Có nên cho chồng vào phòng sinh?

17/08/2025 - 18:14

PNO - Chồng em không sai khi mong muốn được thấy con chào đời, em cũng không sai khi muốn có sự riêng tư. Điều quan trọng là em được sinh con trong trạng thái thoải mái và an toàn nhất vì tâm lý người mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh nở.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em muốn hỏi về một vấn đề đang khiến em rất băn khoăn, lo lắng. Em sắp sinh con đầu lòng và chồng em rất mong muốn được vào phòng sinh để đồng hành cùng em trong khoảnh khắc thiêng liêng đó. Tuy nhiên, em cảm thấy rất sợ hãi và không thoải mái với ý định này.

Em lo lắng rằng hình ảnh mình đau đớn, mệt mỏi và xấu xí trong phòng sinh sẽ khiến chồng mất đi sự lãng mạn, ngưỡng mộ và tôn trọng đối với em. Em sợ anh ấy sẽ ám ảnh về những hình ảnh đó và điều này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Em cũng ngại việc phải thể hiện những cảm xúc tiêu cực, những tiếng la hét hay những khoảnh khắc không kiểm soát được bản thân trước mặt anh. Em sợ anh không còn nhìn em như một phụ nữ đẹp và hấp dẫn. Chồng em là người nhiều cảm xúc, bốc đồng và nhạy cảm, thế nên em không an tâm.

Em đã nói chuyện với chồng nhưng anh ấy chỉ nghĩ rằng em đang lo lắng thái quá và cho rằng sự có mặt của anh ấy sẽ là động lực lớn giúp em mạnh mẽ hơn. Anh nói muốn được chứng kiến khoảnh khắc con chào đời, muốn được nắm tay em và cùng em vượt qua khó khăn.

Em không biết phải làm sao. Em đã nghe một số câu chuyện từ bạn bè. Họ nói rằng sau khi vào phòng sinh, chồng họ đã thay đổi hoàn toàn. Những người chồng ấy không còn muốn sinh thêm con, thậm chí mất đi cảm giác gần gũi với vợ vì hình ảnh đó quá mạnh mẽ và ám ảnh.

Liệu những lo lắng của em có phải là vô lý? Có phải em đang quá nhạy cảm? Làm thế nào để em có thể bày tỏ nỗi sợ hãi của mình một cách khéo léo cho chồng hiểu và tôn trọng quyết định của em mà không làm anh ấy tổn thương hay nghĩ rằng em không muốn anh chia sẻ khoảnh khắc quan trọng này?

Có cách nào để vợ chồng em tìm được tiếng nói chung, dung hòa được mong muốn của cả hai mà không ai phải chịu đựng cảm giác khó chịu hay hối tiếc sau đó?

Thanh Hoa (Đà Nẵng)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thanh Hoa thân mến,

Ông bà thường ví von chuyện sinh nở của người mẹ là hành trình "đi biển mồ côi một mình". Người mẹ sẽ phải đối diện với những cơn đau, sự mệt mỏi và cả những lúc không thể kiểm soát được cảm xúc hay cơ thể mình.

Vì thế, không ít người mẹ muốn có chồng bên cạnh và có những người chồng muốn ở bên cạnh khi vợ sinh để tiếp thêm sức mạnh, bớt sự sợ hãi hay để chứng kiến giây phút con ra đời... Dù vậy, cũng có những người mẹ có cảm giác lo lắng, không tự nhiên, không thích chồng chứng kiến quá trình sinh con, giống như em.

Cả hai chiều suy nghĩ này đều là cảm xúc riêng của những người vợ, người mẹ, chẳng có đúng hay sai, có lý hay vô lý. Cho nên việc em không muốn chồng chứng kiến mình sinh con không có gì nhạy cảm hay kỳ lạ.

Với cảm xúc riêng của em, Hạnh Dung thêm vài lời bàn. Không phải ai cũng sẵn sàng để người khác, dù là chồng, chứng kiến những khoảnh khắc mình cho rằng bản thân rất xấu xí. Nỗi sợ hình ảnh ấy sẽ làm thay đổi cách nhìn của chồng về mình là điều nhiều phụ nữ từng trải qua.

Có những cặp đôi sau khi chồng chứng kiến cảnh sinh con thì tình cảm gắn bó hơn nhưng cũng có những người chồng bị ám ảnh, nhất là khi chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Vì vậy, nhiều chuyên gia tâm lý, bác sĩ cũng thừa nhận không phải người chồng nào, ca sinh nào cũng thích hợp để chồng tham gia.

Tệ hơn, có người chồng khi thấy máu, sự đau đớn hoặc sự căng thẳng trong phòng sinh sẽ bị sốc, lo lắng quá mức, thậm chí ảnh hưởng đến tâm lý lâu dài. Một số bác sĩ cũng nói rằng nếu chồng quá hoảng loạn có thể gây áp lực cho đội ngũ y tế hoặc khiến vợ bị phân tâm.

Vì vậy, với vấn đề này, vợ chồng em nên trò chuyện thẳng thắn với nhau về những suy nghĩ và lo lắng của em. Hãy hỏi xem chồng em có đủ bình tĩnh và sẵn sàng tâm lý để đối diện cảnh đó? Anh ấy có đủ kiến thức về quá trình sinh nở để tránh bất ngờ hay hoảng sợ hay chưa?

Khi chia sẻ với chồng điều em không mong muốn, hãy nói rằng đây là vấn đề về cảm xúc và tâm lý của riêng em chứ không phải là không muốn có sự hiện diện của anh trong khoảnh khắc quan trọng ấy. Giải thích rằng em cần giữ trạng thái tinh thần tốt để sinh con thuận lợi và nếu em ngại ngùng, căng thẳng sẽ khó tập trung.

Thử bàn với chồng chọn những cách nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như anh đứng ngay bên ngoài phòng sinh, sẵn sàng bước vào ôm con khi con chào đời hoặc nếu bệnh viện có màn hình hay cửa kính, anh vẫn có thể chứng kiến khoảnh khắc chào đời của con...

Chồng em không sai khi mong muốn được thấy con chào đời, em cũng không sai khi muốn có sự riêng tư. Điều quan trọng là em được sinh con trong trạng thái thoải mái và an toàn nhất vì tâm lý người mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh nở. Hạnh Dung tin chồng em sẽ hiểu và tôn trọng mong muốn của em khi được giải thích rõ ràng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI