Lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An: “Nấu mì xong không kịp ăn, phải chạy thoát thân”

03/10/2022 - 08:54

PNO - Nghe loa phát thanh cảnh báo lũ về, cả gia đình chị Hường thức nhau dậy nấu mì gói ăn, chuẩn bị di dời đồ đạc. Mì nấu vừa xong chưa kịp ăn thì lũ ập về, họ vội ôm nhau bỏ chạy.

 

 

Clip: Cảnh tan hoang ở thị trấn Mường Xén sau lũ quét

Tối 2/10, thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) tiếp tục có mưa lớn. Khu vực trung tâm thị trấn Mường Xén mất điện, tối đen. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dùng máy múc, máy ủi san gạt lớp đất dày gần cả mét phủ kín trên quốc lộ 7A sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra lúc rạng sáng. 

Bới tìm chiếc đèn pin bị vùi lấp dưới đất cát, ông Nguyễn Văn Thành (60 tuổi, trú khối 1, thị trấn Mường Xén) bảo rằng, tài sản trong nhà coi như vứt, không còn cái gì có thể sử dụng được nữa. Rạng sáng 2/10, trời mưa như trút, 7 thành viên trong nhà ông không ai dám chợp mắt. Chừng 5g sáng, lũ bắt đầu ập về, tràn vào nhà ông như thác đổ.

Máy xúc, máy ủi được huy động làm việc xuyên đêm để sớm thông tuyến quốc lộ 7A
Máy xúc, máy ủi được huy động dọn bùn đất xuyên đêm để sớm thông tuyến quốc lộ 7A
Dọc 2 bên đường, hàng loạt chiếc xe đạp, xe máy đã biến dạng, vùi lấp dưới đất cát
Dọc 2 bên đường, hàng loạt chiếc xe đạp, xe máy đã biến dạng, vùi lấp dưới đất cát

“Nước chảy rất kinh hoàng, tôi phải mở hết cửa để nước có thể chảy thoát ra phía sau nhà. Chỉ trong chốt lát, nhà đã ngập hơn 1,5m. Lúc đó cả nhà nháo nhào tháo chạy, không kịp mang đi một thứ gì”, ông Thành xót xa nói.

Lũ rút, khi ông quay trở về nhà thì toàn bộ đồ dùng sinh hoạt, xe máy, tủ lạnh… đều đã bị vùi lấp dưới lớp đất cát dày gần cả mét. Nước rút, để lại một lớp đất pha cát nén chặt lại dưới nền nhà. Ông Thành bảo, không thể bới lên được, chỉ có thể chờ đợi lực lượng chức năng hỗ trợ, dùng máy móc cào bùn đất ra ngoài.

Chỉ tay vào xoong mì đã sủi bọt, chị La Thị Hường nói: “Khi nghe tiếng loa cảnh báo, cả nhà tỉnh dậy tính nấu mì gói ăn lót dạ rồi ra dọn đồ. Nhưng khi vừa nấu xong, chưa kịp ăn thì cả nhà phải tháo chạy thoát thân vì lũ tràn vào nhà”, chị Hường nói.

Khi quay về nhà, nồi mỳ vẫn còn nguyên song đã sủi bọt, tài sản trong nhà chị Hường đã bị đất vùi lấp
Khi quay về nhà, nồi mì vẫn còn nguyên song đã sủi bọt, tài sản trong nhà chị Hường đã bị đất vùi lấp

Người phụ nữ 31 tuổi này cho biết, nước lũ lên rất nhanh khiến chị cùng 2 con nhỏ mắc kẹt lại trong phòng ngủ. Khi nước đã dâng lên 1m, may mắn bố mẹ chị chạy đến kịp, giúp đưa 2 cháu nhỏ chạy thoát ra ngoài nên thoát nạn.

Lật cánh cửa nhem nhuốc bùn đất, chị Hường gắng bới tìm vài bộ quần áo còn sử dụng được để thay đồ cho cô con gái 2 tuổi. “3 mẹ con giờ phải đi lên nhà người thân ngủ nhờ chứ phòng ngủ giờ toàn bùn rồi. Con suối phía sau nhà nước vẫn đang chảy ầm ầm, có ở lại thì cũng không dám ngủ”, chị Hường nói. 

Đến khuya 2/10, những chiếc xe tải cỡ nhỏ vẫn đang nỗ lực chạy giữa mưa để vận chuyển đất đá ra ngoài. Dọc 2 bên đường, nhiều người dân dùng đèn pin ngó nghiêng kiểm tra căn nhà của mình. Chiếc đèn pin chiếu sáng đến đâu, ông Vi Văn Nên (68 tuổi) lắc đầu đến đó vì không biết bắt đầu dọn dẹp từ đâu.

Ông Thành bới tìm tài sản đã nhuộm bùn đất
Ông Thành bới tìm tài sản đã nhuộm bùn đất
Những tài sản còn sót lại trong nhà của một hộ dân ven quốc lộ 7A
Những tài sản còn sót lại trong nhà của một hộ dân ven quốc lộ 7A
Hàng loạt chiếc xe đạp bị cuốn trôi, treo lơ lửng bên đường
Hàng loạt chiếc xe đạp bị cuốn trôi, treo lơ lửng bên đường

Ông bảo, vài năm gần đây, nước lũ ập về thị trấn Mường Xén đã không ít lần. Song lũ dữ như thế này thì chưa bao giờ ông chứng kiến. Gần 2g sáng 2/10, loa phát thanh phát thông báo “người dân cần cảnh giác”, ông bật dậy, kê vội mấy đồ thiết bị điện tử. Song mọi nỗ lực của ông đều trở nên vô nghĩa khi nước lũ ập vào nhà, dâng cao hơn 1,5m.

2 chiếc máy ủi liên tục hoạt động, san gạt lớp đất cát để các phương tiện có thể chạy được vào trung tâm. Lớp bùn được cào lên chất cao thành núi. Hàng loạt xe máy, xe đạp… bị lũ cuốn trôi, nằm vùi lấp dưới đất. Nhiều chiếc xe máy đã biến dạng, thậm chí có chiếc chỉ còn lại bánh xe móp méo nửa dưới đất, nửa nhô lên trời.

“Không biết của ai nữa, chắc là của mấy nhà ở phía trên trôi xuống. Lúc đó nước chảy rất kinh hoàng, cuốn trôi mọi thứ. Nói chi ngoài đường, tài sản trong nhà cũng bị cuốn ra suối nhưng không ai làm được gì. Tất cả chỉ biết chạy để an tòan cho bản thân”, anh Phan Hữu Thế (31 tuổi) nói.

Rạng sáng 2/10, trận lũ quét ập về xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén đã khiến 1 cháu bé 4 tháng tuổi bị cuốn trôi. Trận lũ kinh hoàng cũng đã khiến 15 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 100 nhà bị ngập nặng, 19 nhà sạt lở; hàng loạt xe ô tô, xe máy, xe đạp bị cuốn trôi, vùi lấp dưới đất đá. Tối 2/10, Phó bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Ông Hiếu đề nghị huyện Kỳ Sơn nhanh chóng sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, tuyệt đối không để người dân ở lại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI