Có cách nào để người yêu mở lòng hơn?

10/07/2025 - 08:01

PNO - Yêu không có nghĩa là lúc nào cũng phải cam chịu đoán ý người kia. Em có quyền được yêu thương, lắng nghe, chia sẻ chứ không phải cứ đi xin từng chút bình yên bằng cách nhún nhường, dỗ dành mãi.

Chị Hạnh Dung ơi,

Bạn gái em hay giận em, mà giận rồi không chịu nói lý do. Em nhắn tin thì bạn ấy xem mà không hồi âm, gọi thì không nghe máy, hỏi gì cũng bảo "tự suy nghĩ đi" hay im lặng luôn.

Em nghĩ nát óc cũng không biết mình sai ở đâu, mà em thì sợ bạn ấy giận lâu, rồi lại không thèm nói chuyện nữa. Có hôm em mua đồ ăn vặt bạn ấy thích mang qua, bạn ấy cũng không chịu nhận.

Em thương bạn ấy lắm, không muốn hai đứa vì mấy chuyện nhỏ nhỏ mà xa nhau, nhưng em thật sự không biết làm sao cho bạn ấy hết giận. Chị ơi, giờ em phải làm gì để dỗ người yêu khi bạn ấy giận mà không nói lý do? Có cách nào để bạn ấy chịu mở lòng hơn với em không?

Hùng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Hùng thân mến,

Thật ra có nhiều người, nhất là con gái, khi giận thì không nói rõ lý do. Có người khi giận chọn im lặng vì không biết bắt đầu từ đâu, có người lại muốn người kia phải tự nhận ra lỗi mà sửa. Nhưng khi không chịu nói, cứ chờ người kia “tự hiểu”, mọi việc chỉ ngày càng phức tạp. Bởi vấn đề là đâu phải ai cũng đủ nhạy để đoán chính xác, nhất là khi đang tìm hiểu nhau.

Có khi em chỉ vô tình nói câu nào đó hay quên mất một chuyện nhỏ bạn ấy quan tâm nhưng với bạn ấy, đó lại là dấu hiệu rằng em vô tâm, không đủ tinh tế. Vậy là bạn ấy tổn thương. Nhưng thay vì nói rõ, bạn ấy lại chọn im lặng, chờ em hiểu. Và nếu em không hiểu ra, bạn ấy lại càng buồn hơn. Vòng lặp cứ kéo dài khiến cả hai đều mệt mà chẳng giải quyết được gì.

Em đã làm những hành động rất dễ thương: nhắn tin, gọi điện, mang đồ ăn vặt tới… Em hãy cứ dịu dàng, chăm sóc, quan tâm nhưng nếu sau nhiều lần như vậy mà bạn ấy vẫn chọn im lặng, có lẽ đã đến lúc em nói ra mong muốn của mình một cách thật lòng và nhẹ nhàng.

Hãy nói rằng em rất muốn hiểu, sẵn sàng lắng nghe, nhưng em cần được biết chuyện gì đang xảy ra bởi em không muốn lúc nào đó sự hiểu lầm sẽ xảy ra rồi cả hai dần xa nhau chỉ vì không biết cách nói ra điều mình mong muốn. Khi đó không chỉ em buồn mà cả bạn ấy cũng buồn.

Để bạn ấy mở lòng hơn, cần phải có thời gian, sự kiên nhẫn và cả những lần trò chuyện sau cơn giận. Em có thể góp ý sau mỗi lần cả hai đã bình tĩnh, rằng nếu cứ giận mà im lặng mãi thì thương mấy cũng khó mà hiểu nhau. Khuyến khích, động viên, gợi mở bạn thử nói ra từng chút để em có thể hiểu bạn hơn.

Biết rằng em rất thương và không muốn bạn gái giận hờn, nhưng Hạnh Dung cũng muốn nói thêm rằng: yêu không có nghĩa là lúc nào cũng phải cam chịu đoán ý người kia. Em có quyền được yêu thương, lắng nghe, chia sẻ chứ không phải cứ đi xin từng chút bình yên bằng cách nhún nhường, dỗ dành mãi.

Nếu thương em, bạn ấy phải học cách mở lòng. Còn nếu tiếp tục giữ thái độ như vậy lúc này, khi đang yêu, thậm chí cả khi đã thành vợ chồng, sẽ có lúc em cảm thấy mỏi mệt và cô độc. Liệu em có đủ sự bao dung và tình yêu để đi đường dài với người luôn làm em cảm thấy mệt mỏi, lo lắng, bất an?

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI