“Chỉ trong tích tắc, cả nhà cả con bị nước cuốn băng”

03/10/2022 - 19:39

PNO - “Bom nước” ập xuống, anh Chù chỉ kịp hô hoán mọi người chạy ra khỏi nhà. Song con trai 11 tuổi cùng cháu 4 tháng tuổi không chạy kịp, bị lũ cuốn trôi.

Bản Sơn Hà của xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) chỉ có khoảng 80 nóc nhà sàn nằm dọc dưới chân núi. Trận lũ quét xảy ra vào rạng sáng ngày 2/10 đã khiến nhà cửa, tài sản của bà con đồng bào dân tộc Mông nơi đây bị trôi phăng theo dòng nước lũ.

Căn nhà của chị Và Y Dở (19 tuổi, trú bản Sơn Hà) nằm sát bên dòng suối chảy qua, nên khi lũ ập về đã đánh sập toàn bộ ngôi nhà đang ở, tài sản phần lớn đã bị cuốn trôi. Chỉ trong vòng vài giây đồng hồ, chị mãi mãi mất đi con gái đầu lòng mới 4 tháng tuổi. Đó là một đêm quá dài và mệt mỏi, đau đớn của người mẹ trẻ này.

Chị Dở khóc nghẹn khi nhớ lại khoảnh khắc con gái bị cuốn trôi
Chị Dở khóc nghẹn khi nhớ lại khoảnh khắc con gái bị cuốn trôi
Căn nhà của chị Dở chỉ còn trơ lại phần móng nhà
Căn nhà của chị Dở chỉ còn trơ lại phần móng nhà

“Công chúa của mẹ ngủ ngon nhé! Mẹ xin lỗi, tất cả là tại mẹ... Ở bên kia con có lạnh không, mẹ biết con cần mẹ và mẹ cũng thế". "Thiên thần nhỏ của mẹ, mẹ làm sao vượt qua đây, chỉ có mẹ thôi mẹ sống sao bây giờ?". "Chưa kịp ôm lần cuối, chưa kịp hôn lần cuối vậy mà em nỡ rời xa mẹ. Công chúa của mẹ yên nghỉ nhé...”, chị Dở tâm sự trên mạng xã hội.

Anh Mùa Bá Chù (chú chồng của chị Dở) cho biết, suốt từ đêm 2/10, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài. Đến 3g sáng, mưa xối xả, tiếng đá va đập vào nhau dưới suối vang lên, anh Chù thức mọi người trong nhà dậy, rồi chạy sang nhà anh trai ở phía bên kia đường, ngay sát mép suối đập cửa, đưa mọi người sang nhà mình trú, phòng lũ quét.

Khoảng hơn 7g30 sáng 2/10, mưa to, gió thổi vù vù, anh Chù hô lớn gọi mọi người chạy ra khỏi nhà. Ngay sau đó, cả một khối bom nước từ trên cao ào xuống, quét sạch những gì trên đường đi của nó.

Lúc này, con trai anh Chù mới 11 tuổi đang bế cháu Mùa N.C. (con gái chị Và Y Dở) chạy không kịp, bị dòng lũ cuốn trôi. Thấy 2 đứa trẻ bị cuốn trôi song tất cả đều bất lực vì dòng nước chảy quá mạnh. Con trai anh Chù sau đó may mắn với được một khúc gỗ, thoát lên bờ.

“Chỉ trong tích tắc, cả nhà cả con bị nước cuốn băng. Lúc đó, mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai có thể làm gì được”, chị Dở đau xót nói. Người mẹ này cho biết, chị mới cưới chồng được hơn 1 năm, nhà nghèo nên chồng của chị phải vào miền Nam làm thuê. Khi nghe tin con gái gặp nạn, chồng của chị Dở cũng đang trên đường bắt xe về nhà để chịu tang.

Lực lượng chức năng cùng các đoàn thiện nguyện băng suối mang nước, nhu yếu phẩm vào cho người dân
Lực lượng chức năng cùng các đoàn thiện nguyện băng suối mang nước, nhu yếu phẩm vào cho người dân
Bắc cầu khỉ qua suối Huồi Giảng để nhu yếu phẩm được trao đến tay người dân đang bị cô lập
Bắc cầu khỉ qua suối Huồi Giảng để nhu yếu phẩm được trao đến tay người dân đang bị cô lập
Người dân huyện Kỳ Sơn vẫn đang nỗ lực dọn bùn đất, tìm lại tài sản bị vùi lấp dưới đất cát
Người dân huyện Kỳ Sơn vẫn đang nỗ lực dọn bùn đất, tìm lại tài sản bị vùi lấp dưới đất cát
Phần lớn đồ dùng trong nhà đã không còn sử dụng được, các đoàn thiện nguyện phải mang xôi, bánh chưng vào cho người dân
Phần lớn đồ dùng trong nhà đã không còn sử dụng được, các đoàn thiện nguyện phải mang xôi, bánh chưng vào cho người dân

Đến chiều 3/10, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn, Nghệ An) vẫn đang bị cô lập. Lực lượng chức năng cùng các đoàn thiện nguyện phải vượt suối đang cuồn cuộn chảy, dựng cầu khỉ để mang vào hỗ trợ nhu yếu phẩm, thuốc men cho người dân.

Chiếc cầu bằng tre đơn giản dài gần 10m được bắt qua suối Huồi Giảng. Hai bên cầu, lực lượng chức năng phải túc trực để hỗ trợ mang nhu yếu phẩm vào, đồng thời canh chừng con nước, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, hiện tại địa phương đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả do trận lũ quét. Ước tính trận lũ quét này gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI