Chủ tịch xã lên tiếng việc người dân xếp hàng làm thủ tục hành chính bằng nón bảo hiểm

20/08/2025 - 20:02

PNO - Dù đã được lãnh đạo xã vận động nhưng người dân vẫn xếp hàng bằng việc đặt nón bảo hiểm để... giành chỗ khi đi làm thủ tục hành chính.

Chiều 20/8, ông Nguyễn Minh Chuyền, Chủ tịch xã Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh người dân xếp hàng trước Trung tâm phục vụ hành chính công của xã bằng việc đặt nón bảo hiểm để... giành chỗ.

Người dân xếp hàng làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Kar - Ảnh: MXH
Người dân xếp hàng làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Kar - Ảnh: MXH

Theo vị lãnh đạo này, tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Ea Kar có cả bộ phận một cửa của chi nhánh văn phòng đất đai tỉnh tiếp nhận hồ sơ, nên số lượng người đến đăng ký làm việc đông. Đa phần người dân đến làm thủ tục đất đai, chủ yếu là nông dân, nên đến rất sớm từ 4-5 giờ sáng để xếp hàng, chờ nộp hồ sơ rồi về lên nương rẫy.

Khi xếp hàng chán, người dân đã đặt nón bảo hiểm để giành chỗ, gây ra những hình ảnh không đẹp, và người khác nhìn vào hiểu nhầm công tác phục vụ hành chính của xã không tốt.

Người dân đặt nón bảo hiểm để... giành chỗ - Ảnh: MXH
Người dân đặt nón bảo hiểm để... giành chỗ - Ảnh: MXH

Chủ tịch UBND xã Ea Kar cũng cho hay, trước sự việc, lãnh đạo xã đã trực tiếp vận động bà con xếp hàng ngay ngắn, chỉ đạo cán bộ, nhân viên lấy ghế cho người dân ngồi, nhưng được một lúc rồi... đâu lại vào đấy, bà con lại “đặt chỗ” bằng nón bảo hiểm.

Để đáp ứng nhu cầu của người dân, xã Ea Kar đã cắt cử cán bộ đi làm tại bộ phận một cửa từ lúc 6 giờ để hướng dẫn cho bà con bốc số, xếp hàng ngay ngắn, trật tự theo quy định, không dùng gạch đá hay nón bảo hiểm để giành chỗ. Phía xã sẽ làm việc với văn phòng đăng ký đất đai để có giải pháp hoặc để đơn vị chuyển qua trụ sở khác.

Chính quyền xã cũng đã báo cáo sự việc với đoàn công tác của HĐND tỉnh về tình trạng này khi các đơn vị xuống xã làm việc.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI