 |
| Ông Nguyễn Văn Huy trao giấy khen cho anh Lê Văn Sanh |
Sáng 10/11, trao đổi với Báo Phụ nữ TPHCM, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, (Quảng Ngãi) - cho biết đã ký tặng giấy khen cho anh Phan Duy Quang, Lê Văn Sanh đã có hành động dũng cảm cứu người trong cơn bão số 13, và chủ tàu An Vĩnh Express Lê Thanh Hùng vì đã có thành tích cứu hộ, cứu nạn trong cơn bão số 13.
Ông Huy cho biết, trước mắt lãnh đạo trao tặng giấy khen để biểu dương, động viên tinh thần quả cảm quả các công dân trên. Sắp tới sẽ có đề xuất lên cấp trên để kịp thời có những biểu dương xứng đáng.
Thay mặt chính quyền đặc khu, ông Nguyễn Văn Huy đã đến tận nơi trao giấy khen và động viên anh Quang, anh Sanh. Hiện, 2 anh đang được chăm sóc, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở y tế trên đảo. Chủ tàu An Vĩnh Express Lê Thanh Hùng hiện đang đi biển.
 |
| Trao tặng giấy khen cho anh Phan Duy Quang |
 |
| Giấy khen tặng cho ông Lê Thanh Hùng - chủ tàu An Vĩnh Express - Ảnh: D.X. |
Trước đó, câu chuyện những người hùng đảo Lý Sơn sống sót diệu kỳ trở về sau 2 ngày bị bão cuốn trôi trên biển đã làm dậy sóng dư luận, là niềm cảm hứng về tình thương con người và nỗ lực sinh tồn.
Trước đó, khoảng 15g ngày 6/11, trong lúc bão số 13 sắp đổ bộ, anh Dương Quang Cường (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh), do mâu thuẫn gia đình, đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn và nhảy xuống biển.
Thấy vậy, anh Quang và anh Sanh chèo thúng ra cứu bạn. Dù kéo anh Cường lên thúng nhưng do sóng to, gió lớn, cả 3 người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động tàu Thành Tâm (số hiệu VT 0035), do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng, tổ chức tìm kiếm.
Đến 17g50 cùng ngày, do điều kiện thời tiết xấu, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng. Tàu Thành Tâm quay về cảng Bến Đình neo đậu thì bị sóng đánh chìm trong đêm.
Trưa 7/11, máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã được huy động từ Đà Nẵng ra vùng biển Lý Sơn để tìm kiếm 3 người mất tích. Cùng với đó, nhiều tàu vận tải, tàu cá, tàu khách… của Lý Sơn cũng quần thảo tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy.
Bất ngờ, sáng ngày 8/11, tàu hàng Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) thông báo về các điểm tiếp nhận ở Quảng Ngãi là đã phát hiện và vớt được anh Quang trên vùng biển Gia Lai. Do tàu Hải Nam 39 đang hành trình từ cảng Vĩnh Tân (Bình Thuận cũ) và dự kiến cập cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) vào ngày 9/11 nên thân nhân và người dân ở đảo Lý Sơn đã quyết định chạy theo để đón ông Quang.
Tàu khách An Vĩnh Express (chuyên chạy tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn) đã mở hết tốc lực và gặp được tàu Hải Nam 39 vào trưa 8/11 trên biển, đón để đưa anh Quang trở về đảo. Cả đặc khu và người dân trong nước theo dõi vụ việc vỡ oà.
Sau khi lên tàu, dù đuối sức nhưng anh Quang chỉ nói ngắn gọn đề nghị mọi người chở anh trở lại khu vực biển mà anh biết bạn anh còn đó. Tàu An Vĩnh lại mở tốc lực chạy ngược lại khu vực biển Gia Lai, chiều cùng ngày, tàu phát hiện anh Sanh đang bơi giữa biển khơi mênh mông. Họ thét lên trong sự hạnh phúc tột độ.
Khi cả con tàu và các lực lượng khác đang nỗ lực tìm kiếm anh Cường, trời dần tối thì bất ngờ nghe tin anh Cường đã được một tàu cá Quảng Bình phát hiện cứu vớt; một phép màu thần kỳ đã khiến cộng đồng mạng lẫn người dân đảo Lý Sơn vỡ oà không thể kìm nén. Đêm 8/11, cả đảo Lý Sơn bắn pháo hoa ăn mừng, dân đảo vui như ngày Tết.
Hành trình sinh tồn kỳ tích giữa sóng dữ
Nằm trên giường bệnh ở Trung tâm Quân dân y kết hợp đảo Lý Sơn, anh Sanh kể về thời điểm dùng thúng cùng anh Quang lao ra biển cứu bạn: “Trong đầu lúc đó không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ phải cứu người. Sống chết tính sau”.
Khi vớt được anh Cường lên, cả hai nghĩ sẽ sớm có tàu ra hỗ trợ. Nhưng gió mạnh, sóng quá lớn khiến cả ba bị cuốn trôi xa dần Lý Sơn. Đến khoảng 20g tối 6/11, chiếc thúng chở ba người không thể trụ nổi, bị sóng lớn đánh lật úp và chìm. Những giờ sau đó là cuộc chiến sinh tồn bằng tay không khốc liệt giữa biển đêm mịt mù và sóng dữ.
May mắn trên người vẫn còn áo phao, họ bám chặt nhau chờ cứu hộ, nhưng gió quá lớn, đảo Lý Sơn đã mất hút trong màn mưa trắng trời. Đến khoảng 22g tối 6/11, vì quá mệt, anh Cường và ông Quang đòi buông tay.
“Nhìn quanh vẫn thấy núi, thấy ánh đèn gần bờ, tôi động viên cả hai cố bám sát nhau, không được buông tay. Mình còn vợ, còn con ở nhà, ráng sống…”, anh Sanh nhớ lại.
Đến khoảng nửa đêm 6/11, vì quá đuối sức, anh Cường buông tay. Một lúc sau, ông Quang cũng bảo em cứ bơi đi, anh không còn sức trụ nữa rồi…
“Khoảng rạng sáng 7/11, sóng quá lớn đánh tôi và anh Quang rời khỏi nhau”, anh Sanh nhớ lại. Lúc đó anh vẫn còn áo phao trên người, cố giữ sức, tin rằng sẽ được cứu. Anh thả lỏng người cho sóng đánh trôi dạt tự do. Trong lúc trôi, anh nhặt được chai nước uống dở, quả táo bị thối nhưng vẫn cố ăn uống để cầm cự.
Chiều 7/11, anh thấy một con tàu hàng đi ngang, cố kêu cứu nhưng tàu vẫn lướt qua. Để duy trì sự sống, khi không thấy tàu, anh thả trôi người nương theo sóng; khi thấy tàu nào đi ngang, anh dùng áo phao dơ lên để thu hút. Đến chiều 8/11, may sao tàu An Vĩnh cùng anh Quang đến cứu.
 |
| Anh Sanh thời điểm được phát hiện trên biển - Ảnh: Thuyền viên tàu khách An Vĩnh Express. |
 |
| Anh Quang khi được tàu hàng cứu lên - Ảnh: Thuyền viên tàu hàng Hải Nam 39. |
Nằm điều trị cạnh bên, anh Phan Duy Quang cho hay, mỗi lúc khát, anh lại ngửa mặt lên trời uống nước mưa rồi uống thêm từng ngụm nước biển. Do biển động nên có một số loài cá nhỏ, rong rêu bị sóng đánh chết trôi nổi trên mặt biển, anh vớt ăn để lấy sức rồi tìm cách bơi vào đất liền.
Trôi dạt đến rạng sáng 7/11, anh Quang thấy chiếc tàu chở hàng xuất hiện trong tầm mắt, anh dùng hết sức bơi về phía tàu để kêu cứu. Tuy nhiên sóng lớn, người trên tàu không ai phát hiện. Cứ suốt ngày hôm đó, rất nhiều tàu qua lại nhưng không ai nhìn thấy anh. Suốt 24 giờ sau đó anh tiếp tục trôi dạt và cố giữ mình nổi trên mặt nước.
Sáng 8/11, khi đang trôi dạt trên vùng biển Gia Lai, chiếc tàu thứ 7 - tàu hàng Hải Nam 39 - xuất hiện. Anh Quang nhìn vào hướng đi của tàu và tìm cách tiếp cận mũi. “Tôi vừa bơi vừa vẫy tay kêu cứu, đến khoảng nửa tiếng thì có một người đứng ở boong tàu vẫy tay. Lúc đó tôi biết mình sống rồi”, anh Quang kể.
Lê Đình Dũng