Con trai sát hại mẹ ruột vì "mẹ ngủ, không chuẩn bị đồ ăn sáng"

04/01/2025 - 12:10

PNO - Công an Quảng Nam vừa khởi tố, bắt tạm giam thanh niên giết mẹ ruột chỉ vì mẹ không làm đồ ăn sáng.

Ngày 4/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam và các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với Đoàn Mai Khanh (sinh năm 1995; trú tại thôn Thuận Hòa, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về tội “Giết người” quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 2/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự trên.

Đối tượng Đoàn Mai Khanh (bìa trái) tại cơ quan công an
Đoàn Mai Khanh (bìa trái) tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra của công an, Đoàn Mai Khanh sống chung với mẹ là bà Mai Thị Bích Hoa (sinh năm 1970; trú tại Thuận Hòa, Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam).

Do có mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình nên vào lúc khoảng 7g ngày 31/12/2024, Khanh bực tức việc mẹ ngủ, không chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình nên dùng dao thái lan đâm 1 nhát vào người mẹ.

Sau đó, Khanh lấy 1 con dao bầu chặt đứt lóng ngón tay trỏ bên phải của mẹ rồi đem vứt xuống cống trước nhà.

Biết mẹ đã chết, để che giấu hành vi phạm tội của mình, Khanh chờ đến khoảng 21g cùng ngày, dùng tấm mền đỏ quấn xác nạn nhân, kéo ra bờ sông phi tang.

Trên đường phi tang xác nạn nhân, Khanh bị phát hiện và đưa về trụ sở Công an xã để làm việc. Quá trình khai báo ban đầu, Khanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, củng cố hồ sơ, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để nhanh chóng xử lý vụ án theo quy định.

Theo một số thông tin trên mạng xã hội, Đoàn Mai Khanh có sử dụng ma túy là không đúng bản chất, nội dung vụ án. Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam đang vào cuộc xác minh, làm rõ các thông tin sai sự thật và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI