Cựu binh Mỹ cùng người dân tưởng nhớ 504 nạn nhân trong vụ thảm sát Sơn Mỹ

16/03/2018 - 14:21

PNO - Sáng 16/3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, UBND tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát.

Cuu binh My cung nguoi dan tuong nho 504 nan nhan trong vu tham sat Son My
Sáng 16/3 tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, UBND tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát.
Cuu binh My cung nguoi dan tuong nho 504 nan nhan trong vu tham sat Son My
Trong không khí trang nghiêm của của buổi lễ, những cựu binh Mỹ ngày xưa đã cùng nhau thắp nén nhang lòng, kính cẩn nghiêng mình trước những người đã khuất
Cuu binh My cung nguoi dan tuong nho 504 nan nhan trong vu tham sat Son My
50 năm ký ức đau thương, người dân Sơn Mỹ đã vượt qua nỗi đau để mở vòng tay bao dung tha thứ, chân tình đón tiếp những cựu binh Mỹ tìm về nơi đây như một chốn hành hương, để họ đối diện với sự thật, họ đối diện với chính mình và tìm thấy sự thanh thản tâm hồn ở một miền đất đang hồi sinh.
Cuu binh My cung nguoi dan tuong nho 504 nan nhan trong vu tham sat Son My

Lễ tưởng niệm 50 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị sát hại là dịp để mọi người bày tỏ tình cảm yêu thương, cùng thắp nén nhang tưởng nhớ đồng bào bị thảm sát, đồng thời cũng cầu nguyện cho hòa bình. Quan trọng hơn, có những hành động thiết thực để hàn gắn những vết thương năm xưa.

Cuu binh My cung nguoi dan tuong nho 504 nan nhan trong vu tham sat Son My
Đồng bào Sơn Mỹ may mắn còn sống sót trong trận thảm sát  nay đã già. Đến ngày này, họ lại kéo đến tượng đài đặt cành hoa, thắp nén nhang viếng người thân đã mất
Cuu binh My cung nguoi dan tuong nho 504 nan nhan trong vu tham sat Son My
Khép lại quá khứ để cùng hướng đến tương lai, kết thân bè bạn với các quốc gia, các dân tộc với cùng khát vọng hoà bình đó là là lẽ sống, là đạo lý thấm đậm trong cách ứng xử của mỗi người dân Sơn Mỹ
Cuu binh My cung nguoi dan tuong nho 504 nan nhan trong vu tham sat Son My
50 năm trôi qua, Sơn Mỹ dần dần hồi sinh. Những trường học, bệnh xá, những công trình phúc lợi dân sinh được xây dựng khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nơi đây ngày được cải thiện, nâng cao. 
Cuu binh My cung nguoi dan tuong nho 504 nan nhan trong vu tham sat Son My
Nhà trưng bày chứng tích Sơn Mỹ nơi nỗi buồn 50 năm vẫn còn đó chưa thể phôi phai
Cuu binh My cung nguoi dan tuong nho 504 nan nhan trong vu tham sat Son My
Ký ức buồn rồi cũng tàn phai theo thời gian nhưng điều đáng quý là đồng bào Sơn Mỹ đã nén nỗi đau thương tột cùng để có thể đứng vững, đóng góp xứng đáng vào công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước
Cuu binh My cung nguoi dan tuong nho 504 nan nhan trong vu tham sat Son My
Riêng với cựu binh Mỹ Roy Mike Boehm, cứ đến ngày tưởng niệm vụ thảm sát, ông lại về Sơn Mỹ kéo vĩ cầm. Trong khói hương nghi ngút, tiếng vĩ cầm đã đi vào lòng người, bởi những sẻ chia đau thương với người dân nơi đây. Đó là bản nhạc “Ashokan Farewell- Vĩnh biệt Ashokan", do ông tự sáng tác hướng về những nạn nhân của vụ thảm sát.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI