Giáng sinh đến sớm của trẻ em sau lũ tại Trường tiểu học Vĩnh Trung, Khánh Hòa

21/12/2025 - 18:09

PNO - Trường tiểu học Vĩnh Trung (phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) vừa phối hợp với nhóm STEAM Nha Trang tổ chức chương trình giao lưu “Sống để yêu thương và sẻ chia”, nhằm mang đến cho học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt mùa Giáng sinh ấm áp, giúp các em vơi bớt ám ảnh sau thiên tai, tìm lại cảm giác an toàn và niềm tin vào cuộc sống.

Hình ảnh ông già Noel xuất hiện độc lạ cùng chiếc thuyền tái hiện lại ký ức lịch sử - Ảnh: Trần Hằng
Hình ảnh ông già Noel xuất hiện độc lạ cùng chiếc thuyền - Ảnh: Trần Hằng

Giáng sinh năm nay đến với các em theo một cách rất khác, được mở ra bằng tiếng cười, nhẹ nhàng và gần gũi. Khi ông già Noel đi thuyền xuất hiện giữa sân trường, nhiều em sững lại rồi bật cười.

Hình ảnh ấy không xa lạ, mà giống những chiếc thuyền từng đi qua ngõ nhỏ, chở theo hy vọng trong những ngày mưa lũ. Giáng sinh năm nay không bước ra từ truyện cổ tích, mà đi lên từ chính ký ức của các em.

Điều ước Giáng sinh giản dị của em Đặng Huỳnh Kim Vân lớp 4/4 chỉ là hai chữ bình yên sau lũ - Ảnh: Trần Hằng
Điều ước Giáng sinh giản dị của em Đặng Huỳnh Kim Vân, lớp 4/4 chỉ là hai chữ bình yên sau lũ - Ảnh: Trần Hằng

Trong chương trình, học sinh được viết điều ước gửi đến ông già Noel. Không đồ chơi, không quà đắt tiền. Phần lớn các em chỉ mong “không còn lũ lụt”, “mọi người bình yên”. Những điều ước giản dị khiến nhiều người lớn lặng đi, bởi sau thiên tai, trẻ em khao khát nhất là cảm giác an toàn.

Bên cạnh đó, các em được tham gia hoạt động sáng tạo từ vật liệu tái chế như dây kẽm, chai nhựa, giấy màu để tạo hình ông già Noel, rồi cùng chơi trò chơi. Từ những vật dụng tưởng như bỏ đi, các em tạo nên niềm vui mới, học cách kiên nhẫn, hợp tác và sẻ chia.

Giáng sinh ấm áp tại trường Tiểu học Vĩnh Trung (phường Tây Nha Trang) - Ảnh: Trần Hằng
Giáng sinh ấm áp tại Trường tiểu học Vĩnh Trung (phường Tây Nha Trang) - Ảnh: Trần Hằng

Dịp này, ban tổ chức cùng nhà hảo tâm cũng trao 100 phần quà cho học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng.

Hoạt động nhằm tạo sân chơi thú vị và ấm áp cho các em bị ảnh hưởng bởi bão lũ và gửi đi thông điệp yêu thương và sẻ chia. Theo ông Thân Tấn Tâm - Phó hiệu trưởng phụ trách Trường tiểu học Vĩnh Trung, sau lũ, điều quan trọng nhất không chỉ là khắc phục cơ sở vật chất, mà còn là giúp học sinh ổn định tâm lý, yên tâm học tập.

Thành viên nhóm STEAM Nha Trang tâm sự: "Giáng sinh năm nay không cần nhiều ánh đèn. Điều quan trọng là để trẻ em được sáng tạo, được cảm nhận rằng các em luôn được quan tâm, hỗ trợ dù bất cứ hoàn cảnh nào".

Trần Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI