Cô Út và mái nhà chung

22/09/2013 - 17:02

PNO - PN - Nghề làm giày dép đến với cô Nguyễn Thụy Út (59 tuổi), ngụ 383/70 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM thật tình cờ. 19 tuổi, cô tham gia thanh niên xung phong tại Kim Thành, Hải Dương… Cô tự nhận, mình chỉ giỏi làm phong trào chứ không...

edf40wrjww2tblPage:Content

“Hậu quả chiến tranh, nhiều đứa con của đồng đội bị khuyết tật, bị ảnh hưởng chất độc da cam. Gia đình bạn bè ở quê cũng rất khó khăn. Điều đó làm tôi suy nghĩ mãi. Tôi muốn mình làm được gì đó để giúp họ. Thế là tôi tập tành kinh doanh giày dép” - cô Út chia sẻ. Buổi đầu không có nhiều tiền thuê người, gia đình cô đảm nhiệm tất cả các công đoạn từ gia công, sản xuất đến tiếp thị, chào hàng. Chuyện buôn bán với một cán bộ phong trào quả không dễ. Có ngày cô đến cả chục cửa hàng đều nhận những cái lắc đầu từ chối. Hàng chất đầy nhà, thiếu vốn xoay xở... khiến cô Út muốn buông xuôi. Cô bàn với gia đình quyết định đưa hàng ra chợ.

Co Ut va mai nha chung

Cô Út (đứng) luôn gần gũi với công nhân

May mắn, chỉ một thời gian ngắn các tiểu thương đã tín nhiệm sản phẩm của gia đình cô. Dần dần, các cửa hàng lớn ở Gò Vấp biết tiếng đã tìm đến cơ sở của cô đặt hàng. Ăn nên làm ra, cơ sở bắt đầu mở rộng, tăng số lượng nhân công. Đây cũng là thời điểm cô Út thực hiện tâm nguyện của mình: hỗ trợ việc làm cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện, cơ sở của cô Út như mái nhà chung của hơn 40 người khuyết tật, PN lớn tuổi, chị em có con nhỏ. Chị Nguyễn Thị Tuyền xúc động: “Nhờ cô Út, gia đình tôi có được cơm ăn, áo mặc, con cháu học hành đến nơi đến chốn. Lương của tôi năm triệu đồng/tháng, nhưng lúc nào cũng “nguyên tiền” vì chỗ ăn ở đều đã có cô Út lo. Tôi biết ơn cô lắm!”. Một số công nhân được cô Út đứng ra tổ chức lễ cưới, cho mượn tiền mua nhà…

Cô khoe: “Mình “nhiều chức” lắm: chi hội trưởng chi hội 6, ủy viên ban chấp hành Hội PN phường, thủ quỹ khu phố, tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ hòa giải khu phố… Nhiều chức vậy nhưng tôi “kết” nhất là tham gia công tác Hội PN, đặc biệt là tham gia tổ tư vấn cộng đồng của Hội PN”.

Gần gũi với hội viên, thấy chị em cần vốn buôn bán, người mắc bệnh hiểm nghèo, học sinh không có điều kiện đi học, chưa đợi họ “cầu cứu” là cô Út đã chạy ngược chạy xuôi vận động, quyên góp, tự bỏ tiền túi giúp đỡ… “Không riêng gì tôi, bất cứ cán bộ Hội nào gặp những chuyện đó cũng sẽ làm như tôi thôi” - cô nói nhẹ tênh.

Năm nay, cô Út chuẩn bị nhiều đèn trung thu, bánh kẹo, thuê đội lân… để trẻ em trong xóm được phá cỗ trăng rằm. Chương trình cho ngày 20/10 cũng được cô “lên khuôn” với nhiều phần quà, sổ tiết kiệm, các tiết mục vui chơi giải trí…

Phương Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI