Chồng nói tôi phải học theo người yêu cũ của anh

20/02/2026 - 18:00

PNO - Nói lại với chồng một cách rõ ràng và bình tĩnh: rằng không phải là chị ghen, mà là chị cần anh ấy tôn trọng ranh giới và vị trí của chị.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi kết hôn được 2 năm thì phải đối diện với một chuyện khiến tôi luôn khó chịu trong lòng dịp tết đến. Người yêu cũ của chồng năm nào cũng sang nhà chồng tôi chúc tết ngay ngày mùng Một và được cả gia đình anh đón tiếp thân mật.

Cô ấy đến sớm, mang quà cáp, phong bao mừng tuổi bố mẹ chồng tôi, tự nhiên vào bếp, ngồi ăn uống, trò chuyện như người nhà. Những câu chuyện được nhắc lại chủ yếu là kỷ niệm cũ giữa cô ấy và gia đình chồng tôi, còn tôi thì ngồi bên cạnh, lạc lõng và không biết mình đang ở vị trí nào.

Năm trước, tôi chọn im lặng vì không muốn mang tiếng là ghen tuông hay nhỏ nhen, nhưng cảm giác khó chịu kéo dài mãi. Năm nay, cũng đúng mùng Một tết, cô ấy lại tới.

Khi cô ấy về, tôi đã nói thẳng với chồng rằng tôi không thoải mái khi người yêu cũ của anh xuất hiện đều đặn trong những ngày tết như vậy. Nhưng chồng tôi khiến tôi bất ngờ: Anh không chỉ cho rằng tôi ích kỷ, hẹp hòi, mà còn ca ngợi người yêu cũ là người rộng lượng, bao dung, cư xử văn minh.

Anh nói, chính vì cô ấy biết giữ chừng mực, không ghen tuông, nên mới đáng nể. Anh khuyên tôi nên học theo cách cư xử đó nếu muốn gia đình êm ấm và giữ được chồng.

Những lời ấy khiến tôi thật sự hoang mang. Tôi không biết cảm xúc khó chịu của mình có sai không? Việc chồng tôi khen ngợi người yêu cũ và dùng hình ảnh đó để “dạy” tôi có phải là điều bình thường? Tôi nên im lặng chịu đựng hay nên làm gì để cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn?

Ngọc Hạnh

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Chị Ngọc Hạnh thân mến,

Cảm giác tổn thương, khó chịu của chị khi người yêu cũ của chồng tới thăm gia đình vào ngày tết không hề sai và cũng không hề chứng tỏ rằng chị là người ích kỷ hay nhỏ nhen.

Theo truyền thống của dân tộc ta, ngày tết, đặc biệt là ngày mùng Một được coi là thời gian dành cho gia đình ruột thịt, nên ông bà mới có câu "Mùng Một tết cha..." Việc người yêu cũ của chồng xuất hiện đều đặn, lại được đón tiếp thân mật như người trong nhà, là chuyện rất nhạy cảm. Hạnh Dung nghĩ là phần lớn phụ nữ ở vị trí của chị đều sẽ thấy tổn thương, lạc lõng, thậm chí bất an. Điều đó không xuất phát từ ghen tuông vô lý, mà từ nhu cầu chính đáng: được tôn trọng và được thuộc về.

Quan trọng hơn nữa là cách chồng chị phản ứng với cảm xúc của chị. Khi chị nói ra sự không thoải mái, lẽ ra anh ấy cần lắng nghe và tìm cách dung hòa. Thế nhưng, ngược lại, anh ấy lại phủ nhận cảm xúc của chị, gán cho chị nhãn “ích kỷ”, rồi đem người yêu cũ ra làm hình mẫu so sánh. Cách làm này sẽ khiến người vợ cảm thấy mình kém cỏi trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Rộng lượng hay bao dung không có nghĩa là phải chịu đựng những điều làm mình tổn thương một cách vô lý. Một người vợ hoàn toàn có quyền mong chồng đặt ưu tiên cho cảm xúc của mình, nhất là trong những dịp mang ý nghĩa như lễ tết.

Chi không nên tiếp tục im lặng “cho qua”, vì im lặng chỉ khiến nỗi khó chịu tích tụ và làm chị mệt mỏi, nhưng cũng không cần đối đầu trong căng thẳng. Điều chị có thể làm là nói lại với chồng một cách rõ ràng và bình tĩnh: rằng vấn đề không phải là chị ghen, mà là chị cần anh đứng về phía chị, tôn trọng ranh giới và vị trí của chị.

Nếu anh ấy vẫn xem nhẹ điều đó, thì đây không còn là câu chuyện của riêng tết, mà là vấn đề lớn hơn: cách 2 người đối xử với nhau trong hôn nhân.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI