Gia đình chồng muốn anh có con với người khác vì tôi vô sinh

23/08/2025 - 18:00

PNO - Hãy để chồng đứng ra trò chuyện với cả nhà, chỉ có anh ấy mới thuyết phục được họ rằng anh bằng lòng, hạnh phúc với những gì đang có.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Vợ chồng tôi cưới nhau đã 8 năm nhưng vẫn chưa có con. Theo chẩn đoán của bác sĩ, tôi bị suy buồng trứng sớm. Buồng trứng của tôi đã ngừng hoạt động hoàn toàn, không còn trứng để thụ thai. Điều này có nghĩa là tôi không thể mang thai.

Chồng tôi vẫn rất thương yêu và chưa bao giờ nhắc đến chuyện ly hôn. Nhưng mới đây, mẹ chồng gọi chúng tôi về gặp. Bà thẳng thắn nói mong muốn có cháu nối dõi và yêu cầu tôi đồng ý để chồng gặp gỡ một phụ nữ khác, chỉ để có con.

Gia đình chồng nói nếu tôi chấp nhận điều đó, họ sẽ không ép vợ chồng tôi phải ly hôn. Họ đã yêu cầu nhưng chồng tôi từ chối. Họ mong tôi sẽ thuyết phục chồng nghe theo vì “đó là lối thoát tốt nhất cho tất cả”.

Tôi thật sự bối rối. Tôi vẫn yêu chồng và biết rằng chồng cũng yêu tôi nên chỉ nghĩ đến chuyện anh có con với người khác là tôi không chịu nổi. Tôi thấy mình thật ích kỷ nếu ngăn cản anh thực hiện mong muốn của gia đình nhưng tôi cũng không đủ can đảm để đối diện với điều đó. Tôi phải xử sự thế nào trong hoàn cảnh này?

Minh Hà

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Minh Hà thân mến,

Hạnh phúc của một gia đình phụ thuộc vào ý chí, tình yêu của người chồng, người vợ chứ không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác và không cần tuân theo bất kỳ ý kiến, sự quyết định của ai. Sự can thiệp của người ngoài, dù đó có là cha mẹ, cũng chỉ để tham khảo, cân nhắc mà thôi.

Từ những gì chị kể, có thể thấy rõ ràng rằng chồng chị yêu vợ và hạnh phúc của anh ấy là được sống với vợ. Dù có những điều không trọn vẹn, không như ý nhưng anh ấy chấp nhận. Sao chị lại có thể vì ý kiến của người khác mà muốn biến anh ấy thành con người anh ấy không mong muốn?

Có thể ngoài tình yêu dành cho vợ, anh ấy còn có những lý lẽ, nguyên tắc sống khác, chẳng hạn như sự trung thực, thẳng thắn... của một người đàn ông. Làm những chuyện vi phạm đạo đức, luật pháp với anh ấy là không thể chấp nhận. Sao chị lại có thể vì ý kiến của người khác mà khiến anh ấy trở thành kẻ xấu xa?

Là người đàn ông chín chắn, tử tế hẳn anh ấy đã nghĩ tới những hệ lụy không thể tránh khỏi khi sinh ra một đứa trẻ không từ tình yêu mà từ kế hoạch, sự sắp xếp của người khác. Sao chị có thể yêu cầu anh trở thành một người cha ích kỷ như vậy?

Thật ra, chị đang là một người vợ hạnh phúc. Được yêu hết mình như vậy dễ có mấy ai trên đời! Nên chị hãy mạnh mẽ, vững vàng, bản lĩnh.

Hãy để chồng chị đứng ra nói chuyện với cả nhà bởi chỉ có anh mới thuyết phục được họ rằng anh bằng lòng, hạnh phúc với những gì đang có; rằng chị là tất cả cuộc đời anh, là điều kiện cần và đủ với anh.

Bên cạnh đó, chị cần thể hiện sự hiểu biết, thông cảm với mong muốn của cha mẹ anh. Hãy luôn hiếu thuận, chu đáo dù cha mẹ có bất kỳ thái độ gì. Hãy để họ thấy rằng vì những phẩm chất ấy mà anh luôn yêu chị.

Khi cha mẹ nguôi ngoai hay nói thẳng là đã quen, đã chấp nhận sự thật rằng không thể bắt con cái làm theo ý mình, vợ chồng chị có thể thử bàn tới những giải pháp thay thế khác. Nếu cảm thấy thích hợp, anh chị có thể nhận con nuôi hoặc tìm những hình thức hỗ trợ khác.

Khéo léo, nhẹ nhàng tâm sự với cha mẹ chồng và những người thân khác để họ thấy rằng anh chị không bỏ mặc chuyện tương lai, chỉ là không chọn cách làm tổn thương nhau.

Hãy tranh thủ tình cảm của mẹ chồng, trò chuyện, tâm sự với bà về những nỗi buồn, mong muốn của chị. Làm mềm lòng bà bằng những bằng chứng yêu thương thiết tha chị dành cho chồng và chồng dành cho chị.

Nếu có được chỗ dựa vững chãi là tình yêu thương và ý chí của chồng, chị cứ an nhiên mà sống. Điều quan trọng là hãy luôn xứng đáng với tình yêu đó.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI