PNO - Các chị ơi, cho em hỏi xíu: Sau khi cưới các chị còn được anh xã tặng hoa quà vào các dịp đặc biệt như hồi mới yêu không?
| Chia sẻ bài viết: |
Tình Tang Tính 26-10-2025 14:13:02
Lãng mạn mà không có tiền còn khổ hơn, cứ đưa đủ tiền, nhiều tiền cho vợ, cần thì ta tự thiết kế mấy trò lãng mạn kéo ổng tham gia chẳng phải thích hơn à.
Trần Hùng 26-10-2025 12:42:38
Đọc bài mới thấy nhiều chị em bức xúc. Là đàn ông, tôi nói thật. Không phải chúng tôi không thương vợ hay "đứt dây" lãng mạn mà thật lòng, chúng tôi rất... sợ. Thứ nhất là sợ nghĩ quà. Các chị cứ muốn "bất ngờ" nhưng chúng tôi đoán không bao giờ trúng ý, mua về các chị lại không thích, vừa phí tiền vừa bị cằn nhằn. Thứ hai, chúng tôi thực tế. Bó hoa mấy trăm ngàn đồng mà 3 ngày là vứt, thà tôi đưa tiền đó cho vợ tự mua cái đầm hoặc dắt cả nhà đi ăn một bữa no nê còn hơn. Tình cảm của tôi là hằng tháng đưa lương đủ, con cái học hành đàng hoàng, nhà hỏng cái gì tôi sửa cái đó. Cái này mới bền các chị ơi.
Mỹ Mỹ 26-10-2025 12:30:32
Dây thần kinh lãng mạn đứt nhưng dây thần kinh "đưa lương" còn hoạt động tốt là được chị ơi. Chứ lãng mạn mà hão thì cũng vứt.
Lê Ngọc Huyền 26-10-2025 12:22:02
Có thể anh ấy đang bị áp lực công việc, stress. Đôi khi đàn ông vô tâm không phải vì hết yêu mà vì họ có quá nhiều gánh nặng. Thử chia sẻ, nói chuyện nhẹ nhàng xem sao, thay vì "đòi" lãng mạn.
Liên 26-10-2025 12:05:45
Từ ngày có con em cũng chả mong gì. Ổng chỉ cần về sớm chơi với con, đêm phụ pha sữa, cuối tuần không nhậu là em thấy lãng mạn hơn vạn bó hoa rồi.
Trang Thu 26-10-2025 11:59:40
"Red flag" này hơi to. Chị "check var" xem ổng có "tuesday" nào không hay ổng chỉ hết cứu thật. Chứ thời này mà không tặng quà cho "nóc nhà" là "toang" đó.
Hạnh 26-10-2025 11:48:35
Tình yêu sau hôn nhân là sự cam kết và trách nhiệm. Lãng mạn là gia vị nhưng không phải món chính. Chị em nên trân trọng những gì anh ấy làm cho gia đình (như đưa tiền lương) hơn là chờ đợi hoa nến.
Mỹ Linh 26-10-2025 11:44:47
Đừng vòng vo, bắt chồng đoán ý mệt cho cả hai bên. Muốn hoa, muốn quà gì kêu ổng mua đúng hoa, đúng màu và cho địa chỉ luôn. Còn không dẫn độ ổng đến tận nơi mua luôn, nhanh gọn nhẹ.
Thanh Xuân 26-10-2025 11:21:24
Tin tui đi, ông nào mà thời yêu càng quỵ luỵ, đội bồ lên đầu, chăm từng miếng ăn, sơ hở là tặng quà thì cưới xong rồi thành tay đua kiệt... sức, nên hưởng lúc yêu là thì đừng trông mong gì nữa.
Kim Huệ
Đúng đúng chị nha, chồng tui thời mới yêu ngày gì ổng cũng tặng quà, thậm chí sinh nhật em tui mà ổng còn tặng quà cho nó rồi tăng luôn cho tui. Nhưng giờ tất cả là dĩ vãng và tui quen sống chung với lũ rồi. Thôi dù sao chúng ta cũng có thời hoàng kim và giờ ổng nộp hết lương là được.
Cô Tú 26-10-2025 11:19:59
Muốn gì nói thẳng, lên kịch bản chi tiết bắt ổng làm nếu em thật sự quá muốn. Còn không thì ráng tìm vui với cách của ổng. Ăn ốc vỉa hè cũng vui mà cô gái.
Huyen 26-10-2025 10:49:28
Bác sĩ cũng bó tay.
Cha mẹ đã già, chẳng dám tiêu gì cho bản thân. Đến tết, bao nhiêu tiền con biếu, các cụ lại đem ra lì xì hết cho đám cháu chắt.
Chị đừng để sự phản bội của chồng phá hủy sự tự tin, lòng tự hào của chị về chính bản thân.
Tổ ấm của em. Em là nữ chủ nhân. Vợ cũ là khách. Tại sao chủ nhà lại sợ khách mà bỏ trốn?
Tôi vừa nhận tiền tết hơn 70 triệu đồng, định bụng năm nay có cái tết huy hoàng, ai dè vợ thu hết.
Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.
Lúc yêu, em là "nữ hoàng" của chồng. Em hắt hơi là anh cuống cuồng mua thuốc, cháo... Vậy mà mọi chuyện thay đổi từ khi "kẻ thứ ba" xuất hiện.
Chị cần điều chỉnh cách dạy con nếu không muốn nỗi sợ ấy theo con lâu dài và trở thành một dấu ấn xấu trong quan hệ mẹ con.
Đừng vội biến một nữ đồng nghiệp vô tội thành kẻ thù chỉ vì hoàn cảnh của cô ấy.