Tham dự chương trình có bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành ủy TPHCM; ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó chủ tịch HĐND TPHCM; ông Bùi Minh Thạnh - Phó chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM; cùng lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể.
 |
| Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước và bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành ủy TPHCM tại buổi gặp mặt - Ảnh: Thanh Tâm |
Tại buổi gặp mặt, bà Võ Thị Trong - Trưởng ban liên lạc Đội nữ du kích Củ Chi - xúc động ôn lại ký ức cách đây 51 năm.
Khi ấy, Củ Chi là địa bàn chiến lược, là căn cứ bàn đạp quan trọng cho các lực lượng tiến công vào Sài Gòn. Dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, ác liệt, quân và dân nơi đây vẫn kiên cường bám đất, bám dân, bám địa đạo, càng đánh càng mạnh, lập nên nhiều chiến công vang dội.
Trung đội nữ du kích Củ Chi được thành lập ngày 10/11/1965, trong bối cảnh quân Mỹ ồ ạt đổ vào miền Nam, xây dựng Củ Chi thành tuyến phòng thủ trọng yếu. Từ 3 thành viên ban đầu, lực lượng dần phát triển lên 21 rồi 60 đội viên, kiên cường bám trụ địa bàn, xây dựng cơ sở cách mạng, vận động nhân dân nuôi giấu cán bộ với hàng trăm hầm bí mật, làm nhiệm vụ truyền tin, dẫn đường, tiếp tế, góp phần hình thành “mặt trận không tiếng súng” đầy quả cảm.
 |
| Những mái tóc bạc nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời niềm tự hào của các nữ du kích Củ Chi - Ảnh: Thanh Tâm |
 |
| Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành uỷ TPHCM - trao quà tri ân bà Võ Thị Trong - Trưởng ban liên lạc Đội nữ du kích Củ Chi - Ảnh: Thanh Tâm |
Phát huy tinh thần “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, các nữ du kích không chỉ trực tiếp chiến đấu mà còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ như đào hầm, tải đạn, tải lương thực, trinh sát, chống càn, vây hãm đồn bốt địch, vận động thanh niên tham gia cách mạng. Những đóng góp thầm lặng ấy đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc.
Trong những năm tháng ác liệt, nhiều nữ du kích bị bắt, tra tấn dã man nhưng vẫn giữ trọn khí tiết, không khai báo, bảo vệ cơ sở cách mạng. Có 24 đồng chí đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ; nhiều người mang di chứng chiến tranh suốt cuộc đời. Với những đóng góp to lớn, Đội nữ du kích Củ Chi đã được trao tặng nhiều huân chương chiến công, hàng chục danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Dũng sĩ diệt xe tăng” và vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Hòa bình lập lại, các nữ du kích trở về đời thường, tiếp tục phát huy phẩm chất kiên cường, sống lạc quan, tích cực tham gia công tác địa phương, góp phần xây dựng quê hương. Dù tuổi cao, họ vẫn miệt mài gìn giữ, lan tỏa truyền thống yêu nước, thường xuyên thăm lại chiến trường xưa, gắn bó nghĩa tình đồng đội.
 |
| Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước - trao quà đến các nữ du kích Củ Chi, gửi gắm sự tri ân sâu sắc tới những người phụ nữ anh hùng - Ảnh: Thanh Tâm |
 |
| Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước và bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành ủy TPHCM trao quà đến các nữ du kích Củ Chi - Ảnh: Thanh Tâm |
Ngày 15/11/1996, trước đền Bến Dược, Chi hội Cựu chiến binh nữ xã An Nhơn Tây được thành lập, kế thừa truyền thống vẻ vang của Trung đội nữ du kích Củ Chi, tiếp nối hành trình đẹp của những người phụ nữ anh hùng giữa đời thường.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM - cho biết, công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công luôn được Hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Những năm qua, Hội đã chủ động tham mưu và triển khai hiệu quả các chính sách, đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Hội cũng phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực như “hành quân về nguồn”, thăm “địa chỉ đỏ”, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, chương trình “Bữa cơm về với mẹ”… nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của cấp ủy và Nhân dân.
Riêng với Đội nữ du kích Củ Chi, hằng năm Hội phối hợp Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Thành phố tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, tết. “Chúng tôi xem đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, là đạo lý ‘uống nước nhớ nguồn’ của dân tộc” - Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng nhấn mạnh.
Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục rà soát, kết nạp các mẹ, các dì, các chị vào tổ chức Hội Cựu chiến binh, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc chăm lo, thực hiện chính sách. Qua đó, mong muốn các nữ du kích năm xưa có cuộc sống tuổi già bình an, hạnh phúc và luôn ấm lòng.
Cần sớm dựng phim về nữ du kích “đất thép” Củ ChiBà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước - xúc động chia sẻ, tròn 15 tuổi bà đã trực tiếp tham gia cách mạng. Đến năm 1964, bà bị chính quyền Sài Gòn bắt giam và trải qua 11 năm trong các nhà tù, đến năm 30 tuổi mới được trả tự do. Chính những năm tháng tù đày ấy khiến bà càng thấu hiểu và trân quý hơn sự hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước.  | | Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước - phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: Thanh Tâm |
Vì vậy, khi được gặp lại và lắng nghe câu chuyện của các nữ du kích hôm nay qua âm nhạc, hình ảnh cùng những lời kể chân thực, bà không khỏi nghẹn ngào trước tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân vùng “đất thép” Củ Chi. Theo bà, những người phụ nữ nơi đây trong chiến tranh đã hội tụ đầy đủ phẩm chất “kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang” như lời Bác Hồ, góp phần làm rạng danh hình ảnh phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dân tộc. Từ thực tế đó, bà đề xuất lãnh đạo TPHCM sớm quan tâm xây dựng một bộ phim về lực lượng nữ du kích Củ Chi, không chỉ để tri ân mà còn nhằm lưu giữ những ký ức quý giá của một thời oanh liệt. “Nếu không làm kịp thời, e rằng nhiều nhân chứng sẽ dần đi xa” - bà bày tỏ, đồng thời nhấn mạnh đây là kiến nghị cần thiết để các thế hệ sau hiểu rõ hơn về những hy sinh, cống hiến của cha anh. Bà cũng kỳ vọng, thông qua những hoạt động như vậy, truyền thống yêu nước và tinh thần trách nhiệm sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ đến thế hệ trẻ, giúp con cháu hôm nay hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do, cũng như trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. |
Thanh Tâm