Chuốc say chị bán vé số rồi cưỡng bức, hai thợ hồ lãnh án

31/03/2016 - 07:44

PNO - Đang nhậu, thấy chị bán vé số đi qua, hai thợ hồ rủ xuống nhậu cùng, sau đó lần lượt cưỡng bức khi thấy nạn nhân say khướt và đòi về.

Ngày 30/3, TAND TP.HCM đã bác kháng cáo, y án bảy năm tù đối với bị cáo Thạch Hoàng Ơn (sinh năm 1981, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Hiếp dâm”.

Chuoc say chi ban ve so roi cuong buc, hai tho ho lanh an
Bị cáo Ơn tại phiên tòa

Được biết, Ơn đã kháng cáo trước phiên xử sơ thẩm trước đó của TAND Quận Thủ Đức vì cho là bị oan.

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm của TAND TP.HCM, Ơn đã phải cúi đầu nhận tội chấp nhận bản án sau những lời khai của người làm chứng, người bị hại cùng với những lời khai Ơn trong biên bản.

Phạm tội cùng Ơn là đối tượng Lý Họa Vonh ( sinh năm 1991, ngụ huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng), Vonh nhận bản án 7 năm tù cùng tội danh trên.

Theo hồ sơ, chiều ngày 28/1/2015, Ơn cùng Vonh ngồi uống rượu tại một quán lề đường thuộc phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP. HCM. Lúc này, chị Lê Thị Kim T. ( bán vé số) đi ngang qua tới chào mua nên hai đối tượng này đã mời nhậu cùng góp vui.

Cả ba cùng nhậu đến tối thì hết rượu, chị T. lúc này cũng thấy đã say nên xin về trước. Tuy nhiên, Ơn lúc này nảy sinh ý định đồi bài nên ngăn không cho chị T. ra về, mà quay sang nói chuyện với Vonh bằng tiếng Khmer về ý định cưỡng bức chị T.

Ngay sau đó, Ơn cùng Vonh đưa nạn nhân qua bãi đất trống rồi thay nhau lần lượt cưỡng bức mặc cho chị T. ra sức chống trả.

Lúc này, một thanh niên đi tập thể dục tại khu vực trên chứng kiến được sự việc liền gọi cho lực lượng chức năng đến hiện trường bắt cả hai.

Được biết, Ơn và Vonh đều rời quê lên TP.HCM làm nghề thợ hồ để mưu sinh.

Tiểu Kiều

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI