho các chợ ở Tết ở TPHCM mỗi năm..
Làng hoa Thới An được xem là một trong những làng hoa lớn nhất TPHCM, nơi đây cung ứng hàng trăm ngàn chậu hoa cho các chợ Tết ở TPHCM mỗi năm.

Khi bước vào những ngày Tết Dương lịch 2026, không khí tại làng hoa Thới An lại tất bật hơn vì Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang cận kề.
Không khí tại làng hoa Thới An đang rất tất bật vì tết Nguyên đán Bính Ngọ đang cận kề. Từ sáng sớm đến tối muộn, các chủ vườn và nhân công cẩn thận chăm chút từng chậu với mong muốn hoa nở đều, đẹp và đúng thời điểm.

Dọc các khu vườn, người trồng hoa chia nhau từng công đoạn: người tỉa lá già, nhánh yếu; người xới đất, sang chậu; người cầm vòi tưới nước đều tay, canh lượng nước vừa đủ để cây không úng cũng không khô.
Người trồng hoa chia nhau từng công đoạn: người tỉa lá già, nhánh yếu; người xới đất, sang chậu; người cầm vòi tưới nước đều tay, canh lượng nước vừa đủ để cây không úng cũng không bị khô.

Công đoạn phun thuốc phòng sâu bệnh được thực hiện rất kỹ lưỡng, đúng liều lượng và thời điểm, bởi chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoa trong cả vụ Tết.
Công đoạn phun thuốc phòng sâu bệnh được thực hiện rất kỹ lưỡng, đúng liều lượng và thời điểm, bởi chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoa.

Gắn bó gần 30 năm với nghề, bà Trần Thị Kim Lan (52 tuổi, chủ vườn hoa) cho biết năm nay thời tiết thất thường khiến cây con chết khá nhiều, đòi hỏi người trồng phải theo dõi sát sao hơn bình thường.
Gắn bó gần 30 năm với nghề, bà Trần Thị Kim Lan (52 tuổi, chủ vườn hoa) cho biết, năm nay thời tiết thất thường khiến cây con chết khá nhiều, đòi hỏi người trồng phải theo dõi sát sao hơn bình thường.

“Tôi xuống giống từ tháng 7 - 8 âm lịch, hiện có khoảng 5.000 chậu hoa các loại như cúc mâm xôi Hàn Quốc, pha lê, mào gà, dừa cạn… Mỗi ngày đều phải kiểm tra từng chậu, tỉa lá, tưới nước, bón phân đúng lúc để cây phát triển đồng đều,” bà Lan chia sẻ.
“Tôi xuống giống từ tháng 7 - 8 âm lịch, hiện có khoảng 5.000 chậu hoa các loại như cúc mâm xôi Hàn Quốc, pha lê, mào gà, dừa cạn… Mỗi ngày đều phải kiểm tra từng chậu, tỉa lá, tưới nước, bón phân đúng lúc để cây phát triển đồng đều” - bà Lan chia sẻ.

Theo bà Lan, chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật năm nay đều tăng, trong khi giá bán còn phụ thuộc nhiều vào thị trường.
Theo bà Lan, chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật năm nay đều tăng, trong khi giá bán còn phụ thuộc nhiều vào thị trường.

“Cận Tết, thương lái sẽ đến mua sỉ, nếu còn dư tôi bán lẻ tại vườn. Hoa chủ yếu đưa vào các chợ hoa trong nội thành. Giá cả phải tính toán sao cho vừa bù chi phí, vừa phù hợp với người mua,” bà nói.
“Cận tết, thương lái sẽ đến mua sỉ, nếu còn dư tôi bán lẻ tại vườn. Hoa chủ yếu đưa vào các chợ hoa trong nội thành. Giá cả phải tính toán sao cho vừa bù chi phí, vừa phù hợp với người mua” - bà Lan chia sẻ thêm.

Một trong những loại cúc h
Cúc mâm xôi Hàn Quốc đang lên nụ, đây là một trong những loại hoa được khách hàng ưa chuộng trong dịp tết.

Một trong những công nhân làm vườn cho bà Lan. Để kịp tiến độ chăm sóc, bà Lan thuê thêm 7–8 nhân công, chia ca làm việc ngày đêm với mức công từ 200.000 – 250.000 đồng/người/ngày. “Càng gần Tết càng lo cho hoa, tôi thường thức khuya kiểm tra sâu bệnh, sáng dậy sớm tưới nước. Cực nhưng phải cố gắng để anh em làm công cũng có cái Tết trọn vẹn,” bà Lan bộc bạch.
Để kịp tiến độ chăm sóc, bà Lan thuê thêm 7 - 8 nhân công, chia ca làm việc ngày đêm với mức công từ 200.000 – 250.000 đồng/người/ngày. "Càng gần tết càng lo cho hoa, tôi thường thức khuya kiểm tra sâu bệnh, sáng dậy sớm tưới nước. Cực nhưng phải cố gắng để anh em làm công cũng có cái tết trọn vẹn” - bà Lan bộc bạch.

Cùng chung nhịp tất bật, ông Nguyễn Văn Nghiêm (56 tuổi, chủ vườn hoa) cho biết đã hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa. Năm nay, ông xuống giống từ tháng 7 âm lịch với hơn 20.000 chậu hoa trên diện tích khoảng 5.000 m², gồm các loại như úc ruby, cúc tây Thái.
Một chủ vườn hoa khác là ông Nguyễn Văn Nghiêm (56 tuổi) cho biết đã hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa. Năm nay, ông xuống giống từ tháng 7 âm lịch với hơn 20.000 chậu hoa trên diện tích khoảng 5.000 m², gồm các loại như cúc ruby, cúc tây Thái.

“Thời gian đầu mưa nhiều nên khâu thoát nước, phòng nấm bệnh được làm rất kỹ. Hiện thời tiết thuận lợi hơn, anh em tập trung tỉa cây, sang chậu, điều chỉnh ánh sáng để hoa phát triển đúng tiến độ,” ông Nghiêm cho hay.
“Thời gian đầu mưa nhiều nên khâu thoát nước, phòng nấm bệnh được làm rất kỹ. Hiện thời tiết thuận lợi hơn, anh em tập trung tỉa cây, sang chậu, điều chỉnh ánh sáng để hoa phát triển đúng tiến độ” - ông Nghiêm cho hay.

Vườn hoa của ông Nghiêm hiện có 3 công nhân làm việc thường xuyên với mức lương 7 - 8 triệu đồng/tháng, bao ăn ở, đảm nhiệm toàn bộ các khâu từ làm đất, gieo giống đến chăm sóc, tỉa cành
Vườn hoa của ông Nghiêm hiện có 3 công nhân làm việc thường xuyên với mức lương 7 - 8 triệu đồng/tháng, bao ăn ở.

Với tiến độ hiện tại, khoảng 50 ngày nữa hoa sẽ nở rộ, sẵn sàng đưa ra chợ hoa Tết phục vụ người dân.
Với tiến độ hiện tại, các chủ vườn hoa cho biết khoảng 50 ngày nữa hoa sẽ nở rộ, sẵn sàng đưa ra chợ hoa tết.

Giữa bộn bề lo toan về chi phí và thời tiết, những người trồng hoa Thới An vẫn miệt mài, tỉ mỉ chăm chút từng chậu hoa. Với họ, thành quả không chỉ là thu nhập dịp Tết, mà còn là niềm vui khi những sắc hoa do chính tay mình vun trồng góp phần mang mùa xuân đến khắp phố phường.
Giữa bộn bề lo toan về chi phí và thời tiết, những người trồng hoa ở Thới An vẫn miệt mài, tỉ mỉ chăm chút từng chậu hoa. Với họ, thành quả không chỉ là thu nhập dịp tết, mà còn là niềm vui khi những sắc hoa do chính tay mình vun trồng góp phần mang mùa xuân đến khắp phố phường.

Nguyễn Văn

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=