PNO - Ở nơi cuối cùng của dòng chảy, nơi phù sa hòa quyện với vị mặn của biển, những con người ở Nhà Bè, quận 7, quận 4 từng trải qua một thời kỳ dài khát những giọt nước ngọt lành. Giữa vùng đất bị phèn mặn bủa vây, nước từng là thứ xa xỉ. Vậy mà hôm nay, dòng nước tinh khiết đang âm thầm chảy trong mỗi ngôi nhà.
Hơn 15 năm trước, khi đặt chân đến mảnh đất Nhà Bè, ông Dương Văn Hòa - Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè - cám cảnh với hình ảnh người dân lam lũ bên những lu nước phèn đục. Hình ảnh đó khiến ông trăn trở suốt những năm tháng gắn bó với ngành nước. Ông nói: “Nước chiếm 70% cơ thể con người. Nhìn người dân phải chật vật với nguồn nước ô nhiễm, chúng tôi tự dặn lòng không được phép dừng lại”. Đó không chỉ là lời tự nhủ của một người đứng đầu doanh nghiệp, mà còn là tiếng lòng của một người con sinh ra từ đồng đất, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn. Và từ những trăn trở ấy, hôm nay, Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè tự hào về những thành tựu đã đạt được - mạng lưới ống nước đã bao phủ khắp vùng cuối nguồn.
Ông Dương Hồng Nhân (giữa) họp lắng nghe ban lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè báo cáo công việc cung cấp nước sạch cho người dân
Thế nhưng khi nói đến thành tựu ấy, ông Dương Văn Hòa lại nhắc đến ông Dương Hồng Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO). Ông nói: “Nhờ sự chỉ đạo sâu sát, những định hướng chiến lược từ đồng chí Dương Hồng Nhân đã giúp chúng tôi vững tin hơn trên mỗi bước đường. Anh ấy không chỉ dẫn dắt chúng tôi vượt qua các chỉ tiêu kinh tế mà còn truyền lửa, nhắc nhở chúng tôi phải biết sẻ chia, phải hướng về cộng đồng. Có thể nói, nhờ có đồng chí Nhân mà Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè có ngày hôm nay”.
Do ở cuối nguồn của dòng chảy, áp lực nước luôn yếu, hạ tầng chồng chéo, giải phóng mặt bằng kéo dài... Bài toán đưa nước sạch về cho dân chưa bao giờ dễ dàng. “Chúng tôi luôn đau đáu tìm giải pháp, từ điều tiết áp lực, phân phối lại nguồn nước cho đến kiên trì tháo gỡ từng vướng mắc” - ông Dương Văn Hòa chia sẻ. Và trong những lúc khó khăn nhất, sự xuất hiện của anh Dương Hồng Nhân như một điểm tựa. “Có những đêm, anh Nhân gọi điện hỏi thăm tiến độ, hỏi xem còn vướng mặt bằng ở đâu để anh trực tiếp lên tiếng tháo gỡ. Tôi biết, anh ăn không ngon, ngủ không yên vì những dự án còn dang dở, vì bà con vẫn đang phải chờ nước sạch từng ngày” - ông Dương Văn Hòa xúc động nhắc lại. Nhờ sự chỉ đạo sâu sát, sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ của ông Dương Hồng Nhân, dự án tuyến ống Nguyễn Cửu Phú dù còn nhiều vướng mắc vẫn đang từng bước được tháo gỡ để sớm đưa dòng nước mát lành đến với từng bồn, từng mái nhà của người dân Bình Chánh, Nhà Bè.
Nhưng trái tim của những “người lính” ngành cấp nước không chỉ biết buồn vui trong ranh giới. Nhìn sang địa bàn huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An trước đây) kế bên Nhà Bè, thấy người dân cũng đang quay quắt với nước phèn, nước mặn, tập thể Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè không thể quay lưng. Thế là hơn 5.000m³ nước sạch mỗi ngày từ Nhà Bè đã chảy qua Cần Giuộc, mang theo hơi ấm tình người, xóa tan nỗi lo về nước sạch cho bà con. Đó là sự sẻ chia “không biên giới”, là tinh thần “nước một dòng, người một nhà” mà ông Dương Hồng Nhân luôn vun đắp trong mỗi cán bộ, công nhân viên ngành cấp nước.
Và dưới sự dẫn dắt của ông Dương Hồng Nhân, Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè còn tiên phong trong chuyển đổi số, giúp xóa đi cảnh người dân phải xếp hàng chờ trả tiền nước. Hiện tại, 100% khách hàng của đơn vị đã giao dịch trực tuyến và hợp đồng điện tử. Nhưng thành tựu khiến ông Dương Văn Hòa và tập thể công ty tự hào nhất là niềm tin yêu của người dân được thể hiện qua từng đánh giá, phản hồi. Ở bất cứ thời điểm nào, dù là đêm khuya hay ngày nghỉ, cứ có người gọi là đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng công ty có mặt. Có những anh em thợ máy vừa xong bữa cơm tối với gia đình thì nhận được tin báo và lại lên đường. Họ đến từng bồn nước, từng đường ống để hướng dẫn và cùng bà con xử lý. Sự tận tâm ấy khiến người dân rất hài lòng. Họ cảm nhận được dòng nước mát lành chảy trong nhà mình không chỉ đến từ những nhà máy, những đường ống, mà còn đến từ chính tấm lòng của những người đang ngày đêm gìn giữ “mạch sống” cho cộng đồng.
Lắng nghe và thấu hiểu
“Ai đã từng một lần đến những khu nhà trọ chật chội ở ngoại thành, chứng kiến cảnh sinh viên, công nhân phải chia nhau từng xô nước trong những ngày cao điểm mùa khô, mới thấu hiểu nỗi trăn trở của anh Dương Hồng Nhân” - ông Nguyễn Văn Đắng - Phó tổng giám đốc SAWACO - mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng ánh mắt đầy xúc động. “Với anh Nhân, câu chuyện không chỉ dừng lại ở áp lực đường ống hay lưu lượng nước, mà sâu xa hơn, đó là câu chuyện về nhân phẩm, về quyền được sống trong điều kiện vệ sinh cơ bản nhất của con người. Anh từng nói với tôi: nước sạch không phải là đặc quyền, mà là nhu cầu thiết yếu của mỗi người dân” - ông chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Đắng kể thêm: “5 năm qua, anh Nhân đã đi và gặp, từ những con hẻm nhỏ ở quận trung tâm đến những xã đảo xa xôi, lắng nghe từng câu chuyện, ghi chép từng tâm tư của cử tri. Anh luôn tâm niệm: đại biểu do dân bầu ra không phải là danh hiệu, mà là trách nhiệm. Với anh, mỗi lá phiếu của cử tri là một lời gửi gắm niềm tin - và niềm tin ấy phải được đáp lại bằng những hành động cụ thể, bằng những buổi giám sát quyết liệt các dự án trọng điểm, bằng những kiến nghị kịp thời đến các cơ quan chức năng và sự hiện diện đúng lúc ở những nơi dân cần”.
Ông Dương Hồng Nhân (bìa trái) trao kinh phí cho đại diện 15 nữ thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn từng tham gia phục vụ, chiến đấu trên tuyến đường 1C tại giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM năm 2025
Nhưng có lẽ, điều khiến ông Dương Hồng Nhân ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân không chỉ là những con số về sản lượng nước hay tỉ lệ thất thoát, mà còn là những chuyến xe chở đầy yêu thương đến với những mảnh đời khó khăn. Ông Nguyễn Văn Đắng xúc động kể: “Nhiều năm qua, anh Nhân hay nhắc về hình ảnh trong căn nhà nhỏ của một phụ nữ khuyết tật ở ngoại thành, tấm ảnh chụp anh trong ngày bàn giao căn nhà tình thương được bà cụ đặt trang trọng trong nhà. Bà run run nắm tay anh: “Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn. Có được căn nhà này, tôi như được sống lại lần nữa”. Đó là những khoảnh khắc khiến anh Nhân và tập thể SAWACO thêm vững tin rằng, những nỗ lực vận động nguồn lực xã hội, những chương trình chăm lo cho phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật mà chúng tôi đang làm không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sứ mệnh với cộng đồng”.
Chúng tôi càng cảm kích ông Dương Hồng Nhân hơn, khi nghe ông nói rằng: “Tôi luôn trân trọng và biết ơn từng lá phiếu của bà con cử tri để tôi được cống hiến và sống một cuộc đời đẹp, có ích”. Đây là tâm niệm của ông Dương Hồng Nhân khi nhắc về hành trình sắp tới với tư cách ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI tại đơn vị bầu cử số 35 (gồm các phường Bình Trưng, Phước Long và Long Trường).
Kỳ bầu cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần. Giữa những bộn bề lo toan thường nhật của người dân thành phố vẫn có những con người như ông Dương Hồng Nhân ngày đêm lo cho dân trong phạm vi chức trách của mình, để không một ai, dù ở nơi xa nhất, không có nước sạch để dùng.