Giữ hay bỏ đều làm tôi đau

11/01/2026 - 07:00

PNO - Cánh cửa tình yêu khép lại, cánh cửa tình mẫu tử sẽ mở ra. Đừng chối từ con, đừng vứt bỏ thiên chức của mình.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em viết những dòng này khi đang nằm một mình trong bệnh viện. Em đến đây để giải quyết cái thai đã gần 3 tháng. Lý do là vì em đã chia tay người đàn ông mình yêu, em không muốn giữ lại giọt máu của một cuộc tình đã đổ vỡ, cũng không muốn làm mẹ đơn thân.

Nhưng khi thăm khám xong, bác sĩ nhìn hồ sơ và nói một điều khiến em phải suy nghĩ lại. Bác sĩ nói tử cung của em rất yếu, nếu em bỏ cái thai này, sẽ rất ít có khả năng làm mẹ lần nữa.

Em đã bàng hoàng và rất sợ hãi. Em muốn bỏ thai vì hận người cũ nhưng nghe bác sĩ nói, em lại sợ cảnh sống cô độc cả đời. Em đã xin suy nghĩ thêm. Mấy ngày nay em cứ suy nghĩ rồi lại khóc. Thậm chí em đã gọi điện cho anh ta nhưng mấy lần em gọi, anh ta đều không bắt máy. Em không biết phải quyết định thế nào. Em bế tắc quá, xin chị cho em lời khuyên.

Một cô gái giấu tên

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Em gái thương mến,

Em đang đứng giữa ngã ba đường, định mệnh đang cho em cơ hội chọn lựa. Nhưng em ơi, với những gì em kể, Hạnh Dung xin nói với em bằng tất cả sự khẩn thiết của một người chị, người mẹ: Hãy giữ lại thiên chức làm mẹ.

Đừng bỏ con! Đừng đặt bút ký vào mẫu cam kết bỏ thai. Hãy bình tĩnh lau nước mắt và ngẫm nghĩ những điều này.

Lời cảnh báo của bác sĩ là tín hiệu của tương lai, không phải là sự trừng phạt. Đó không chỉ là chẩn đoán y khoa mà còn là một lời nhắc của số phận gửi đến em. Đứa bé đến vào lúc này, với cảnh báo y khoa khắc nghiệt ấy, chính là để giữ em lại với cuộc đời, để em có một người thân yêu máu thịt vĩnh viễn không bao giờ phản bội em. Nếu em chối bỏ cơ hội cuối cùng ấy, e rằng sau này em sẽ phải sống trong sự hối hận và day dứt khôn nguôi.

Đừng để người cũ tước đoạt nốt tương lai của em. Em muốn bỏ thai vì muốn cắt đứt với người đàn ông kia? Thật ra anh ta đã là quá khứ. Anh ta đã lấy đi tình yêu, niềm tin và thanh xuân của em. Nếu bây giờ chỉ vì muốn quên anh ta mà em từ bỏ con mình, để rồi vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ, hóa ra anh ta đã gián tiếp hủy hoại cả cuộc đời còn lại của em sao? Cái giá đó quá đắt. Đừng để một người đàn ông không xứng đáng tước đoạt thiên chức thiêng liêng nhất của người phụ nữ. Hãy giữ đứa con lại cho riêng mình. Con là của em, không liên quan gì đến anh ta nữa.

Làm mẹ đơn thân vất vả nhưng không còn khả năng sinh nở sẽ là một điều thiệt thòi. Em sợ nuôi con một mình, sợ điều tiếng, sợ kinh tế khó khăn... Đúng là con đường đó không trải hoa hồng. Nhưng nỗi vất vả khi nuôi con rồi sẽ qua khi thấy con cười, con lớn. Em hãy can đảm chọn sự vất vả hạnh phúc thay vì chọn sự cô độc.

Hãy coi những ngày vừa qua là thời gian để em khóc thương cho mối tình đã chết. Còn bây giờ, hãy sống cho mầm sống đang lớn lên trong em. Cánh cửa tình yêu khép lại, cánh cửa tình mẫu tử sẽ mở ra. Đừng chối từ con, đừng vứt bỏ thiên chức của mình. Chúc em chân cứng đá mềm. Giữ con lại là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em lúc này. Nắm lấy cơ hội của mình và sống cho mình, cho con. Cuộc đời sẽ bù đắp cho em. Mong em vững tin.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Lee Cách đây 7 giờ

    Nỗi đau vì một người đàn ông có thể nguôi đi nhưng nếu em đánh mất cơ hội làm mẹ thì có thể nỗi trống vắng sẽ theo em suốt cả đời.

  • Hải Chinh Cách đây 7 giờ

    Chị nói thật một câu thôi: đừng vì giận một người đã rời đi mà tự tay đóng cánh cửa làm mẹ của chính mình, quyết định này hãy xuất phát từ tương lai của em chứ không phải từ nỗi hận hôm nay.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI