Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em vừa dừng lại mối tình nhỏ chỉ biết nhau và chính thức cùng nhau trong 2 tháng. Đây mối tình thứ hai lại kết thúc trong đổ vỡ, chỉ sau mối tình đầu 6 tháng.
Em 28 tuổi, thật sự cũng muốn có một tình yêu đơn giản để hướng tới mục tiêu xa hơn. Bạn trai đầu tiên ngỏ lời dừng lại với em sau gần 6 tháng cố gắng.
Bạn thứ hai là người em tìm hiểu trên mục hẹn hò của báo. Bạn hơn em vài tuổi, gây cho em ấn tượng về sự chỉn chu trong câu chữ, sự hài hước và nhất là cho em cảm giác về sự gần gũi. Em được là chính em, được chia sẻ mọi thứ với bạn.
Vì điều này, sau hơn 1 tháng tìm hiểu, em suy nghĩ khá kỹ và thấy được những sự khác biệt giữa tụi em. Vậy nhưng em nghĩ mình có thể chấp nhận và dung hòa được để cùng bạn bước sang giai đoạn mới.
Tình cảm bạn dành cho em trước và sau khi bước vào mối quan hệ là như nhau. Đôi lúc em muốn nhiều hơn vì cả hai đã chính thức quen nhau. Tụi em đều cho nhau khoảng thời gian cố định để gọi điện trước khi ngủ. Em rất thích điều này vì chúng em ít nói chuyện qua tin nhắn vào ban ngày.
Nhưng em cảm nhận thời gian cho nhau có vẻ được bạn sắp xếp ở sau cùng, bởi dù bạn có thời gian rảnh trước đó, thời gian dành cho em cũng không thể sớm hơn.
Em khá bận nên luôn chủ động chia sẻ lịch rảnh rỗi trong tuần để bạn sắp xếp cùng em. Em muốn gặp nhau để trò chuyện hơn là chỉ nói chuyện qua điện thoại.
Khi gặp em, bạn cũng chia sẻ rất nhiều nhưng lại giống một cuộc hẹn bạn bè hơn là cảm xúc đôi lứa. Đỉnh điểm khi có tuần bạn lỡ hẹn với em vì đi chơi.
Em chia sẻ thời gian rảnh rỗi nhưng bạn quên, em cứ nghĩ bạn bận nên không nhắc lại. Khi biết chuyện, bạn cũng thể hiện sự tiếc vu vơ. Em thì mè nheo chút xíu nhưng không để bụng. Em biết bạn buồn em vì không nhắc.
Từ hôm đó, em thấy bạn khá trầm tư, ít nói hẳn. Em hỏi bạn mới nói, bạn không còn gọi nói chuyện, thay vào đó là sự né tránh. Đến khi thấy vấn đề đi xa, em chủ động hỏi chuyện thì xảy ra cãi vã.
Em chia sẻ cảm nhận của em, bạn lại nghĩ em trách bạn. Rồi bạn nhận xét rằng em hay làm quá mọi việc, cho rằng những câu chào nhau buổi sáng bạn dành cho em đều để thử lòng, xem em có chủ động lại với bạn hay không.
Rồi cao trào là bạn tắt máy và giận em suốt 1 tuần không nói gì. Em đã chủ động xuống nước, đề nghị cho nhau thời gian để cùng nhìn lại, suy nghĩ về tình cảm và niềm tin ở nhau rồi sẽ gặp nhau nói chuyện. Vậy nhưng bạn đề nghị dừng lại. Em không biết làm gì hơn ngoài tôn trọng quyết định này.
Em hiểu mình là người khá kín tiếng, có phần cứng nhắc. Sự quan tâm của em dành cho người ta có thể không thể hiện hết bên ngoài nhưng là dòng chảy âm ỉ và em cần người thấu hiểu, cảm nhận được điều đó.
Trong câu chuyện này cũng thế, bạn ấy thích được quan tâm hỏi han, em biết cách em thể hiện chưa cho bạn thấy điều đó, khiến bạn chưa đặt niềm tin ở em. Nên khi mâu thuẫn đến, bạn chưa đủ bao dung và thấu hiểu.
Em đã trải qua mối tình đầu với cả sự nỗ lực để yêu. Em sẵn sàng chủ động mọi thứ từ câu hỏi thăm giấc ngủ đến công việc, quan tâm đến cảm xúc nhưng em thấy người ta không cần.
Đến với mối tình này, em thận trọng kỹ lưỡng vì cảm nhận rằng bạn này phù hợp với em nhiều hơn. Em muốn để dành sự chủ động cho bạn một chút. Điều đó không có nghĩa em không làm gì mà là em làm nó phù hợp hơn và không toan tính ai trước ai sau. Em không nghĩ việc mình làm để thử lòng ai cả. Vậy nhưng bạn chưa hiểu em. Em lại thất bại. Có phải em chưa biết cách để yêu và dẫn dắt một mối quan hệ trở nên tốt hơn?
Quỳnh (0902439...)
 |
Ảnh minh họa: Internet |
Em Quỳnh thân mến,
Cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện của mình một cách chân thành, sâu sắc. 2 mối tình đều để lại trong em những dấu vết buồn. Điều đó không có nghĩa em thất bại trong tình yêu. Mà có khi, đó lại là bằng chứng cho thấy em đang bước những bước thật sự trên hành trình học yêu đúng cách.
Em hỏi "Có phải em chưa biết cách để yêu và dẫn dắt một mối quan hệ trở nên tốt hơn?", Hạnh Dung cho rằng đây là một câu hỏi rất hay, rất dũng cảm và cũng rất đẹp. Bởi lẽ trong tình yêu, người ta thường đổ lỗi cho đối phương hoặc đau khổ vì bị bỏ rơi mà ít ai dừng lại để hỏi xem mình có thể làm gì tốt hơn để hiểu hơn và để điều chỉnh mọi điều.
Hạnh Dung tin rằng em biết yêu và em đang trên đường học cách thể hiện tình yêu sao cho người kia cảm nhận được đúng với “ngôn ngữ” của họ.
Ở mối tình này, Hạnh Dung thấy em rất cố gắng: em mở lòng, em chia sẻ thời gian, em chờ đợi và điều chỉnh… Nhưng có lẽ 2 em vẫn chưa thật sự “chạm” được đến nhau bằng cùng một tần số cảm xúc.
Cậu ấy có cách yêu cần nhiều sự xác nhận, thể hiện cụ thể còn em lại yêu theo cách lặng thầm, bền bỉ. Cả hai em không sai nhưng cần thời gian để 2 bên hiểu nhau. Đáng tiếc là cậu ấy đã không thể kiên nhẫn thêm với em. Dù vậy, em đừng trách bản thân vì điều đó.
Mỗi người có một cách yêu, một tốc độ trưởng thành riêng. Quan trọng là em đang học hỏi, đang nhận ra điều gì làm mình tổn thương, điều gì mình cần cải thiện và điều gì mình xứng đáng nhận lại.
Về phần mình, em nên hiểu rằng không thể dùng những gì đã làm trong mối tình trước để so sánh hay làm quy chuẩn đem qua mối tình sau. Mỗi người có “ngôn ngữ yêu thương” khác nhau, có những thứ họ không cần nhưng người khác cần và ngược lại.
Chính các em phải tự tìm hiểu bằng cách quan sát hoặc tâm sự để thấu hiểu nhu cầu của nhau hơn. Nên nhớ, dù ta cảm thấy đối phương rất hợp với ta, người ta không thể thật sự hiểu nhau nếu không trò chuyện, tâm sự và chia sẻ với nhau về bản thân.
Người phù hợp với em sẽ không đòi hỏi em “diễn” nhiều hơn để được yêu. Họ sẽ nhìn thấy tình cảm âm ỉ em đang giữ, sự quan tâm không phô trương mà rất thật lòng và họ sẽ chủ động bước về phía em - không phải vì em giỏi “thử lòng” mà vì em biết cách giữ lòng mình đúng chỗ. Ở đây, bạn trai của em đang thể hiện 2 điều:
- Cậu ấy không đủ nhẫn nại với em và mối quan hệ này.
- Cậu ấy không đủ trân trọng em để cố gắng vì mối quan hệ này.
2 điều trên cho thấy chính bản thân cậu ấy cũng đang chưa đủ trưởng thành hay sẵn sàng cho một tình yêu nghiêm túc.
Em không sai khi yêu - em chỉ đang trên đường tìm được người phù hợp với nhịp đập trái tim mình. Đừng quá buồn vì một cuộc tình không thành. Hãy coi đây là bài học quý để lần sau, nếu gặp người khiến em muốn yêu lần nữa, em sẽ mạnh dạn hơn, mềm mại hơn và tự tin là chính mình. Đừng lo lắng vì em là người con gái tốt và em xứng đáng có được tình yêu đích thực.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn