Chưa yêu đã lên bờ xuống ruộng

22/08/2025 - 08:00

PNO - Khi tự tin vào giá trị của bản thân, em sẽ không còn bị lung lay bởi những người chỉ đến và đi theo cảm xúc.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em đang làm việc tại một nhà hàng, công việc không như mơ nên suốt thời gian dài em tự giới hạn bản thân, tự nhủ khi nào có công việc ổn hơn, lương bổng tốt hơn mới có bạn gái. Nhưng gần đây, em có cảm tình với một cô gái chung chỗ làm. Cô ấy rất xinh đẹp, nói chuyện dễ thương, cư xử không màu mè mà rất thật lòng.

Em hỏi sao chưa có người yêu, cô ấy tự nhận mình là người “nhanh yêu, nhanh chán”. Qua nhiều câu chuyện, em hiểu cô ấy thường đến với một người hoàn toàn vì cảm xúc thôi thúc và khi ngọn lửa cảm xúc đó lụi tàn, cô ấy sẽ lập tức rời đi để tìm người mới. Có cái tốt là cô ấy không quan tâm người đó giàu nghèo, tài sản, nghề nghiệp hay nhà cửa ra sao, cô ấy cho rằng vậy mới là sống chân thật.

Lời cô ấy như gáo nước lạnh dội vào em. Nó làm em sợ hãi. Nếu với em cũng như vậy, tình cảm của cô ấy vẫn chỉ dựa trên ý thích nhất thời và dễ dàng thay đổi, làm sao em còn dũng khí để ngỏ lời bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc? Em sợ mình sẽ bị bỏ lại khi cảm xúc của cô ấy đã phai nhạt.

Thực sự dù chưa có gì với nhau mà em cũng đã lên bờ xuống ruộng với cô ấy: hôm nay vui vẻ nồng ấm, ngày mai có thể rất lạnh lùng. Em đang định từ bỏ chuyện này, gác lại yêu đương khi còn trẻ để tập trung toàn lực cho sự nghiệp vì ít nhất đó là thứ mình có thể kiểm soát và sẽ không phản bội mình. Em nghĩ vậy có đúng không, vì lòng em cũng đang còn chút tiếc nuối?

Định Văn (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Định Văn thân mến,

Thư em không chỉ cho thấy sự băn khoăn của một chàng trai mà còn cả nỗi mặc cảm về bản thân và ẩn sau đó là nỗi sợ hãi bị tổn thương. Chuyện của em có lẽ không chỉ là chuyện nên yêu hay không mà còn là em nhìn nhận giá trị của chính mình như thế nào.

Em vốn đã tự xây một rào cản bằng quan niệm khi nào sự nghiệp tốt mới yêu. Điều đó cho thấy em tin giá trị bản thân phụ thuộc vào công việc và tiền bạc. Nhưng rồi cô gái ấy xuất hiện, không quan tâm giàu nghèo, nghề nghiệp. Lẽ ra điều đó phải cho em sự tự tin nhưng em lại thấy ngại ngần vì triết lý sống của cô ấy đã chạm đúng nỗi bất an sâu thẳm nhất của em. Nếu giá trị của một người không nằm ở sự nghiệp ổn định thì nó phải nằm ở sự thú vị, mới mẻ, khả năng tạo ra cảm xúc cho người khác. Và em sợ rằng mình không có đủ những điều đó để giữ chân cô ấy. Em sợ cô ấy sẽ nhanh yêu, nhanh chán như lời cô ấy.

Quyết định gác lại yêu đương để tập trung cho sự nghiệp của em vừa đúng lại vừa chưa đúng. Điều đúng là em nên gác lại tình cảm với cô gái này. Trải nghiệm “lên bờ xuống ruộng” của em báo động rằng đây là mối quan hệ bất ổn, bào mòn cảm xúc. Em cần một người bạn đồng hành chứ không phải một tàu lượn siêu tốc mà em không biết lúc nào mình sẽ bị hất văng ra ngoài.

Sống chân thật với cảm xúc của mình là tốt nhưng nó sẽ trở thành sự ích kỷ nếu cứ bất chấp, mặc kệ cảm xúc và tổn thương của người khác. Em là người khao khát sự ổn định, sự vun đắp, một bến đỗ bình yên. Trong khi đó, cô ấy hiện tại lại là một thợ săn cảm xúc, một người lướt sóng thay vì xây một ngôi nhà. Việc cố gắng bước vào một mối quan hệ như vậy sẽ chỉ khiến em thêm tổn thương và càng mất niềm tin vào bản thân. Giữ mối quan hệ với cô ấy ở mức đồng nghiệp thân thiện. Đừng cố gắng tiến tới. Hành động ấy không phải sự hèn nhát, mà là em đang bảo vệ chính mình.

Điều chưa đúng là quyết định gác lại tình yêu khi đang còn trẻ. Em cứ tập trung vào sự nghiệp nhưng không phải để trốn tránh tình yêu. Thay vì đóng cửa trái tim, hãy xem đây là một bài học quý giá. Em đã biết mình thực sự cần gì ở một mối quan hệ: sự chân thành đi đôi với trách nhiệm, sự ổn định và tôn trọng cảm xúc của nhau. Hãy vui vẻ làm việc và mở lòng chờ đợi một nửa của mình, cô ấy sẽ đến và khi đó em đã đủ vững vàng để đón nhận. Khi tự tin vào giá trị của bản thân, em sẽ không còn bị lung lay bởi những người chỉ đến và đi theo cảm xúc. Chúc em bình tâm.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI