Con “cầm mạng” đánh bạc, cha mẹ “bán mạng” trả nợ

25/05/2013 - 08:02

PNO - PN - Sau đúng một tháng được giải cứu khỏi nạn “cầm mạng” đánh bạc tại casino nằm cặp biên giới Campuchia-Thái Lan, Nguyễn Văn Hồng (SN 1981), ngụ xã Khánh An, An Phú, An Giang đã phần nào lấy lại được tinh thần. Trong khi đó, dù...

Con “cam mang” danh bac, cha me “ban mang” tra no

Con “cam mang” danh bac, cha me “ban mang” tra no

Vừa dứt công việc lựa ốc, bà Lâm Thị Sáng lại quay qua phụ chồng đi bán giá, gom tiền để trả nợ bài bạc cho con trai Nguyễn Văn Hồng (ảnh nhỏ)

Hồng ở nhờ nhà cha mẹ (ông Nguyễn Văn Thanh, SN 1952; bà Lâm Thị Sáng, SN 1955). Bởi tuy đã lập gia đình và có con 11 tuổi, nhưng do ham mê cờ bạc nên mãi đến nay, Hồng vẫn chưa thể tạo căn nhà cho riêng mình. Theo lời của lãnh đạo Công an xã Khánh An thì thời gian mà Hồng sang bên kia biên giới đánh bạc nhiều hơn thời gian ở Việt Nam. Hồng kể lại cho chúng tôi về hành trình của lần đánh bạc liều lĩnh. Sau nhiều ngày liên tiếp thua cháy túi tại hai casino ở Chạy-thum (giáp biên giới huyện An Phú), hết tiền và cũng chẳng còn nơi vay mượn để có cơ hội gỡ gạc, Hồng quyết đánh ván bài liều: cầm mạng đánh bạc. Sau khi ngóng thông tin: các chủ casino giáp biên giới Campuchia - Thái Lan sẵn sàng cho vay số tiền lớn và lo ăn ở trong suốt những ngày đánh bạc, Hồng quyết định đến casino này.

Chiều ngày 3/3/2013 khi vừa rời phà trên sông Bình Di, Hồng được đưa lên taxi bốn chỗ. Sau hơn 7 giờ đồng hồ chạy suốt, Hồng được đưa vào casino nằm cặp biên giới Campuchia - Thái Lan rồi bố trí ăn nghỉ… miễn phí. Sáng hôm sau, chỉ với chữ ký tên vào đơn “cầm mạng”, Hồng được cho vay 5.000 USD và không chần chừ khi quyết định chọn môn bài hai lá. “Khi chia bài, nếu tổng hai lá dưới năm điểm thì mình được quyền rút thêm cây bài số ba”, Hồng giải thích: “Cách chơi này, rộng đường thắng hơn so với bài ba lá ở Việt Nam”. Tuy nhiên, sau vài ván đầu thắng với mức ăn thua 5 - 10 USD/ván, Hồng bắt đầu thua khi nâng mức ăn thua lên 50 - 100, 200 USD… Đến khuya thì số tiền cầm mạng hết sạch. Lúc này một nhân viên lịch sự đến mời Hồng về nghỉ ngơi qua đêm tại phòng sang trọng nằm ngay trong casino. Sáng hôm sau, cũng với phương thức cũ, Hồng vay thêm 4.000 USD với hy vọng sẽ gỡ vốn rồi về, nhưng lại thua sạch.

Biết con bạc hết đường trả nợ, chủ casino bắt giam vào phòng tối và tiến hành các màn tra tấn, khủng bố tinh thần để ép gọi người nhà sang trả nợ. “Lúc tôi đến, nơi đây có sẵn hơn chục con nợ”, Hồng nhớ lại: “Sau một đêm nhốt chung, chúng đưa từng người vào phòng nhỏ rồi bắt ngồi lên ghế giữa phòng theo thế đặt hai bàn tay dưới mông, rồi tra hỏi, buộc điện thoại về kêu gọi gia đình, người thân mang tiền sang chuộc. Nếu không nghe lời, bốn tên lực lưỡng tại bốn góc phòng sẽ thay nhau khủng bố tinh thần. Với nam thì dọa sẽ lấy thận, tim đi bán, với nữ thì hăm sẽ bán vào động chứa.

Con “cam mang” danh bac, cha me “ban mang” tra no

Con “cam mang” danh bac, cha me “ban mang” tra no

Dù đã bước qua tuổi 60, nhưng ông Thanh và vợ (ảnh nhỏ) vẫn tất bật với công việc để tích cóp từng đồng trả nợ tiền chuộc con

Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng công an xã Khánh An cho biết, gia đình ông Thanh bà Sáng thuộc diện nghèo, làm thuê kiếm sống. Sau khi giải cứu đứa con mê cờ bạc, cuộc sống của họ càng thêm khó khăn. Vì vậy tuy tuổi cao, nhưng hai ông bà phải làm việc gấp hai, gấp ba trước đây đủ nuôi sống bản thân và nhất là để có tích lũy trả tiền chuộc con.

Lúc tôi đến, ông Thanh đang lui cui với việc làm giá bán cho chợ xã. Thấy có khách, ông bước lên chào. Tôi hỏi thăm bà Sáng, thì ông thở dài: “Bả đi lựa ốc thuê cho chủ vựa rồi, khi nào bả về thì tôi lại xuống sông vớt ốc. Còn khi tôi về thì đến lượt bả làm… Vợ chồng phải làm bán mạng mới có thể đủ tiền đóng tiền lời cho khoản vay chuộc con lên đến trên hai triệu đồng/tháng”. Theo ông Thanh, bình quân mỗi ngày lựa ốc, bà Sáng kiếm được 40.000đ, nhưng vào ngày nắng như hiện nay, ốc ít, chỉ làm được một buổi, được 20.000đ.

Trước đây vợ chồng ông Thanh từng nuôi cá lóc bông số lượng lớn. Tuy nhiên, sau đó, việc nuôi cá thua lỗ và nạn nghiện cờ bạc của Hồng đã đẩy gia đình vào cảnh khốn cùng. “Hiện gia tài chỉ còn căn nhà nhỏ này, nhưng cũng đã thế chấp vay ngân hàng rồi, chú à”, giọng bà Sáng rưng rức: “Tôi mong rằng các bậc làm cha, làm mẹ hãy lấy gương của tôi mà quản lý con mình trước sức cám dỗ từ các trò đánh bạc bên kia biên giới”.

Tùng Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI