DV, NS Tiến Minh: “Tôi có cái thìa inox ngậm miệng”

08/04/2014 - 02:27

PNO - PN - Khởi nghiệp là một diễn viên, tuy chưa có những vai diễn đình đám, nhưng Tiến Minh (Nhà hát kịch Hà Nội - ảnh) là một gương mặt quen của khán giả truyền hình và sân khấu. dù vậy, không phải ai cũng biết anh còn là tác giả của...

edf40wrjww2tblPage:Content

* Là dân sáng tác tay ngang nhưng anh lại khá thành công với gần 40 ca khúc trong phim, anh có thể cho biết anh có gặp khó khăn gì không?

- Đúng tôi là tay ngang nhưng thời gian đầu, tôi không thấy khó khăn nhiều vì cứ hứng lên là viết. Tôi cũng không coi đây là một nghề nên chỉ sáng tác theo cảm hứng, thích thì viết, không thì thôi. Bản thân tôi không được đào tạo bài bản gì về âm nhạc nên về sau càng thấy có nhiều cái bất cập. Hơn 90% các tác phẩm của tôi xuất phát từ bản năng. Dù cố gắng học thêm về phần mềm soạn nhạc, cách phối khí, cách hòa thanh bài hát... nhưng thú thực tôi thấy cũng chưa ăn thua gì lắm.

* Còn cảm xúc, anh tìm thấy chúng thế nào?

- Bản thân tôi là diễn viên nên khi nhìn thấy một hiện tượng cụ thể, ở đây là một kịch bản phim hoặc sân khấu, tôi dùng cảm quan nghề nghiệp để suy nghĩ là với kịch bản này thì cần dạng âm nhạc và bài hát nào cho thích hợp. Tôi nghĩ, nhờ tôi là diễn viên nên cảm xúc cho việc viết nhạc phim, nhạc kịch lớn hơn những người khác. Tôi có thể dễ dàng dùng trí tưởng tượng của mình để chọn hình thức, ca từ phù hợp, dòng nhạc thích hợp. Rồi điểm nhấn ở chỗ nào, đoạn này cần nhạc gì... khi hiểu được kịch bản sẽ sáng tác hiệu quả hơn.

DV, NS Tien Minh: “Toi co cai thia inox ngam mieng”

* Tác phẩm của anh thường là các câu chuyện tình yêu, hẳn anh đã có nhiều trải nghiệm?

- Đến tuổi gần 40 như tôi mà nói không có trải nghiệm về tình cảm là không đúng. Hầu hết những ca từ, giai điệu tôi sáng tác đều không bắt nguồn từ cảm xúc của bản thân. Có người nói, các bài hát của tôi thường có chiều hướng tiếc nuối, hoài cổ, nhưng cuộc sống hiện tại của tôi không đến nỗi ám ảnh như vậy. Tình yêu cần những kết cục có hậu, yêu nhau và đến được với nhau.

* Chưa bao giờ thấy Tiến Minh tiết lộ về cuộc sống hôn nhân của mình...

- Nếu bạn hỏi về nghề nghiệp, công việc, tôi luôn sẵn sàng, nhưng về những chuyện cá nhân, tôi xin phép không trả lời.

* Vậy thì quay lại với vai trò một diễn viên, dù là gương mặt khá quen nhưng không phải ai cũng biết đến cái tên Tiến Minh, anh nghĩ gì về nghề diễn của mình?

- Đôi lúc tôi cũng buồn. Ở tuổi của tôi, gương mặt, thân hình đã phát tướng, giờ kỳ vọng làm được điều gì trên sân khấu hay truyền hình cũng khó. Ngày xưa khi đóng phim truyền hình tôi cũng từng có vai chính, nhưng thời đó phim truyền hình thường một-hai tập là hết, không kéo dài 30-40 tập như bây giờ, nên khó để khán giả quen mặt, nhớ tên. Đó cũng là một thiệt thòi. Không phải tôi không đặt nặng vị trí diễn viên, bản thân tôi luôn đam mê nghề diễn, nhưng phải biết mình là ai, đang ở đâu để không quá kỳ vọng vào những điều viển vông.

DV, NS Tien Minh: “Toi co cai thia inox ngam mieng”

Diễn viên Tiến Minh (phải) trong vở Điệp khúc virút

* Sau những ca khúc thành công, hẳn anh rất bận rộn với các dự án âm nhạc?

- Tôi đang thực hiện các dự án khá khủng với bản thân, dù với người khác có thể là bình thường. Tôi và Bùi Anh Tuấn sẽ tiếp tục cho ra MV ca nhạc thứ hai sau Nơi tình yêu bắt đầu. Trong tháng Tư tôi sẽ làm một dạng phim ca nhạc xuyên suốt với 9-10 bài do tôi sáng tác và ra đĩa DVD. Sau đó, có thể sẽ làm một live show ca nhạc, chắc sẽ chỉ nho nhỏ và không rùm beng lắm. Tôi vừa nhận đơn đặt hàng viết nhạc cho một loạt phim. Giờ tôi đang trong khâu hoàn thiện Khi đàn chim trở về phần hai, hòa âm cho Viết tiếp bản tình ca, sáng tác nhạc cho phim Chủ tịch tỉnh phần hai… Cũng đã hơi loạn lên rồi đấy! Sau khi đã sáng tác gần 40 bài, vốn liếng bớt bớt đi rồi, ca từ cũng chỉ có vậy, chuyện tình yêu cũng đến thế mà thôi (cười).

* Tạm không bàn đến diễn viên hay nhạc sĩ nữa, một chút về Tiến Minh thôi, sao người ta lại gọi anh là kiểu người "âm lịch"?

- Có lẽ vì trước đây tôi không dùng điện thoại. Thực ra, tôi cũng là người có tư duy, cách nghĩ cổ. Quan niệm của tôi đối với cuộc sống, gia đình vẫn phải theo nếp xưa, lấy lễ nghĩa làm đầu. Với người lớn tuổi như bố mẹ, ông bà, các thầy, đàn anh, đàn chị, mình phải giữ lễ nghĩa nhất định, không thể xuề xòa quá được. Nhiều người cho là với người thân thiết thì phiên phiến cũng được, nhưng tôi nghĩ, cao thấp, trên dưới nên rõ ràng. Vì thế, những lời chào hỏi, lời mời, thưa gửi… luôn phải chuẩn. Con lớn nhà tôi giờ vẫn khoanh tay khi chào hỏi.

* Cuộc sống hiện tại của anh như thế nào?

- Cuộc sống hiện tại của tôi cũng bình thường. Công việc nhiều khiến tôi phải chia sẻ, sắp xếp. Tuy nhiên, nhiều khi được cái này thì mất cái kia và cố gắng cân bằng được rất khó. May mắn là tôi được sinh ra trong một gia đình có gốc nghệ thuật. Một chiếc thìa bằng vàng hay bạc thì không dám nhận, nhưng ít ra tôi cũng có một cái thìa inox ngậm miệng.

 Mỹ Thịnh (thực hiện)

Từ khóa Tiến Minh
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI