Helen Thanh Đào: Một mình với bầu trời

06/07/2014 - 00:53

PNO - PNCN - Ba năm rời Việt Nam sang sinh sống và phát triển sự nghiệp tại Đài Bắc (Đài Loan) là ngần ấy thời gian Helen Thanh Đào phải gồng gánh những bất hạnh tưởng chừng không thể vượt qua. Để rồi ngày trở về quê mẹ - Việt Nam...

edf40wrjww2tblPage:Content

Helen Thanh Dao: Mot minh voi bau troi
Helen Thanh Đào nổi lên với hình ảnh “cô dâu Việt” trong nhiều phim tại Đài Loan

Những ngày giữa tháng Năm vừa qua, Helen Thanh Đào cùng đoàn đại diện 40 khán giả hâm mộ cô tại Đài Bắc đã bay về Việt Nam, nhân dịp cô thực hiện chương trình Yêu mái nhà tôi cho Đài truyền hình CTITV, với vai trò là Đại sứ du lịch Việt - Đài. “Được về gặp lại mọi người, sống trong môi trường thân thuộc và yêu mến, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đã từng sống nhiều nơi, ở đâu cũng thích nghi được, nhưng Việt Nam mới là nơi tôi luôn hướng về. Nơi này có quá nhiều ân tình, kỷ niệm” - Helen Thanh Đào bộc bạch.

Những ngày ngắn ngủi lưu lại TP.HCM, Helen Thanh Đào đã kịp đưa “fan” tham quan danh thắng thành phố, về thăm địa đạo Củ Chi cũng như khám phá không gian miền Tây sông nước. Lần trở về này cũng là dịp để cô được trở lại phim trường Việt Nam. Đạo diễn Trần Cảnh Đôn vừa mời cô tham gia bộ phim truyền hình sẽ được khởi quay vào tháng 8/2014…

Helen Thanh Dao: Mot minh voi bau troi
Gia đình của Helen Thanh Đào bây giờ là những chú chó nhỏ

Helen Thanh Đào gọi Trần Cảnh Đôn là “ân sư”, những ngày chân ướt chân ráo về Việt Nam gia nhập làng giải trí, cô đã được đạo diễn tin tưởng giao cho vai Khánh Băng trong phim Dollar trắng. Khởi từ vai diễn “ăn mặc thiếu vải gây sốc” nhưng khá ấn tượng, từng mang về cho Helen giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc của giải thưởng truyền hình HTV Award 2006, sự nghiệp của Helen Thanh Đào đã được mở ra với hàng loạt vai diễn được yêu thích trong các phim truyền hình đình đám sau đó: Giá mua một thượng đế, Hai mảnh đời, Ván cờ tình yêu, Tiếng dương cầm trên biển…

Gia đình sống ở Đài Bắc (bố là người Đài Loan, mẹ là người Việt) và hoàn toàn có nền tảng để lập nghiệp ở xứ Đài, nhưng Helen Thanh Đào lúc nào cũng muốn về Việt Nam làm nghệ thuật. Vậy mà vào đúng thời điểm tên tuổi được đánh giá cao, trở thành một trong những gương mặt diễn viên trẻ được yêu thích trên màn ảnh nhỏ thì cuộc đời cô rẽ ngang. Năm 2010, hoàn thành xong vai diễn trong bộ phim Định mệnh, cô về Đài Bắc thăm mẹ và em trai (bố và chị gái đều đã mất khi cô còn nhỏ). Không ngờ đó cũng là chuyến trở về cuối cùng cô được nhìn thấy mẹ. Mẹ cô đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, rồi đến em trai không chịu nổi cú sốc này đã nhảy sông tự tử. Còn lại một mình cô sống đau đớn như tượng đá ròng rã mấy năm trời tưởng chừng không thể vực dậy nổi mình…

Trong suốt thời gian ấy Helen Thanh Đào không biết phải sống tiếp như thế nào. Có lúc cô thấy cuộc đời mình như đang đứng lại, thời gian ngừng trôi, vạn vật vô thanh và ký ức trắng xóa. “Tôi mất rất lâu mới có thể trở lại cuộc sống bình thường, chịu đựng nỗi đau, trượt dài trong cô độc, sợ hãi và đau đớn cùng tận. Ba năm qua với tôi là một quãng đời quá bất hạnh, không muốn nhớ lại, không dám nghĩ về” - Helen Thanh Đào tâm sự. Cũng trong ngần ấy thời gian, cô gái nhỏ nhắn đã dốc sức gầy dựng sự nghiệp ở Đài Loan. “Tôi sẽ vì gia đình mà tiếp tục làm những điều mong muốn trong đời. Để ba mẹ được vui lòng, cho dù họ đang nơi đâu” - Helen tâm sự.

Helen Thanh Dao: Mot minh voi bau troi
Helen Thanh Đào trong phim Mùa chim di cư

Bây giờ, Helen đã có một vị trí nhất định trong làng giải trí xứ Đài. Được làm việc trong môi trường điện ảnh chuyên nghiệp, tham gia những bộ phim nghệ thuật dự thi các liên hoan phim danh giá, ghi dấu ấn với những vai diễn trong các phim: Nhớ mùi hương đu đủ, Mùa chim di cư, Dạ liên hương... Cô từng nhận được giải Kim Đồng 2012, vai diễn mới đây trong bộ phim Ôm chặt cũng đang là ứng viên sáng giá cho ngôi Ảnh hậu tại Liên hoan phim Kim Mã 2014. Nhưng tất cả những điều đó không khỏa lấp được khoảng trống trong lòng, cho dù cô phải chịu đựng, chấp nhận và đi qua, xem đó như là định mệnh không thể chối bỏ của cuộc đời mình. Helen bảo bây giờ sợ nhất những ngày lễ tết, nhìn gia đình người ta sum họp, cô nghe lòng mình quặn thắt, biết thả nước mắt vào đâu. “Tôi thật sự thấy thiếu thốn tình cảm gia đình. Có những lúc ngồi ăn cơm một mình, nước mắt cứ tự nhiên chảy. Giá như lúc ấy có ai đó ngồi bên lau nước mắt cho mình” - Helen Thanh Đào tâm sự.

Để khỏa lấp khoảng trống quá lớn trong ngôi nhà không còn người thân, Helen Thanh Đào đã mua bốn chú chó. Cô thường nói vui đó là “gia đình” mình. Mỗi sáng đi làm cô chở các chú chó đến “khách sạn động vật”, tối đón về. Ngày nghỉ, lễ thì tự tay vào bếp nấu những món ngon cho các chú chó cưng. Rồi trong lặng lẽ cô độc, Helen đã chọn cách gieo mình vào những trang viết. Quyển tự truyện mang tên Helen Thanh Đào viết bằng tiếng Hoa đã được hoàn thành, sau gần ba tháng cô ngồi cặm cụi từng đêm gõ chữ, bên cạnh là bốn chú chó nhỏ có khi nửa khuya lại đến bên cạnh “khều khều” cô chủ.

Cuốn tự truyện đó chính là những khoảnh khắc cuộc đời của Helen Thanh Đào, đong đầy kỷ niệm với tuổi thơ hồn nhiên, những ngày rong ruổi đóng phim tại Việt Nam, khoảnh khắc “nói ngọng” khi đứng trên sân khấu nhận giải HTV Award; nhưng cũng có những chương đầy nước mắt, là lúc nghe tin mẹ té gãy xương mà cô không thể nào về được Đài Bắc, rồi đúng đêm trung thu chị gái bị tai nạn giao thông qua đời khi cô còn rất nhỏ, rồi đến ngày bố mất… Ký ức chất chồng để những khi ngồi cày xới quá khứ, nước mắt cô lại chảy mãi trong đêm.

Helen Thanh Dao: Mot minh voi bau troi

Ở cả hai môi trường điện ảnh, Việt Nam và Đài Loan, Helen Thanh Đào đều đã ghi dấu những thành công nhất định. Những vai diễn của cô trong các phim Việt Nam đến giờ vẫn được nhiều người nhắc nhớ. Helen bảo giờ là thời gian để cô chinh phục những giải thưởng và đi tìm những nấc thang đỉnh cao cho sự nghiệp của mình. Còn về tình yêu, Helen tin vào duyên số. Ở Đài Bắc, cũng có nhiều “đại gia” theo đuổi nhưng cô cần một trái tim nhân hậu, sự cảm thông chứ không cần một người “đồng tiền vung ra và đôi mắt để trên đầu”. “Yêu tôi cực kỳ dễ, chỉ cần chấp nhận chăm sóc… bốn chú chó cưng của Helen là được rồi” - Helen nói vui. Gương mặt cô đã không còn nặng trĩu tâm tư. Chia tay Helen vào một buổi trưa mưa qua thành phố, tôi thấy cô gái nhỏ nhắn ấy đã bước những bước đi mạnh mẽ, dứt khoát…

TIỂU QUYÊN

Từ khóa Helen Thanh Đào
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI