Gặp ai, ông Hai cũng cười khen 'nhà sạch, nhà mát'...

19/11/2019 - 18:00

PNO - Căn nhà cũ đã có hơn 40 năm tuổi, xuống cấp trầm trọng, mái dột, tường xiêu. Do kinh tế khó khăn nên cố gắng lắm chị Nhung cũng chỉ chống dột được cho những chỗ ngủ.

Ngày 19/11, Hội LHPN quận Gò Vấp phối hợp tổ chức bàn giao mái ấm tình thương cho gia đình ông Trần Văn Hai, phường 4, quận Gò Vấp.

Gap ai, ong Hai cung cuoi khen 'nha sach, nha mat'...
Bàn giao, trao tặng mái ấm tình thương cho gia đình ông Trần Văn Hai.

Căn nhà có tổng diện tích xây dựng hơn 40m2.

Trong ngôi nhà mới có nền gạch sáng bóng, ông Hai run run giới thiệu với mọi người về phòng khách, phòng ngủ cho con gái và cháu ngoại, phòng cho ông và con trai, nhà bếp tươm tất.

Căn nhà được Hội LHPN quận và Công ty Cổ phần kinh doanh khí Miền Nam - Chi nhánh Miền Đông, xây tặng với kinh phí 80 triệu đồng.

Gap ai, ong Hai cung cuoi khen 'nha sach, nha mat'...
Trao quyết định tặng mái ấm tình thương cho gia đình ông Hai và con gái Kim Nhung.
Gap ai, ong Hai cung cuoi khen 'nha sach, nha mat'...
 

Ông Hai hiện đang sống cùng 2 người con. Người con trai lớn nay đã 66 tuổi nhưng chậm chạp, không đủ sức khỏe để đi làm. Con gái là chị Trần Kim Nhung là phụ nữ đơn thân, đi làm tạp vụ với mức lương 4 triệu đồng/tháng, nuôi con gái đang học lớp 9 và gánh vác cho cả gia đình.

Ngoài làm tạp vụ, buổi tối chị Nhung còn tranh thủ nhận may gia công quần áo để kiếm thêm tiền.

Gap ai, ong Hai cung cuoi khen 'nha sach, nha mat'...
Chính quyền địa phương gửi tặng nhiều phần quà đến gia đình ông Hai và con gái Kim Nhung.
Gap ai, ong Hai cung cuoi khen 'nha sach, nha mat'...
 

Trước khi xây lại căn nhà, căn nhà cũ đã có hơn 40 năm tuổi, xuống cấp trầm trọng, mái dột, tường xiêu. Do kinh tế khó khăn nên cố gắng lắm chị Nhung cũng chỉ chống dột được cho những chỗ ngủ.  

Gap ai, ong Hai cung cuoi khen 'nha sach, nha mat'...
 

Trong ngày trao nhận nhà, gặp ai ông Hai cũng cười và khen “nhà sạch, nhà mát”. Chị Kim Nhung nói: “Tôi có làm cả đời cũng không dám nghĩ sẽ xây được ngôi khang trang như vậy. Ba tôi nay đã 92 tuổi, chân yếu, lại mới bị đột quỵ nhẹ, nên thấy trời mưa là lo lắm. Nhưng nay thì yên tâm, không còn sợ trời mưa giông gió, không còn sợ dột hay trơn trợt nữa”.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI