PNO - Chồng tôi cuồng thú cưng. Mỗi lần tôi góp ý, chồng lại gạt đi và bảo tôi già rồi còn đi so đo với một con cún.
| Chia sẻ bài viết: |
Lucy 19-12-2025 11:20:29
Nuôi thú cưng, nhất là khi thú cưng già yếu đi, trái tim người chủ cũng đau xót lắm chị. Chị hãy nghĩ đến những lúc thú cưng làm cho mình vui vẻ mà bù lại đi. Ảnh tự lo cho nó chứ đâu có bắt mình lo. Nhà em nè, em chê chồng em toàn tập vì già, hôi (hút thuốc), khô khan... nhưng em rất hạnh phúc khi em thấy ảnh chăm sóc bé poodle của em, nhẹ nhàng và ân cần. Chồng em, con gái em đều cưng bé, còn em thì ra rìa, mà em vui nhe chị.
Bạch Yến 18-12-2025 10:42:21
Tôi cho rằng chồng bạn hoàn toàn đúng. Anh ấy có trái tim nhân hậu. Con người hằng ngày ra đường có bao nhiêu giao tiếp, con chó chỉ ở nhà mỗi mình quẩn quanh bốn bức tường. Chủ là cả thế giới của nó. Anh ấy cảm thông với nỗi buồn của nó, nỗi khổ của nó và chịu bỏ thời gian chơi cùng, dắt chú chó gắn bó với nhà mình chục năm ra ngoài cho khuây khỏa. Có phước lắm chú chó đó mới gặp được người chủ như vậy. Chị cũng nên sống nhẹ nhàng đi rồi sẽ thấy mọi thứ dễ dàng hơn.
LEXIXO
Nhân Hậu??? Nó có chăm sóc con nó chưa? Có phụ giúp việc nhà với vợ nó chưa? Có hiếu thảo với Tứ thân phụ mẫu chưa? Làm được các việc này rồi hãy NHÂN HẬU với thú cưng cũng chưa muộn.
Thanh Bình 18-12-2025 10:39:24
Chồng chị mua thức ăn cho chó, dắt chó đi bộ giữa trời mưa chứ có bắt chị dắt đâu mà chị lắm điều thế. Anh ấy được quyền lựa chọn cách sống của mình chứ. Chị là vợ chứ gì mà đòi quản lý như má người ta.
Nguyễn Thắng 18-12-2025 10:38:08
Đọc mà sôi máu. Sao trên đời có những kẻ hâm hấp đội thú cưng lên đầu thế nhỉ. Cảm giác bệnh bệnh. Hôm trước tôi chạy bộ, thấy một đôi vợ chồng đẩy cái xe nôi. Tới gần hóa ra không phải em bé mà là con chó. Hoảng sợ!
Trả lời 8 thích 12 không thích
Lucy
Khi nào họ xâm phạm tới riêng tư, không gian, cuộc sống của anh thì hẵng sôi máu. Mỗi người một lựa chọn nhe
Phạm Tuyết 18-12-2025 10:36:28
Sợ chó trầm cảm thì chịu rồi, vợ đang trầm cảm thì chẳng quan tâm. Bạn cứ để anh ấy ở với chó đi, xem khi tuổi già sức yếu vợ hầu hay...
Trần Văn Dũng 18-12-2025 10:35:11
Ui vợ tôi thấy người ta nuôi chó cũng bắt chước rước về rồi nó đi vệ sinh bậy khắp nhà, bẩn thỉu, dơ dáy. Tối còn ẵm cả nó lên giường ngủ, chỗ nào cũng toàn lông chó. Tôi sắp phát điên lên vì cô ấy cuồng chó quá mức. Khéo bỏ nhau vì con chó mất.
Nguyễn Liên 18-12-2025 10:33:36
Tôi hiểu cảm giác của chị, khi mà chồng quá tập trung thời gian lo cho thú cưng khiến các trách nhiệm và mối quan tâm khác của anh ấy với gia đình bị lu mờ. Đi siêu thị thay vì cùng cả nhà mua đồ ăn, lại bỏ mặc tất cả và chỉ quan tâm tới thức ăn cho chó. Trời mưa vẫn dắt chó không màng tới sức khoẻ bản thân. Tất cả những hành động đó là quá đà, cần được điều chỉnh lại cho phù hợp chứ không phải ai ghét bỏ gì con cún của anh ấy cả.
Dung Phạm 18-12-2025 10:30:53
Chó như người bạn, là thành viên trong nhà vậy. Con chó nuôi gần 10 năm, chồng bạn nảy sinh gắn bó, chăm sóc nó thế là rất bình thường. Tôi thấy lạ, chắc tim bạn làm bằng đá thì mới suốt quá trình đằng đẵng 10 năm vẫn trơ trơ, hắt hủi con chó như thế bạn ạ. Tôi từng nuôi một em cún, nó hiện diện trong mọi cột mốc thời gian đáng nhớ của gia đình, ngày tôi tốt nghiệp đại học, ngày tôi lấy chồng, ngày tôi sinh em bé đầu lòng, ngày con tôi thôi nôi và thời khắc em ấy già mất làm cả nhà tôi khóc và buồn tới tận bây giờ đấy.
Bình An 18-12-2025 10:27:17
Thế bạn muốn thời gian rảnh, chồng chơi với thú cưng hay muốn chồng ham mê của lạ, ra đường ăn nhậu, chơi bời? Cái gì cũng không muốn, chồng bạn là con người chứ thánh đâu. Anh ta thích dắt chó kệ anh ấy, bạn mới là khó ăn khó ở đó.
Đặng Việt 18-12-2025 10:25:46
Tôi thấy bình thường mà, chị cứ làm quá lên. Cuộc sống đã lắm áp lực và mệt mỏi, có cần thiết nhìn đâu cũng tiêu cực và căng thẳng thế không. Anh ấy yêu thương thú cưng và chăm sóc nó chứng tỏ anh ấy có lòng nhân ái và trách nhiệm ngay cả với vật nuôi trong nhà. Đúng như chồng chị nói đấy, sao lại đi so đo với cả con cún?
Diệu Vy 18-12-2025 10:23:49
Đúng là sướng quá rửng mỡ. Xã hội này có những người như chồng bạn làm đảo lộn hết các giá trị và quan niệm về cuộc sống. Anh ta có trách nhiệm với vợ con và gia đình như với thú cưng không nhỉ? Bạn nên họp gia đình, nói rõ vẫn đề cho chồng hiểu kẻo ra đường người ta cười cho đấy.
Nguyễn Vân 18-12-2025 10:20:05
Tôi nghĩ chồng bạn có vấn đề về tâm lý, nên khuyên anh ấy đi khám, nhờ chuyên gia tư vấn. Yêu động vật là tốt nhưng phát cuồng lên thế là dở hơi, không bình thường chút nào đâu. Cứ cái gì quá đà đều phản tác dụng. Trước mắt là vợ và các thành viên trong gia đình cảm thấy phiền phức, bức bối, xáo trộn, rồi còn chưa kể ảnh hưởng hàng xóm láng giềng. Gần nhà tôi có bà chị người nước ngoài, đi cà phê dắt chó theo rồi cho chó ngồi lên ghế của quán luôn. Rất phản cảm và mất lịch sự lại tưởng thế là hay.
Tổ ấm của em. Em là nữ chủ nhân. Vợ cũ là khách. Tại sao chủ nhà lại sợ khách mà bỏ trốn?
Tôi vừa nhận tiền tết hơn 70 triệu đồng, định bụng năm nay có cái tết huy hoàng, ai dè vợ thu hết.
Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.
Lúc yêu, em là "nữ hoàng" của chồng. Em hắt hơi là anh cuống cuồng mua thuốc, cháo... Vậy mà mọi chuyện thay đổi từ khi "kẻ thứ ba" xuất hiện.
Chị cần điều chỉnh cách dạy con nếu không muốn nỗi sợ ấy theo con lâu dài và trở thành một dấu ấn xấu trong quan hệ mẹ con.
Đừng vội biến một nữ đồng nghiệp vô tội thành kẻ thù chỉ vì hoàn cảnh của cô ấy.
Ai cũng bảo tôi sướng mà không biết hưởng. Thật ra, sự quan tâm quá mức ấy đang rút cạn sự tự do và thoải mái trong tôi mỗi ngày.
Anh hãy lắng nghe thật kỹ nhu cầu sâu xa của chính mình. Anh cần sự chăm sóc vật chất, sự gắn bó tình cảm hay sự bình an nội tâm?