Chị em phường Thới An làm mứt, kho thịt tặng các hộ dân khó khăn

03/02/2026 - 20:18

PNO - Chiều tối 3/2, Hội LHPN phường Thới An, TPHCM đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương – Tết nghĩa tình”.

Trong chương trình, hội đã trao quà đến đại diện 50 hộ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả quà đều do cán bộ, hội viên phụ nữ cụm thi đua 1, trực thuộc Hội LHPN phường Thới An (Chi hội Phụ nữ từ khu phố 1- 19) cùng góp tiền, góp sức thực hiện. Đó là những đòn bánh tét, hũ thịt kho tàu và bịch mứt dừa non. Mỗi hộ còn được hội tặng 2 chậu hoa tết (hoa màu gà, hoa vạn thọ).

Các chị em đã tề tựu tại nhà chị Nguyễn Thị Thủy – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 19, cụm trưởng cụm thi đua 1 - để chuẩn bị quà trong ngày 2 và 3/2. Dù mệt, nhưng ai cũng nhiệt tình và giữ nụ cười thường trực. Chị Thủy tâm sự: “Suốt 2 ngày qua, chúng tôi tạm gác việc nhà để dồn hết tâm sức chuẩn bị quà. Giá trị vật chất của món quà không nhiều, nhưng chúng tôi mong rằng khi mình gói ghém bằng cả chân tình thì người nhận sẽ cảm thấy được yêu thương, trân trọng”.

Cán bộ, hội viên phụ nữ cụm thi đua 1, trực thuộc Hội LHPN phường Thới An cùng tề tựu sên mứt dừa, kho thịt - Ảnh: Mẫn Nhi
Cán bộ, hội viên phụ nữ cụm thi đua 1, trực thuộc Hội LHPN phường Thới An cùng tề tựu sên mứt dừa, kho thịt - Ảnh: Mẫn Nhi
Nồi thịt kho tàu nồng ấm nghĩa tình của phụ nữ phường Thới An - Ảnh: Mẫn Nhi
Nồi thịt kho tàu nồng ấm nghĩa tình của phụ nữ phường Thới An - Ảnh: Mẫn Nhi

Bà Nguyễn Thị Thu – 60 tuổi, ở trọ tại khu phố 9, phường Thới An - rất xúc động trước sự sẻ chia của các chị em. Quê ở tỉnh Bắc Ninh, bà Thu cùng chồng, con vào TPHCM thuê nhà trọ từ năm 2001. Hiện, bà theo nghề tạp vụ, 2 người con làm tự do. Chồng bà mắc nhiều bệnh, không còn khả năng lao động. Hoàn cảnh khó khăn nên 25 năm rồi gia đình bà chưa về quê ăn tết. Bà bộc bạch: “Quà của các cô làm tôi sực nhớ tết đã cận kề. Có cặp hoa này, căn phòng trọ nhỏ của gia đình tôi chắc sẽ sáng sủa, tươi vui hơn”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó chủ tịch Hội LHPN phường Thới An (bìa trái) hỏi thăm đời sống và trao quà tết đến bà Nguyễn Thị Thu (bìa phải) - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó chủ tịch Hội LHPN phường Thới An (bìa trái) - hỏi thăm đời sống và trao quà tết đến bà Nguyễn Thị Thu (bìa phải) - Ảnh: Mẫn Nhi

Chị Nguyễn Thị Thủy – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 19, cụm trưởng cụm thi đua 1 (bìa phải) trao quà đến các dì, các chị hội viên - Ảnh: Mẫn Nhi
Chị Nguyễn Thị Thủy – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 19, cụm trưởng cụm thi đua 1 (bìa phải) - trao quà đến các dì, các chị hội viên - Ảnh: Mẫn Nhi

Được biết, trong dịp tết Nguyên đán năm nay, Hội LHPN phường Thới An tặng 641 phần quà tết (tổng trị giá khoảng 247,5 triệu đồng) đến các hộ gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật, nữ công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Công tác chăm lo được Hội LHPN phường và 3 cụm thi đua thực hiện thông qua các chương trình “Thịt kho ngày tết – San sẻ yêu thương”, “Hoa xuân ấm áp – Trao gửi yêu thương”, “Áo tết tặng em – Mùa xuân thêm vui”.

Hội cũng phối hợp các đơn vị trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác, là: chương trình “Ngày thứ Bảy yêu thương – sẻ chia” Xuân Bính Ngọ 2026; chương trình “Niềm vui ngày cuối năm” tại Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc; mở 3 phiên chợ tết với nhiều gian hàng “0 đồng”; chương trình “Bữa cơm đoàn viên” dành cho công nhân không có điều kiện về quê ăn tết.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI