Cô giáo 24 tuổi người Ơ Đu trúng cử đại biểu Quốc hội

22/03/2026 - 09:13

PNO - Vượt qua gian khó, cô gái người Ơ Đu vừa học vừa làm để trở thành cô giáo. Và ở tuổi 24, cô vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI (nhiệm kỳ 2026-2031).

Bảo Vy hiện đang là giáo viên Trường tiểu học Quỳnh Lập A - Ảnh: Khánh Trung
Bảo Vy hiện đang là giáo viên Trường tiểu học Quỳnh Lập A - Ảnh: Khánh Trung

Theo danh sách được Hội đồng Bầu cử Quốc gia mới công bố, đại biểu Lo Thị Bảo Vy trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Nghệ An. Đây là lần đầu tiên Quốc hội nước ta có đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam.

Từ căn nhà sàn ở bản Văng Môn (xã Nga My, tỉnh Nghệ An), Vy cho biết rất bất ngờ và xúc động khi nghe tin mình trúng cử đại biểu Quốc hội. Bảo Vy năm nay 24 tuổi, đang là giáo viên lớp 2 tại Trường tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An).

Là chị cả trong gia đình có 4 chị em, tuổi thơ của Vy chủ yếu gắn liền với những ngày lên rẫy cùng cha mẹ. Nhưng điều khiến cô day dứt nhất lại là câu chuyện mẹ cầm giấy báo nhập học mà không thể bước tiếp vì hoàn cảnh quá khó khăn. Ước mơ của mẹ dừng lại ở ngưỡng cửa giảng đường, trở thành động lực để Vy nỗ lực.

Bảo Vy là người Ơ Đu đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội
Bảo Vy là người Ơ Đu đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội - Ảnh: Khánh Trung

Những năm tháng học nội trú từ THCS đến THPT đã rèn cho cô gái người Ơ Đu tính tự lập và ý chí vượt lên nghịch cảnh. Vy chia sẻ, lớn lên trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn giúp cô thấu hiểu sâu sắc giá trị của tri thức và càng trân trọng những cơ hội học tập mình có được.

Với Vy, việc trở thành giáo viên không chỉ là sự tiếp nối giấc mơ còn dang dở của mẹ, mà còn là lựa chọn xuất phát từ khát vọng được đứng trên bục giảng, trao truyền tri thức và chắp cánh ước mơ cho những em nhỏ ở vùng cao, vùng xa còn nhiều khó khăn nơi quê hương mình.

Thấu hiểu hơn ai hết giá trị của tri thức, Vy tin rằng giáo dục là con đường bền vững nhất để thay đổi cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ tận tâm trên bục giảng, với vai trò đại sứ nhân ái trong chương trình “Học cùng em”, cô còn chủ động kết nối, vận động nguồn lực xã hội để trao học bổng, sách vở, quần áo cho học sinh nghèo tại những điểm trường còn nhiều thiếu thốn.

Dân tộc Ơ Đu hiện chỉ còn vài trăm người, sinh sống tập trung ở bản Văng Môn - Ảnh: Khánh Trung
Người Ơ Đu đi bỏ phiếu bầu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: Khánh Trung

Trong chương trình hành động của mình, cô đặc biệt quan tâm đến những quyết sách liên quan đến giáo dục, với kỳ vọng bảo đảm mọi trẻ em, nhất là trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đều có cơ hội học tập trong điều kiện an toàn và đầy đủ hơn. Sau khi trúng cử, Vy cho hay sẽ chủ động sắp xếp thời gian để hoàn thành tốt công việc giảng dạy và vai trò đại biểu Quốc hội.

Dân tộc Ơ Đu là một trong những cộng đồng thiểu số ít người nhất Việt Nam, hiện chỉ còn khoảng vài trăm người sinh sống chủ yếu ở bản Văng Môn. Ông Lô Thanh Nhất - Bí thư Đảng ủy xã Nga My - cho biết, việc cô giáo Lo Thị Bảo Vy trúng cử là dấu mốc đối với cộng đồng người Ơ Đu, tạo thêm kênh để phản ánh những khó khăn, nguyện vọng của người dân.

Phan Ngọc

 
TIN MỚI