Chị Hạnh Dung kính mến,
Tôi tình cờ đọc được tin nhắn của chồng với cô đồng nghiệp nhỏ hơn anh ấy 20 tuổi. Cô ta đã ly hôn, đang nuôi con gái 7 tuổi. Chồng tôi hay gọi điện cho cô ấy, tôi có để ý nhưng không quan tâm lắm.
Chồng tôi từ trước đến nay chưa từng mua quà hay tỏ ra lệ thuộc vào đồng nghiệp nam hay nữ. Tôi thường mua quà giúp để anh ấy biếu sếp. Vậy nhưng với cô đồng nghiệp này, anh đặc biệt quan tâm, muốn mua quà và nhờ tôi mua nước hoa tặng cô ấy. Chồng tôi cũng thường xuyên mua quà cho cô ấy mà giấu tôi. Linh cảm có gì không bình thường trong mối quan hệ này, tôi để ý tin nhắn điện thoại và phát hiện ra mỗi lần chồng tôi đi công tác, họ gọi điện cho nhau lúc khuya hơn 1 giờ đồng hồ.
Chồng tôi thích cô bé này nên thường chụp ảnh gửi cho cô ta với lời lẽ khá bất lịch sự, kiểu như: “Anh sinh ra để làm cho phụ nữ sung sướng”, “Anh sinh ra là để chờ đợi người đẹp. Cuộc đời này ngắn lắm! Đừng lo lắng! Hãy cứ để nó tự nhiên…", "Lên trình diện người đẹp là hạnh phúc rồi"... Anh gọi cô ta là em yêu.
Đọc những tin nhắn trên, tôi nghĩ chồng tôi thích cô này vì họ hẹn nhau đi ăn và nói chuyện khi đi công tác xa. Chồng tôi biết cô ấy lo lắng với cuộc sống hiện tại. Chồng tôi có cho con cô ta 100USD dịp tết vừa rồi (với lý lẽ ngoại giao vì công việc). Trong khi đó, từ xưa đến nay, chồng tôi chưa từng cho ai tiền, ngay cả con cháu trong nhà.
Tôi thấy không ổn nên nói chuyện với chồng thì anh ấy lớn tiếng bảo không có gì, chỉ là ngoại giao để cô ta đưa tour cho anh đi làm. Tôi nói nếu không có gì thì tại sao giấu tôi. Và những lời lẽ chồng tôi nhắn với cô ấy có phần không nghiêm túc vì chồng tôi đã ngoài 60 tuổi, có gia đình và con cái đã lớn.
Vậy là chồng tôi xóa hết tin nhắn. Sau đó, tôi nói anh không nên quan tâm nhiều đến mẹ con cô ấy. Cứ nhắn tin và gửi hình ảnh cho nhau như vậy lâu dài sẽ không ổn.
Cô ta cũng gửi tin nhắn cho chồng tôi than công việc nhiều, stress, sinh nhật con cũng không nhớ…. Đôi ba lần cô ta nhắn nũng nịu như: "Em làm gì có bồ. Em mệt lắm, việc nhiều làm mệt đến phải khóc".
Tôi có làm lớn chuyện vì phát hiện cùng thời gian này, chồng tôi thường xuyên nhắn tin cho một người bạn nam của anh ấy. Trong những tin nhắn đó, anh ta gửi những clip sex cho chồng tôi. Tôi cho rằng chồng tôi đang có kế hoạch để chuẩn bị quan hệ khi có điều kiện thuận lợi. Tôi cảm thấy rất thất vọng và mất lòng tin với chồng.
Lúc còn trẻ, có lần đi công tác xa 2 tuần, chồng tôi đi bia ôm và cấn máy, gọi cho tôi. Tôi bắt máy và nghe được nhiều lời lẽ khiếm nhã của anh. Cũng có lần anh nhậu say gọi cô gái khác đến nhậu chung nhưng bấm nhầm số tôi. Tất cả những chuyện đó tôi đã tha thứ và bỏ qua.
Bây giờ, những biểu hiện của chồng tôi gợi lại những vết thương lòng trong tôi. Tôi thật sự rất đau khổ, mệt mỏi với cuộc hôn nhân vốn không hạnh phúc. Suốt 30 năm chung sống, chồng tôi là người gia trưởng, thô lỗ, chi li. May mắn là tôi có việc làm ổn định. Xin Hạnh Dung lời khuyên vì tôi muốn ly hôn. Cảm ơn cô.
Nguyễn Thanh Thuỷ
 |
Ảnh minh họa: Internet |
Chị Thanh Thủy thân mến,
Dù muốn an ủi, động viên chị đến đâu. Hạnh Dung cũng không thể nào nói được với chị rằng "Chuyện không có gì đâu", rằng "Chị nhạy cảm, lo xa quá"... Đúng là những cuộc trò chuyện, cách quan tâm, chia sẻ giữa chồng chị và cô bạn đồng nghiệp có những điều vô cùng bất ổn. Nếu chưa từng có gì thì hình như họ đang cố tình mở cho nhau cánh cửa để tạo nên một "điều gì đó".
Đây không phải lần đầu tiên chồng chị có những mối quan hệ không lành mạnh. Như người ta thường nói: "Một lần là hiện tượng, 2 lần là bản chất", việc chồng chị một lần nữa lặp lại những quan hệ không trong sáng với phụ nữ làm chị tổn thương là điều có thể sẽ còn tiếp diễn.
Bên cạnh đó, không chỉ có vấn đề trong quan hệ nam nữ, chồng chị còn là người gia trưởng, thô lỗ và keo kiệt. Đọc mà chỉ biết thở dài! Hình như tất cả những gì tệ nhất của một người đàn ông đều hội tụ nơi anh ta. Nếu mọi điều chị viết đều chính xác thì việc chị muốn ly hôn lúc này cũng là dễ hiểu.
Chị đã chịu đựng 30 năm một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, không niềm tin, không sự chia sẻ. Giờ đây, con cái đã trưởng thành, kinh tế chị không phụ thuộc, tình cảm đã cạn kiệt..., có lẽ đã đến lúc để chị nghĩ cho bản thân, tìm cho mình một cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản.
Tìm cho mình cuộc sống thanh thản, nhẹ nhàng không hoàn toàn chỉ có nghĩa là ly hôn. Nó cũng có thể là cuộc đấu tranh quyết liệt cuối cùng khi nhìn thẳng vào lòng mình. Chị còn mong chờ, hy vọng gì ở người đàn ông này không? Nếu còn, hãy thẳng thắn trao đổi một lần cuối, đặt giới hạn, yêu cầu sự minh bạch và cho chồng cơ hội thay đổi.
Nhưng nếu trong sâu thẳm, chị thấy lòng đã nguội lạnh, chỉ còn sự chán chường, mất niềm tin, chia tay có thể là lối thoát để chị sống quãng đời còn lại nhẹ nhõm hơn. Ly hôn, trong nhiều trường hợp, chính là quyết định dũng cảm, mạnh mẽ vì cuộc sống của chính mình.
Chị viết rằng muốn ly hôn và xin lời khuyên của Hạnh Dung, vậy thì chị nên suy nghĩ và chắc chắn về quyết định của mình.
Hãy chuẩn bị một tinh thần mạnh mẽ, vững vàng để có thể làm chủ được quyết định đó. Chắc chắn rằng mình muốn ly hôn không phải vì hờn giận nhất thời mà vì đã hết niềm tin, hạnh phúc. Tập trung vào sự bình an cho bản thân và con cái thay vì sa vào tranh cãi hay cay đắng. Chuẩn bị sẵn tâm lý rằng chồng có thể chống đối hoặc tìm cách gây khó dễ.
Bên cạnh đó, cần có sự chuẩn bị chu đáo về vấn đề kinh tế. Xem lại thu nhập, tài sản chung, tài sản riêng, khoản nợ (nếu có). Thu thập những giấy tờ quan trọng: sổ đỏ, giấy tờ xe, sổ tiết kiệm, hợp đồng nhà đất, bằng chứng về thu nhập…
Chị cũng nên tìm hiểu các vấn đề về pháp lý, nhờ luật sư tư vấn nếu cần thiết, song song với thu thập những bằng chứng về việc chồng chị ngoại tình. Chuẩn bị tinh thần cho con cái để con có thể hiểu và thông cảm trước quyết định của mẹ...
Ly hôn là quyết định rất lớn của đời người, mong chị đủ bình tĩnh, sáng suốt để bước ra khỏi cuộc hôn nhân mệt mỏi đó với tâm thế tốt nhất.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.