Có nên bỏ người yêu để cưới cô gái cha mẹ chọn?

02/06/2026 - 11:30

PNO - Cô gái anh yêu xinh đẹp, năng động, nhưng cha mẹ anh không hài lòng về cô gái này. Ông bà còn khẳng định: nếu anh cưới cô ấy, họ sẽ không dự đám cưới, không nhận cô là con dâu.

Một chàng trai bị cha mẹ hối thúc việc lấy vợ. Anh phân vân lựa chọn giữa 2 cô gái: một cô anh yêu đã 2 năm và cô gái do cha mẹ anh chọn.

Theo lời anh kể, cô gái anh yêu xinh đẹp, năng động, nhà ở thành phố. Nhưng cha mẹ anh không hài lòng về cô gái này, vì thấy cô hoàn toàn không thích hợp với gia đình họ. Ba mẹ anh còn khẳng định: nếu anh cưới cô ấy, họ sẽ không dự đám cưới, cũng không nhận cô là con dâu.

Ba mẹ chọn cho anh cô gái ở quê. Cô ấy dịu dàng, ấm áp, hướng nội. Anh bối rối khi phải lựa chọn giữa một bên năng động, hợp gu; một bên dịu dàng, thích hợp với vai trò làm dâu, làm vợ. Nếu chọn người này, anh lại tiếc người kia. Vì không thể đưa ra quyết định nên anh xin ý kiến công đồng mạng nên lựa chọn ai.

Câu hỏi của chàng trai khiến cư dân mạng bàn tán rôm rả. Nhiều người ủng hộ anh nên nghe lời cha mẹ. Theo họ, người làm cha mẹ trải nhiều sóng gió đường đời nên có nhiều kinh nghiệm. Họ nhìn thấu cô gái nào thích hợp làm vợ, làm dâu.

Tài khoản Phan Ân khẳng định chắc nịch: “Cưới vợ là lần duy nhất trong đời được chọn người thân, đừng chọn bừa, đừng cãi cha mẹ. Anh trai tôi là một ví dụ. Mỗi lần anh dắt chị dâu về là cả nhà khó chịu, không ai ưa nổi. Rốt cục hôn nhân của anh ấy cũng tan rồi”.

Tài khoản Lê Tiến thì khuyên rằng: “Yêu thì sao cũng được, cưới vợ thì nên nghe lời cha mẹ, bởi cha mẹ luôn có kinh nghiệm sâu sắc. Dù sao, cưới một người mà cả nhà ủng hộ vẫn vui hơn, hôn nhân cũng suôn sẻ”.

Lấy người cùng tầng số,m đủ thương, đủ hiểu mới có thể hạnh phúc (ảnh minh hoạ)
Lấy người cùng tầng số, đủ thương, đủ hiểu, mới có thể hạnh phúc (ảnh minh hoạ)

Một số người thì chê trách chàng trai thiếu chính kiến khi đang có người yêu lại đi tìm hiểu cô gái khác, lại còn phân vân không biết chọn ai. Cuộc đời của anh, hôn nhân của anh sao lại để người khác quyết định giùm. Điều này cho thấy, chàng trai là người thiếu quyết đoán và không có bản lĩnh. Cô gái nào lấy anh sẽ thật bất hạnh.

Có người còn chỉ ra rằng, với người thiếu chính kiến như anh, nếu lấy người anh yêu rồi sẽ có lúc hối tiếc cô gái dịu dàng cha mẹ chọn. Còn nếu lấy cô gái cha mẹ chọn, hôn nhân của anh sẽ là bi kịch vì không quên được người cũ.

Tài khoản Bá Luân chân thành phân tích: “Cái dở nhất trong tình cảm là ‘đứng núi này trông núi nọ’. Anh thấy ngọn núi kia xanh mơn mởn và êm đềm, chẳng qua vì anh chưa phải leo lên những vách đá chênh vênh. Với người cũ, anh chưa đủ kiên nhẫn để khơi dậy góc khuất dịu dàng. Với người mới, anh chưa ở cạnh đủ lâu để nếm trải những góc cạnh xù xì. Hoa hồng nào cũng có gai. Đừng vì chưa chạm đến gai của cành hồng mới mẻ mà vội vàng vứt bỏ đoá hoa mình đã cất công chăm sóc 2 năm”.

Tài khoản Thủy Phạm trách móc: “Yêu nhau 2 năm và thấy rất hợp gu sao còn nghe lời cha mẹ tìm hiểu người mới? Hôn nhân phải được xây dựng từ tình yêu bền chặt và lòng chung thuỷ. Ông yêu kiểu gì vậy?”.

Có người còn nói thẳng: “Giữa 2 cô gái, anh chẳng yêu ai, chỉ yêu chính bản thân mình. Bởi nếu tình yêu đủ lớn, anh sẽ không phải phân vân lựa chọn giữa 2 người”.

Điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất để đi đến hôn nhân đó là tình yêu. Bởi hôn nhân không chỉ có mật ngọt mà có cả đắng cay và bất trắc khó lường. Nếu tình yêu không đủ lớn, không thể dắt dìu nhau qua những đoạn gập ghềnh.

Thế gian có câu “Gió tầng nào gặp mây tầng đó”. Gặp người cùng tầng số mới có thể có cùng quan điểm, sở thích, mới có thể bên nhau dài lâu. Người cùng tầng số với cha mẹ, chưa chắc có cùng tầng số với mình. Nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ không vì có người thứ 3 xen vào, mà vì yêu thương chóng cạn vì không có gốc rễ sâu bền. Họ rời đi vì không có lý do để ở lại, vì người bên cạnh không đủ sức níu giữ bước chân đã muốn hướng ra ngoài.

Lựa chọn bạn đời, ý kiến của cha mẹ cũng cần tham khảo nhưng không nên lấy đó làm thước đo duy nhất. Lựa chọn thế nào, hãy để trái tim và lý trí suy xét tận tường. Bởi suy cho cùng, cha mẹ chỉ theo ta một quãng ngắn. Người sống với ta cả đời, cùng ta đi qua gian nan hay giông bão là người mình thương. Nếu chọn sai, cả đời sẽ phải hối tiếc.

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI