PNO - Sáng nay, đường hoa xuân tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM khai mạc, mang tới không khí mùa xuân vui tươi, ấm áp cho các y, bác sĩ và bệnh nhân.
![]() |
Đường hoa xuân được tổ chức ngay trong khuôn viên bệnh viện, rực rỡ trên những trục đường chính, giúp nhân viên y tế, thân nhân, bệnh nhân thuận tiện "du xuân". |
![]() |
Sáng sớm, mọi người đã "lên đồ" du xuân, khiến đường hoa trở nên đầy không khí và màu sắc, giúp người bệnh tạm quên nỗi đau bệnh tật. |
![]() |
Nơi rộn ràng nhất có lẽ là gian hàng "xin chữ đầu năm". Bác sĩ, thân nhân, bệnh nhân đứng đợi "ông đồ" tặng chữ. Đa số người yêu cầu chữ "bình an", "tết an khang", "xuân an lành"... với mong muốn một năm mới nhiều niềm vui, khỏe mạnh, sớm được xuất viện về nhà đón tết. |
![]() |
"Căn nhà tết miền nam này khá giống góc nhà của tôi. Mỗi năm tết đến, 3 đứa con tôi đều cùng nhau trang trí cây mai, dưa hấu. Năm nay con gái lớn phải nằm viện, nhìn cảnh, nhớ nhà lắm. Mấy hôm nay con cũng nói sẽ mau khỏe để về nhà ăn tết", ông Nguyễn Văn Trọng (Cà Mau) chia sẻ. |
![]() |
Tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm gửi về cho gia đình. |
![]() |
Mấy ngày qua, chị Quỳnh Như cứ buồn bã vì người thân nằm viện, nên ra đường hoa cho khuây khỏa, không ngờ được mọi người chào hỏi như người thân làm chị rất xúc động. "Tôi cứ nghĩ thành phố mạnh ai nấy sống, nhưng ở đây ai cũng cười nói, rủ tôi chụp hình chung, làm tôi thấy rất ấm áp", chị Như nói. |
![]() |
Cây ước nguyện tại gian hàng nghĩa tình không chỉ để người ta đến gửi gắm nguyện vọng, mà còn thu hút nhiều bệnh nhân đến chụp ảnh. |
![]() |
Chương trình văn nghệ "Xuân gắn kết - Tết 3 miền" bắt đầu, với không khí sôi động từ nghệ sĩ Việt Hương, Minh Nhí, giúp người bệnh có nhiều phút giây thư giãn, quên đi nỗi đau bệnh tật. |
![]() |
Anh Phan Văn Thành (Tiền Giang) chia sẻ: "Mọi năm mẹ tôi rất thích đi chợ tết, nhưng mẹ nhập viện hơn 1 tháng nay, không biết có kịp hết bệnh về nhà không, nên tôi quay lại đường hoa, các tiết mục văn nghệ để mang lên khoa cho mẹ xem". |
![]() |
Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức cho biết, đường hoa sẽ hoạt động xuyên suốt kỳ nghỉ tết để phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của không chỉ nhân viên y tế, người bệnh, thân nhân, mà cả những người dân ở gần bệnh viện. |
![]() |
“Bên cạnh đó sẽ là các hoạt động chăm lo tết cho người bệnh trước, trong và sau tết, để mọi người có thể yên tâm điều trị, sớm hết bệnh về nhà”, bác sĩ Thức nói thêm. |
Phạm An
Chia sẻ bài viết: |
Phát hiện anh T. bị thủng tạng đang nhiễm trùng, bác sĩ tại bệnh xá đã hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175, đưa người bệnh vào đất liền.
Ngày 26/6, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp với Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cứu sống sản phụ trong tình trạng nguy kịch
Rạng sáng ngày 23/6, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cấp cứu một trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc nặng sau khi ăn con so biển.
Sản phụ rơi vào tình trạng suy thai cấp do bị bong rau non, buộc các bác sĩ phải phẫu thuật lấy thai khẩn cấp để giành giật sự sống.
Gan của người hiến được ê-kíp bác sĩ chạy đua cùng thời gian để đưa về bệnh viện lúc 2g sáng, và ghép ngay cho một quân nhân bị ung thư
Bị nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người”, nam bệnh nhân người Campuchia bị suy hô hấp, rối loạn đông máu, tỉ lệ tử vong cao.
TPHCM ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh, vượt mốc 500 ca.
Sáng 25/6, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2025.
Lần đầu tiên sau 35 năm, người phụ nữ bị hở hàm ếch có thể cắn, nhai, cảm nhận trọn vẹn hương vị của bánh mì, điều mà chị hằng mong ước.
Mắc bệnh tim nặng, cường giáp nhưng không điều trị liên tục, mang thai lần thứ 5 lại không khám thai định kỳ, chị H. rơi vào suy hô hấp, nguy kịch.
Nghiên cứu mới cho thấy việc uống 1-2 tách cà phê đen mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân, bao gồm bệnh tim mạch.
Thay vì đi gặp bác sĩ, nhiều người trẻ lại vào các hội nhóm “bác sĩ” tự phát trên mạng tìm hiểu, tự mua thuốc uống… dẫn đến hậu quả suy thận.
Ngay sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể đi lại ngay, thay vì phải trải qua hơn 1 năm đeo khung, đeo nạng.
Đang điều trị đái tháo đường ổn định, bệnh nhân bỏ điều trị, nhịn ăn và uống nước kiềm dẫn đến suýt tử vong.
Viêm não do zona thần kinh là biến chứng nguy hiểm, gây tổn thương thần kinh, hôn mê, thậm chí không qua khỏi nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
Cùng mắc bệnh bạch biến, dù tự ti khi mang vết bớt lớn trên mặt nhưng người mẹ ở Long An chỉ âm thầm đăng ký điều trị cho con.
Tin người phụ nữ lạ hứa sẽ lo thủ tục nhập viện nhanh gọn, người phụ nữ dân tộc Tày ở Bắc Kạn bị lừa 5 triệu đồng.
Hơn 10 năm tự ý dùng các loại thuốc “uống vào đỡ ngay”, người đàn ông ở Thanh Hóa bị suy giảm miễn dịch trầm trọng, tiên lượng dè dặt.