Đà Lạt trắng trời mùa hoa ban

26/02/2026 - 06:29

PNO - Giữa cái se lạnh đặc trưng của phố núi những ngày tháng Hai, Đà Lạt lại khoác lên mình tà áo trắng tinh khôi của hoa ban. Không rực rỡ như mai anh đào, hoa ban mang vẻ đẹp thanh tao, lặng lẽ chiếm trọn trái tim du khách bởi nét hoài cổ bên những mái ngói rêu phong.

Nhiều du khách dừng chân để check-in cùng những cành hoa ban đang độ nở rộ. Sự kết hợp giữa nét kiến trúc Pháp cổ điển, màu ngói nâu trầm và sắc trắng tinh khôi của hoa ban tạo nên một bối cảnh chụp ảnh lý tưởng, thu hút đông đảo khách du lịch mỗi khi mùa hoa về. Ảnh: Toại Nguyễn
Nhiều du khách dừng chân để check-in cùng những cành hoa ban đang độ nở rộ. Sự kết hợp giữa nét kiến trúc Pháp cổ điển, màu ngói nâu trầm và sắc trắng tinh khôi của hoa ban tạo nên một bối cảnh chụp ảnh lý tưởng, thu hút đông đảo khách du lịch mỗi khi mùa hoa về - Ảnh: Toại Nguyễn

Sắc trắng tinh khôi trên nền di sản

Đà Lạt những ngày này, bước chân ra ngõ là gặp hoa. Nhưng để cảm nhận hết cái "hồn" của mùa hoa ban, du khách thường tìm đến những góc phố có sự giao thoa giữa thiên nhiên và kiến trúc.

Sự tương phản giữa sắc hoa thanh tao, nền trời xanh nhạt và màu ngói đậm chất thời gian tạo nên một góc nhìn đặc trưng cho vẻ đẹp phố núi những ngày đầu năm
Sự tương phản giữa sắc hoa thanh tao, nền trời xanh nhạt và màu ngói đậm chất thời gian tạo nên một góc nhìn đặc trưng cho vẻ đẹp phố núi những ngày đầu năm

Điểm đến đầu tiên trong hành trình săn ảnh của giới mộ điệu chính là căn biệt thự cổ tại số 4 đường Hồ Tùng Mậu (phường Xuân Hương - Đà Lạt). Tại đây, cây hoa ban trắng cổ thụ vươn cao, xòe tán rộng bên mái ngói đỏ thẫm. Sự tương phản sắc sảo giữa những cánh hoa trắng muốt, màu vàng của bức tường cũ và nét trầm mặc của kiến trúc Pháp tạo nên một khung hình đậm chất điện ảnh.

Vào những ngày đầu năm, trước ngôi biệt thự cũ này trở thành điểm đến yêu thích của du khách nhờ sự tương phản đầy tính nghệ thuật giữa sắc hoa trắng muốt và vẻ đẹp trầm mặc của kiến trúc di sản.
Vào những ngày đầu năm, trước ngôi biệt thự cũ này là điểm đến yêu thích của du khách nhờ sự tương phản đầy tính nghệ thuật giữa sắc hoa trắng muốt và vẻ đẹp trầm mặc của kiến trúc di sản

Nhiều bạn trẻ chia sẻ, việc đứng dưới gốc ban già, nhìn những cánh hoa mỏng manh rơi nhẹ trong gió... là trải nghiệm bình yên nhất khi đến với thành phố sương mù mùa này. Hoa ban ở đây như một phần linh hồn gắn liền với những ký ức di sản của Đà Lạt.

Đông đảo du khách dừng chân, chụp ảnh lưu niệm dưới tán hoa ban trắng đang độ nở rộ. Vẻ đẹp thanh tao của loài hoa Tây Bắc kết hợp cùng kiến trúc di sản rêu phong tạo nên một điểm đến check-in khó bỏ qua trong những ngày đầu năm tại thành phố sương mù.
Đông đảo du khách dừng chân, chụp ảnh lưu niệm dưới tán hoa ban trắng đang độ nở rộ. Vẻ đẹp thanh tao của loài hoa Tây Bắc kết hợp cùng kiến trúc di sản rêu phong tạo nên một điểm đến "check-in" khó bỏ qua trong những ngày đầu năm tại thành phố sương mù

Cung đường "tuyết trắng" Quang Trung

Nếu biệt thự số 4 Hồ Tùng Mậu mang vẻ đẹp tĩnh mịch, thì đường Quang Trung (phường Lâm Viên - Đà Lạt) lại mở ra một không gian khoáng đạt và hiện đại hơn.

Với tán cây cao vút và mật độ hoa dày đặc, đường Quang Trung là cung đường lý tưởng để du khách tản bộ, thưởng ngoạn vẻ đẹp tinh khôi của loài hoa đặc trưng vùng cao Tây Bắc nay đã bén rễ ở Đà Lạt.
Hoa ban trên đường Quang Trung có mật độ dày đặc, tán cây cao vút, đây là cung đường lý tưởng để du khách tản bộ, thưởng ngoạn vẻ đẹp tinh khôi của loài hoa đặc trưng vùng cao Tây Bắc nay đã bén rễ ở Đà Lạt

Dọc hai bên đường, hàng hoa ban được trồng thẳng tắp, thân cây cao vút vươn thẳng lên bầu trời xanh ngắt. Vào độ mãn khai, cả con đường như được phủ một lớp tuyết trắng xóa. Đây là địa điểm lý tưởng nhất để du khách tản bộ. Cảm giác đi dưới hàng cây cao, ngước mắt nhìn những chùm hoa trắng muốt đan xen vào nhau như những dải mây bồng bềnh là một trải nghiệm thị giác khó quên.

Hàng hoa ban được trồng thẳng tắp, vươn cao dọc hai bên đường Quang Trung (Phường 9, TP. Đà Lạt) đang độ bung nở trắng xóa. Với tán cây cao vút và mật độ hoa dày đặc, đây là cung đường lý tưởng để du khách tản bộ, thưởng ngoạn vẻ đẹp tinh khôi của loài hoa đặc trưng vùng cao Bắc Bộ nay đã bén rễ và trở thành một biểu tượng mới của phố núi.

Hàng hoa ban được trồng thẳng tắp, vươn cao dọc hai bên đường Quang Trung đang bung nở trắng xóa

Hàng cây mọc đều, khoảng cách vừa phải giúp ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo nên những hiệu ứng ánh sáng lung linh cho các nhiếp ảnh gia. Không gian nơi đây thoáng đãng, ít khói bụi, rất thích hợp cho những chuyến đi bộ thảnh thơi vào sáng sớm.

Hoa ban vốn là "đặc sản" của vùng cao Tây Bắc, nhưng khi về với cao nguyên Lâm Viên, loài hoa ấy lại mang một phong vị rất riêng. Nó không còn nét hoang dại của núi rừng mà trở nên đài các, thanh lịch như chính con người Đà Lạt.

Hoa ban trắng nở rộ ở Đà Lạt - Video: Toại Nguyễn

Mùa hoa ban thường bắt đầu từ đầu năm và kéo dài khoảng 2 tháng.

Thời điểm vàng để có những tấm ảnh đẹp cùng hoa:

• Buổi sáng: từ 5-7g là lúc ánh nắng vừa đủ độ trong trẻo, làm nổi bật sắc trắng của hoa trên nền trời xanh.

• Buổi chiều: sau 16g, ánh hoàng hôn vàng đổ xuống mái ngói cũ cũng tạo nên bối cảnh rất lãng mạn.

Toại Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI