Tôi đi:

Du lịch vào mùa phượng nở

29/07/2025 - 07:04

PNO - Mùa hè - mùa của xê dịch, mùa của tuổi trẻ “xách ba lô lên và đi”.

Nếu bạn đang tìm kiếm một hành trình vừa thơ mộng vừa có chút phiêu lưu thì đừng bỏ lỡ cung đường ven biển tuyệt đẹp thuộc địa phận Long Điền - Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu, nay thuộc TPHCM).

Thay vì chọn ô tô như thường lệ, hãy thử du lịch bằng xe máy - phương tiện mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên nhất. Với xe máy, bạn có thể thu trọn khung cảnh vào tầm mắt, dễ dàng dừng chân để bắt lấy những khoảnh khắc bất chợt: một tán phượng đỏ bất ngờ bung nở bên đường, hay tiếng sóng rì rào lướt qua tai khi men theo đường bờ biển.

Cung đường dọc biển đẹp (ảnh: Trinh Huỳnh)
Cung đường dọc biển. Ảnh: Trinh Huỳnh

Với lịch trình 2 ngày 1 đêm, bạn có thể vi vu trên “chiến mã sắt” (miễn là xe được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi khởi hành) để tận hưởng trọn vẹn một mùa hè rực rỡ.

Hành trình ngày đầu tiên tôi đến Phước Hải, một làng chài yên bình nằm bên bờ biển xanh. Cung đường đến đây uốn lượn quanh triền dốc, hai bên là những hàng phượng đỏ rực rỡ, nở bung dưới ánh nắng hè. Bất kỳ đoạn đường nào bạn cũng có thể dừng lại để chụp một tấm ảnh dưới tán phượng, hay chỉ đơn giản là hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương biển hòa cùng hương hoa.

Làng chàu Phước Hải. (ảnh: Trinh Huỳnh)
Làng chài Phước Hải. Ảnh: Trinh Huỳnh

Bên cạnh những khu nghỉ dưỡng cao cấp, cuộc sống làng chài mộc mạc và hiền hòa nơi đây vẫn giữ được nét đặc trưng riêng, mang lại cảm giác thư thái, bình yên hiếm có. Hải sản Phước Hải tươi ngon đặc biệt vào buổi sáng, khi thuyền chài cập bến tha hồ để bạn thưởng thức món ngon với giá cả hợp lý và bình dân.

Chạy xe dọc đường ven biển, bạn có thể ngừng lại bất kỳ nơi nào để ngắm cảnh, ghi lại những khoảnh khắc “để đời”. Với những ai đam mê nhiếp ảnh, chỉ một đụn cát hay bãi đá nhỏ cũng đủ làm nên một khung hình nghệ thuật, điều mà nếu ngồi trên ô tô, bạn khó có dịp thực hiện được.

Đoạn đường vào Hồ Tràm rực đỏ hoa phượng. (ảnh: Trinh Huỳnh)

Đoạn đường vào Hồ Tràm rực đỏ hoa phượng. (ảnh: Trinh Huỳnh)
Đoạn đường vào Hồ Tràm rực đỏ hoa phượng. Ảnh: Trinh Huỳnh

Sáng hôm sau, tôi tiếp tục hành trình về phía Hồ Tràm - một điểm đến nổi tiếng bởi vẻ đẹp nguyên sơ và thanh bình. Đoạn đường ngắn vào Hồ Tràm khiến tôi say lòng bởi sắc đỏ hoa phượng dọc hai bên, như một lời mời gọi quay về với tuổi học trò trong veo.

Đoạn đường từ Phước Hải qua Xuyên Mộc cũng rợp sắc đỏ hoa phượng. (Ảnh: Trinh Huỳnh)
Đoạn đường từ Phước Hải qua Xuyên Mộc cũng rợp sắc đỏ hoa phượng. Ảnh: Trinh Huỳnh

Không biết là do ngẫu nhiên hay sắp đặt của tự nhiên, mà hàng phượng nơi đây mọc san sát, trải dài miên man, khiến đoạn đường vốn đã đẹp nay càng thêm thơ mộng. Lúc ấy, bạn muốn chụp một nghìn tấm hình cũng chưa thấy đủ. Hoặc ước rằng có sẵn một bộ áo dài trắng và nhóm bạn thời học sinh, hẳn bạn sẽ lưu lại được một kỷ niệm thanh xuân rực rỡ khó quên.

Đường xuyên rừng ở Xuyên Mộc. (ảnh: Trinh Huỳnh)
Đường xuyên rừng ở Xuyên Mộc. Ảnh: Trinh Huỳnh

Trước khi tới Xuyên Mộc, dọc đường bạn có thể thưởng thức thêm nhãn xuồng - một loại quả đặc trưng của vùng này, từ nhà vườn bày bán dọc ven đường. Vì người dân trồng và hái bán trực tiếp nên quả nhãn tươi ngon, mọng nước, rất hấp dẫn.

Tôi tiếp tục băng qua những con đường rừng xanh mát ở Xuyên Mộc, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo nên những vệt sáng đẹp như tranh. Tiếng gió thổi nhè nhẹ, tiếng lá xào xạc, hương rừng quyện cùng mùi biển, tất cả tạo nên một trải nghiệm ngập tràn thanh âm và hương sắc của thiên nhiên.

Người dân nơi đây kể, có tháng hoa bằng lăng sẽ nở tím cả cung đường xuyên rừng, khiến bạn như lạc vào truyện cổ tích lãng mạn, lại thêm một lý do để bạn quay lại vào một dịp khác.

Trinh Huỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI