Chồng không biết làm cha

26/10/2025 - 07:00

PNO - Tình phụ tử là sợi dây rất kỳ diệu. Chỉ cần một lần anh thật lòng nhìn con, nghe con cười, mọi thứ trong anh sẽ thay đổi. Hãy giúp anh đi đến khoảnh khắc đó và đạt tới cảnh giới yêu thương của một người cha.

Chị Hạnh Dung kính mến.

Tụi em yêu nhau 2 tháng thì kết hôn, đám cưới mới 1 tháng thì em cấn bầu. Mọi chuyện đến quá nhanh, từ lúc quen nhau, yêu nhau, cưới nhau rồi sinh con đều diễn ra trong vòng chưa đầy 1 năm. Thế nên cuộc sống hôn nhân, đặc biệt là từ khi có con, có quá nhiều vỡ lẽ.

Chồng em hiền lành, ít nói. Ba anh theo người khác, bỏ mẹ con anh từ khi anh còn nhỏ. Anh lớn lên trong tình thương của mẹ, mẹ anh ở vậy nuôi con khôn lớn, từ chối đi bước nữa dù xung quanh bà không thiếu đàn ông.

Có lẽ vì vậy mà từ khi em mang thai, anh không biết cách làm thế nào để chăm sóc hay có những biểu hiện vui mừng vì sắp được làm cha. Em cứ thấy anh xa cách, lúng túng. Anh thậm chí tránh né những công việc mà một người cha đương nhiên phải làm cho con mình.

Ngày em sinh mổ, mẹ chồng chỉ lên viện một lát rồi về, còn anh ghé qua chốc lát, cầm tay con một lúc rồi cứ ngồi lặng im. Suốt thời gian em ở cữ, anh vẫn đi làm chứ không xin nghỉ phép phụ vợ chăm con. Anh không tỏ ra vui vẻ hạnh phúc vì được lên chức cha, cũng ít khi bế con. Em trách thì anh nói con bé quá, anh sợ bế không khéo sẽ làm con đau, con khóc.

Những đêm con quấy, anh chỉ biết nằm im nhìn em quay cuồng với thằng bé. Em hỏi sao không phụ em dỗ con thì anh bảo: "Anh không biết phải dỗ thế nào". Có lúc em mệt quá, bật khóc, anh lại ngồi im chứ chả an ủi được một câu. Tệ nhất là anh không hề ý thức chuyện phải phụ em tiền sữa tã. Em nhắc thì anh đưa, không nhắc anh cũng lờ luôn.

Em không biết là anh đang không biết cách làm cha, không biết thế nào là trách nhiệm của một người cha hay anh thật sự không có chút tình thương gì với con mình. Em phải làm gì để anh không chỉ là người chồng mà còn phải là một người cha đúng nghĩa?

Ngọc Trâm (Hưng Yên)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Ngọc Trâm thân mến,

Chị rất hiểu cảm giác tủi thân của em. Người phụ nữ lần đầu làm mẹ vốn rất nhiều lúng túng luôn cần một người đồng hành để được yêu thương, chia sẻ. Có vẻ trong hành trình mới mẻ và nhiều gian nan này, em thấy chỉ còn lại một mình.

Đừng suy nghĩ quá nhiều trong thời điểm này. Nhất là qua những gì em kể, Hạnh Dung không thấy ở chồng em những biểu hiện của một người chồng vô tâm mà chỉ nhận ra một người đàn ông vụng về đến đáng thương.

Anh ấy không biết cách làm cha, em ạ. Đơn giản vì anh ấy chưa từng được làm một người con đúng nghĩa của một người cha. Anh ấy lớn lên thiếu hình mẫu, thiếu kỹ năng và có lẽ trong lòng còn cả sự sợ hãi: sợ làm sai, sợ bị chê, sợ không đủ tốt... Khi gặp điều gây bối rối, như tiếng khóc của con hay những lời nhắc nhở từ vợ, anh ấy sẽ phản ứng bằng cách im lặng và thu mình lại.

Sự im lặng ấy không phải vô cảm mà là một dạng lúng túng vì không biết cách thể hiện tình yêu thương như thế nào cho đúng. Đây chính là lúc em có thể giúp chồng học, từng chút một.

Hãy để chồng tham gia chăm sóc con bằng những việc nhỏ nhất. Em có thể nhẹ nhàng nhờ vả: “Anh bế con giúp em một lúc được không?”, “Anh pha sữa thử xem, có vẻ con thích sữa anh pha đó”... Mỗi khi chồng làm, dù còn lóng ngóng, vụng về, em nên thật lòng khen anh. Đàn ông khi được công nhận sẽ vì sự tin tưởng đó mà cố gắng hết sức.

Bên cạnh đó, em nên trò chuyện với chồng nhiều hơn, chia sẻ cảm xúc nhiều hơn. Hãy tâm sự em đã sợ hãi thế nào khi nghe con khóc vì không hiểu được nguyên do: do đau, do đói, do ướt hay gắt ngủ... Khi em mở lòng, chồng em sẽ thấy mình được đồng cảm, dần dần biết cách quan tâm hơn.

Hôn nhân của em đến quá nhanh sau một thời gian tìm hiểu quá ngắn và cả hai trở thành cha mẹ quá sớm cũng là lý do khiến anh ấy, có khi là cả em nữa, chưa kịp chuẩn bị tinh thần để bắt đầu hành trình kiến tạo một gia đình nhỏ. Hãy cho anh ấy cơ hội được học làm cha, cũng như cách em đang học làm mẹ.

Tình phụ tử là sợi dây rất kỳ diệu. Chỉ cần một lần chồng em thật lòng nhìn con, nghe con cười, mọi thứ trong anh ấy sẽ thay đổi. Hãy giúp anh đi đến khoảnh khắc đó và đạt tới cảnh giới yêu thương của một người cha. Hạnh Dung tin, với trái tim ấm áp của em, anh ấy sẽ có cơ hội để lớn lên cùng với tình yêu dành cho con mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI