Có những gia đình mua nhà còn khó hơn hái sao trên trời, đó là sự thật

03/12/2025 - 07:59

PNO - Trong hoàn cảnh của vợ chồng tôi, việc mua nhà ở TPHCM là điều chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Chúng tôi chưa bao giờ dám mơ có nhà ở TPHCM, dù chỉ là một căn hộ nhỏ. Ảnh minh hoạ: Internet
Chúng tôi chưa bao giờ dám mơ có nhà ở TPHCM, dù chỉ là một căn hộ nhỏ (Ảnh minh hoạ)

Tôi tốt nghiệp đại học với nhiều kỳ vọng và ước mơ về một tương lai ổn định ở thành phố năng động nhất đất nước. Nhưng sau khi ra trường, tôi nhận ra tấm bằng đại học không bảo đảm cho mình một công việc đúng ngành, ổn định và thu nhập đủ sống. Tôi đã đi làm nhiều công việc khác nhau, từ hành chính, bán hàng đến cộng tác dự án, nhưng mức lương luôn chỉ đủ trang trải cuộc sống tối thiểu.

Vợ tôi cũng tốt nghiệp đại học. Nhưng sau khi sinh con, cô ấy chọn ở nhà để chăm con nhỏ và kinh doanh online. Nhiều người nhìn vào tưởng chúng tôi rảnh rỗi, sướng hơn người khác vì không phải tất bật chạy đi làm đúng giờ hành chính. Nhưng họ không biết rằng, với chúng tôi, mỗi ngày đều là vòng quay mệt mỏi không hồi kết. Tôi đi làm, hết giờ làm lại tranh thủ chạy ít chuyến grab khiếm thêm thu nhập.

Vợ tôi vừa chăm con, vừa tư vấn cho khách, vừa đóng hàng, vừa lo cơm nước. Thu nhập của hai vợ chồng cộng lại chỉ vừa đủ chi phí nhà trọ, tã sữa cho con, ăn uống, gửi tiền về quê cho cha mẹ hai bên. Thỉnh thoảng dư được một chút ít để phòng khi ốm đau, là chúng tôi đã mừng lắm rồi. Chắt bóp, tiết kiệm tới mức, cả 2 vợ chồng dù rất thèm muốn có thêm bé để con có chị có em, nhưng bàn tới bàn lui, đành dẹp bỏ ý định. Mới một đứa con đã chật vật, 2 đứa chắc không đủ tiền nuôi.

Trong hoàn cảnh của vợ chồng tôi, việc mua nhà ở TPHCM là điều chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nhà ở đây tính bằng tỉ, đâu phải vài trăm triệu như ngày trước. Một căn hộ nhỏ thôi cũng đã 1,8–2,2 tỉ đồng. Nghe con số đó mà thấy hụt hơi. Chúng tôi thử tính: giả sử để dành được 3 triệu mỗi tháng (nếu không có việc phát sinh), thì để có 1 tỉ phải mất… gần 28 năm. Nhưng đó là bài toán viển vông, vì ai mà sống không bệnh, không việc đột xuất, không nuôi con học hành, không phụ giúp cha mẹ?

Giá nhà mỗi năm mỗi tăng. Còn thu nhập của vợ chồng tôi thì đã không tăng mà còn có xu hướng giảm vì việc mua bán online khó khăn hơn. Phần vì ngày càng nhiều người bán hàng online, trong khi người mua đang có xu hướng tiêu xài tiết kiệm hơn. Thực tế phũ phàng, người trẻ đang chạy mãi nhưng cái đích mua nhà thì chạy nhanh hơn chúng tôi gấp vài chục lần. Tôi và nhiều bạn bè chỉ nghĩ đơn giản là chúng tôi cố gắng bám trụ ở thành phố, cố gắng làm việc cật lực, mong dành dụm ít tiền sẽ về quê xây nhà trên phần đất được cha mẹ chia cho.

Những năm tháng sống ở thành phố, nhiều đêm nhìn con ngủ, tôi tự hỏi bao giờ gia đình mình mới có một mái nhà là của riêng mình, để mỗi ngày, mỗi tháng không nơm nớp nỗi lo tháng sau chủ nhà sẽ tăng giá cho thuê, tháng sau sẽ phải dọn nhà vì chủ nhà có kế hoạch khác, không cho thuê nhà nữa? Tâm trạng này có lẽ những ai từng thuê nhà trọ sẽ đều hiểu.

Khi nào người trẻ mua được nhà? Có lẽ chỉ đến khi có được cơ hội thực tế hơn. Có những gói cho vay lãi suất thấp cho người trẻ mua nhà lần đầu. Có các dự án nhà ở với mức giá thực sự phù hợp với người thu nhập trung bình.

Ai cũng mong có một mái nhà, dù nhỏ, dù chật. Và giấc mơ an cư đang là ước mơ xa xỉ đối với hàng ngàn gia đình trẻ như chúng tôi. Đúng, để người trẻ được mua nhà ở TPHCM, đó là chuyện khó còn hơn hái sao trên trời.

Tuấn Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI