PNO - Vợ chồng tôi đang rơi vào cảnh cơm không lành, canh không ngọt suốt nửa năm qua. Tất cả chỉ vì quyết định đưa mẹ chồng ở quê lên sống cùng.
| Chia sẻ bài viết: |
Minh Lý Cách đây 38 phút
Theo tôi, bạn nên mặc kệ bà một thời gian, không trả tiền, không quan tâm. Khi bà livestream, bạn cứ né ra. Khi bà nói xấu, bạn cố gắng lơ luôn. Khi cái tôi của bà không được bạn nuôi dưỡng bằng sự phản ứng hay tiền bạc, bà sẽ thấy hụt hẫng và phải điều chỉnh lại hành vi.
Cỏ 4 lá Cách đây 1 giờ
Chị để chồng tự chi trả cho mẹ. Khi ổng ngày nào cũng phải thanh toán, trả tiền cho mẹ thử coi ổng còn nói hay được không.
Tiên Tiên Cách đây 1 giờ
Không thấy bạn nói về thu nhập của bạn. Nếu chồng bạn là người duy nhất kiếm ra tiền và ủng hộ mẹ anh ta tiêu xài thì kèo này coi như bạn mất lượt rồi nhé.
Nhi Cách đây 1 giờ
Hay chị thử tổ chức một chuyến về quê, để bà gặp gỡ họ hàng, những người bạn cũ. Đôi khi ở phố lâu ngày bà bị ngợp và muốn chứng tỏ. Khi về quê, thấy mọi người vẫn sống giản dị, biết đâu mẹ chị thay đổi.
Nguyễn Hà Trang Cách đây 1 giờ
Bạn thử liệt kê một bảng chi tiêu thực tế hàng tháng bao gồm cả tiền học phí tương lai của con, tiền dự phòng ốm đau cho chính bà sau này rồi đưa cho chồng, cho bà xem. Đánh vào nỗi sợ của chồng và mẹ chồng là hiệu quả nhất.
Cá sấu hoa cà Cách đây 1 giờ
Đừng chỉ biết than vãn. Hãy nhìn lại xem cách bạn góp ý đã khéo léo chưa. Người già rất nhạy cảm. Nếu bạn nói theo kiểu dạy bảo hay tiếc tiền, bà sẽ phản ứng ngược ngay. Trước khi trách người thì hãy nhìn lại mình.
Hòa Cách đây 1 giờ
Bạn hiền quá nên mới bị lấn lướt. Tại sao lại để bà tự ý đăng ký các dịch vụ đắt đỏ rồi mình đi trả tiền? Bạn đang tiếp tay cho thói quen xấu của bà. Phải cứng rắn từ đầu, tài chính trong nhà phải có quy tắc, không thể để người thứ ba dù là mẹ chồng can thiệp sâu như vậy.
Nguyễn Thị Lành Cách đây 1 giờ
Đúng là mẹ chồng này lạ thật, tôi cũng tầm tuổi này nhưng vun vén cho con cháu còn không hết, không nỡ tiêu xài của con bất cứ thứ gì. Tôi thấy bà ấy đang sống quá phù phiếm. Có lẽ vì bà ấy muốn hãnh diện với bà con hàng xóm là mình có con trai giỏi giang, hiếu thảo. Mẹ chồng con dâu tỉ tê biết đâu không còn khoảng cách, bà ấy sẽ thay đổi cách sống. Chúc hai mẹ con sớm hòa hợp.
Cô Lúa Cách đây 1 giờ
Dâu ngoan gì tầm này. Bạn nên ngừng ngay việc thanh toán các hóa đơn mua hàng online của bà. Cứ để họ đòi tiền, để chồng bạn ra mặt xử lý. Bạn càng làm dâu ngoan thì họ càng coi đó là việc đương nhiên.
Min Cách đây 1 giờ
Người già 62 tuổi mà thích hưởng thụ thì rất khó thay đổi vì đó là tâm lý bù đắp. Cách duy nhất là giới hạn định mức. Chị nói với chồng về định mức chi trả tối đa bao nhiêu đó mỗi tháng cho mẹ để mẹ cũng tự biết đường mà tiết chế. Chồng mà thấy con số vượt ngưỡng thì cũng dần dần vượt sự chịu đựng của anh ta, anh ta sẽ tự nói với mẹ mình, bạn chả cần ra tay chi cho mệt và mất lòng.
Trần Minh Tú Cách đây 1 giờ
Nghe là thấy muốn làm mệt luôn. Thật sự mệt mỏi khi phải diễn trong những clip livestream của mẹ chồng. Nhà là nơi để nghỉ ngơi chứ không phải phim trường. Việc mẹ chồng bạn đang làm là dùng vật chất để lấp đầy sự trống trải hoặc mặc cảm quê mùa trước đây nhưng bà lại không biết điểm dừng.
Quá mệt mỏi Cách đây 1 giờ
Trời ơi, đọc mà tưởng ai viết chuyện mình. Tôi uất ức lâu lắm mà không biết nói với ai, mở miệng thì chồng làm như mình nhỏ mọn, bất hiếu, nên kệ hai mẹ con họ, tôi âm thầm thu vén cho con tôi. Từ ngày có má chồng ở chùng, vợ chồng tôi như bị sao quả tạ chiếu.
Dung Cách đây 2 giờ
Chồng bạn mới chính là vấn đề lớn nhất ở đây. Câu nói tiền anh kiếm được nghe rất thiếu trách nhiệm với gia đình nhỏ. Anh ấy đang dùng tiền để mua sự yên ổn giả tạo và sự sĩ diện cho mẹ. Bạn nên yêu cầu chia rõ tài chính: tiền sinh hoạt chung, tiền học cho con và tiền riêng của mỗi người. Để anh ấy tự chi trả toàn bộ hóa đơn của mẹ, khi chạm vào túi tiền thật sự anh ấy mới xót.
Ngọc Hân Cách đây 2 giờ
Đọc bài mà thấy mình trong đó. Mình chắt bóp từng đồng cho tương lai của con, còn người khác lại vung tay quá trán dựa trên mồ hôi nước mắt của mình thực sự khiến mình rất ức chế. Bạn không sai khi muốn tiết kiệm, vì đó là trách nhiệm với con cái. Sự im lặng và chịu đựng lúc này chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.
Chồng ngoại tình còn vũ phu, tôi quyết ly hôn nhưng anh ta ép giao con mới chịu ký đơn. Tôi không thể giao con mình cho kẻ ác độc...
Đám cưới đó là cột mốc của cuộc đời anh ấy, không phải bài kiểm tra cho cảm xúc hay bản lĩnh của cháu.
Cảm giác mất đi những gì thân thuộc, tốt đẹp, thiêng liêng dù thực tế người ấy vẫn còn bên cạnh mình là thứ cảm giác bất lực pha lẫn tuyệt vọng.
Là bạn đời đồng hành, hai chúng tôi cứ như những đối thủ ở hai đầu chiến tuyến.
Thông báo cho vợ khi về trễ không phải là việc gây mất mặt đàn ông mà là biểu hiện của trách nhiệm, sự trưởng thành và tôn trọng vợ.
Má nói con thích đứa nào má chịu hết, con ráng lấy vợ, đẻ cho ba má thằng cháu nội rồi muốn sống sao cũng được, muốn đi đâu thì đi...
Tôi phát hiện vợ nhắn tin yêu đương với người yêu cũ ở nước ngoài khi tôi đang thất bại trong sự nghiệp. Nên tung hê hay cho vợ cơ hội?
Người ta thường khuyên “lấy người đàn ông yêu mẹ” nhưng yêu đến phụ thuộc, đem mẹ làm chuẩn mực đánh giá phụ nữ là không ổn.
Ba mẹ đã lớn tuổi, hoàn toàn không đủ sức khỏe và thời gian để đặt cược vào canh bạc làm ăn của em trai.
Tôi phí cả nửa đời người để nuôi dạy ra những đứa trẻ vô cảm, coi mẹ như người phục vụ cho chúng.
Vợ em xóa tin nhắn có thể vì sợ em hiểu lầm, sợ tranh cãi hoặc vì cô ấy thấy những nội dung đó vượt ra ngoài mức an toàn.
Một gia đình bà con bên chồng lên thăm rồi xin ở lại. Con trai họ vay nợ, bị chủ nợ truy lùng gắt gao nên cả nhà bỏ trốn...
Con tôi đang học lớp Tám, là nạn nhân của một nhóm bạn cùng lớp. Con bị bắt nạt và bị tẩy chay trong lớp. Tôi phải làm thế nào?
Mọi người, kể cả chồng tôi, đều nói tôi là người sướng quá hóa rồ, có phúc không biết hưởng nhưng tôi thấy cuộc sống này ngột ngạt lắm.
Tôi có cảm giác vợ nhắn cho tôi chỉ để xong việc. Đôi khi cô ấy chỉ xem mà không trả lời...
Bộ đồ mặc nhà vốn chỉ dành cho phòng ngủ nay được vợ tôi diễu đi khắp nơi, từ tiệm tạp hóa đến siêu thị, cả những quán ăn sáng.
Không phải họ vô lễ mà họ… không biết, không để ý, không được hướng dẫn rằng “về nhà người lớn là phải thế này thế kia”.
Chồng hiền lành, yêu con nhưng tin mọi sự do số mệnh. Anh sống như lục bình trôi, mặc kệ khó khăn. Vợ chán nản, ức chế và muốn ly hôn.