“Bếp xanh” kết nối yêu thương

02/02/2026 - 16:31

PNO - Ngày 2/2, Hội LHPN phường Tân Tạo, TPHCM đã tổ chức chương trình trao quà tết đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động được thực hiện gắn với mô hình “Bếp xanh nhà hội – Kết nối yêu thương”. Mô hình khởi phát từ một chương trình nhỏ với tên gọi “Trao bữa ăn – Gieo hy vọng” tổ chức vào tháng 8/2025 với mục tiêu tiếp sức người lao động bằng những món ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng. Đến cuối năm 2025, Hội LHPN phường Tân Tạo quyết định phát triển chương trình thành mô hình “Bếp xanh nhà hội – Kết nối yêu thương”.

Mô hình hướng đến chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn (tặng các món ăn, thực phẩm thiết yếu cùng tiền mặt) và lan tỏa tinh thần “sống xanh”. Hội sử dụng hộp giấy, túi giấy và các túi phân hủy sinh học để đựng món ăn.

Bên cạnh địa điểm đầu tiên là công viên C3 (số 89 đường Bờ Tuyến), hội cũng mở thêm 1 điểm phát quà nữa tại số 267/26 đường Lê Đình Cẩn. Hoạt động trao bữa ăn diễn ra định kỳ vào ngày 1 và 15 âm lịch hàng tháng. Riêng các phần quà khác, hội thường linh động tổ chức vào những dịp lễ, tết hoặc khi có nhà hảo tâm ủng hộ đột xuất.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Tân Tạo cùng góp sức chuẩn bị bữa sáng tặng người lao động - Ảnh: Mẫn Nhi
Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Tân Tạo cùng góp sức chuẩn bị bữa sáng tặng người lao động - Ảnh: Mẫn Nhi

Trong ngày 2/2, từ góc “bếp xanh” này đã có 600 hộp mì xào, nui xào và bánh ướt đến tay người lao động. Bên cạnh đó, Hội LHPN phường còn tặng 40 phần quà tết (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho 40 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ mắc bệnh nan y hiện sống trên địa bàn phường.

Trong ngày 2/2, “bếp xanh” của hội chuẩn bị các hộp bánh ướt, mì xào, nui xào để trao đến người cần - Ảnh: Mẫn Nhi
Trong ngày 2/2, “bếp xanh” của hội chuẩn bị các hộp bánh ướt, mì xào, nui xào để trao đến người cần - Ảnh: Mẫn Nhi

Bà Đinh Thị Hồng Hạnh – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tạo, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa trái) trao bữa ăn sáng cho người lao động - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Đinh Thị Hồng Hạnh – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tạo, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa trái) trao bữa ăn sáng cho người lao động - Ảnh: Mẫn Nhi

Bà Nguyễn Thị Út – 63 tuổi, ở trọ tại khu phố 29, phường Tân Tạo được con trai chở đến công viên C3 từ sáng sớm. Lúc này, cán bộ, hội viên phụ nữ phường đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Bà Út nhận 2 hộp mì xào còn nóng hổi, nói để về phòng trọ ăn cùng cháu gái. Ngoài bữa sáng ấm lòng, bà Út còn là 1 trong số 40 phụ nữ được chăm lo tết đợt này. Bà chia sẻ: “Tôi phát hiện bị ung thư vú vào năm 2023. Hồi trước tôi buôn bán nhỏ cũng kiếm được đôi đồng. Từ khi đổ bệnh, sức khoẻ yếu, tôi không còn làm gì ra tiền. Mọi chi tiêu đều trông chờ đồng lương công nhân của con trai. Bữa nay là lần thứ 2 trong vòng mấy tháng qua tôi được Hội Phụ nữ tặng quà. Tôi mừng lắm”.

Tương tự bà Út, ai cũng phấn khởi trước món quà ý nghĩa của hội. Nhiều người trong số đó đang bán vé số dạo. Họ ghé lãnh quà và ngồi ăn sáng ngay tại công viên, cùng trò chuyện, nói cười rôm rả.

Món quà của hội mang đến niềm vui cho nhiều người lao động - Ảnh: Mẫn Nhi
Món quà của hội mang đến niềm vui cho nhiều người lao động - Ảnh: Mẫn Nhi

Bà Lê Thị Thoa – Phó chủ tịch Hội LHPN phường Tân Tạo trao quà tết cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Lê Thị Thoa – Phó chủ tịch Hội LHPN phường Tân Tạo trao quà tết cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Mẫn Nhi

Bị tiểu đường và tai biến, bà Trần Thị Mỹ Anh – 57 tuổi, ở trọ tại khu phố 19, phường Tân Tạo vẫn ngày ngày cần mẩn kiếm sống bằng những xấp vé số. Lần nào hội trao quà cũng ưu tiên bà. Bà khen món mì xào ngon, ăn một lần là nhớ.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI