Rộn ràng chợ tết “0 đồng”

01/02/2026 - 16:18

PNO - Ngày 1/2, Hội LHPN phường Tam Bình, TPHCM tổ chức phiên chợ tết “0 đồng”, chủ đề “Xuân yêu thương – Tết nghĩa tình” tại Nhà văn hoá – Thể thao phường.

Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của Hội LHPN phường.

Để mở chợ, hội tổ chức hội thi trang trí gian hàng tết. Các bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn chia thành 10 đội thi. Với các loại bánh mứt ngày tết, hạt dưa, củ kiệu, giò chả, trứng, gia vị, áo khoác..., các đội đã bày biện, trang trí thêm lồng đèn, cành hoa mai, hoa đào tạo nên 10 gian hàng sinh động, đẹp mắt.

Cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường Tam Bình cùng trổ tài trang trí gian hàng tết gắn với thông điệp “Xuân yêu thương – Tết nghĩa tình” - Ảnh: Mẫn Nhi
Cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường Tam Bình cùng trổ tài trang trí gian hàng tết gắn với thông điệp “Xuân yêu thương – Tết nghĩa tình” - Ảnh: Mẫn Nhi

Kết quả, đội thi số 7 (chi hội phụ nữ các khu phố 43, 44, 45, 48, 49, 50, 28 và chợ Tam Bình) đoạt giải nhất; giải nhì thuộc về đội thi số 2 (chi hội phụ nữ các khu phố 1, 2, 3, 4, 6, 11) và đội thi số 8 (chi hội phụ nữ các khu phố 41, 46, 53, 54, 42, 51, 27, 47).

Bên cạnh 10 gian hàng từ hội thi, Hội LHPN phường chuẩn bị thêm 2 gian hàng là gạo và nước ngọt để phục vụ phiên chợ tết “0 đồng”. Tất cả mặt hàng trong chợ là món quà hội gửi đến các chị phụ nữ khuyết tật, phụ nữ hồi gia tái hòa nhập cộng đồng và hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua phiên chợ, có 70 chị em được chăm lo. Mỗi chị nhận một giỏ hàng trị giá 500.000 đồng.

Chị em nhận quà từ phiên chợ tết “0 đồng” của hội - Ảnh: Mẫn Nhi
Chị em nhận quà từ phiên chợ tết “0 đồng” của hội - Ảnh: Mẫn Nhi

Tại phiên chợ, ban tổ chức cũng chuẩn bị nhiều quần áo (đã qua sử dụng nhưng còn mới và đã được giặt sạch) để các dì, các chị thoải mái chọn cho mình và người thân những bộ đồ vừa vặn, ưng ý nhất - Ảnh: Mẫn Nhi
Tại phiên chợ, ban tổ chức cũng chuẩn bị nhiều quần áo (đã qua sử dụng nhưng còn mới và đã được giặt sạch) để các dì, các chị thoải mái chọn cho mình và người thân những bộ đồ vừa vặn, ưng ý nhất - Ảnh: Mẫn Nhi

Chị Phạm Thị Tôn Nữ - 42 tuổi, ở khu phố 23, phường Tam Bình đưa Nhất Phong - cậu con trai 10 tuổi của chị đến chợ từ rất sớm. Hai mẹ con đi một vòng tham quan các gian hàng, và cứ xuýt xoa khen đẹp. Vợ chồng chị Nữ có 2 người con. Bé lớn học lớp Bảy. Nhất Phong bị bệnh, em đang học tại trường dành cho trẻ khuyết tật. Chị Nữ từng có thời gian bán bánh cuốn tại nhà, nhưng buôn bán không thuận lợi nên phải tạm nghỉ. Chồng chị là lao động tự do. Kinh tế khó khăn, thành ra chị vẫn chưa tính đến chuyện mua sắm dù tết đã cận kề. Chị Nữ chia sẻ: “Nhìn các gian hàng trong chợ mà tôi xúc động. Không khí tết chính là ở chỗ này. Với giỏ quà được tặng hôm nay, tôi không còn lo gì nữa. Gia đình tôi có cái tết ấm rồi”.

Được biết, trong dịp tết nguyên đán năm nay, Hội LHPN phường Tam Bình tặng 600 phần quà tết (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) đến cán bộ hội ở khu phố, hội viên, công nhân khó khăn, 200 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho phụ nữ mắc bệnh nan y, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn. Hội còn chăm lo các cụ già neo đơn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tổ chức gói và nấu bánh tét, chuẩn bị bữa cơm đoàn viên cho anh chị em ở các khu nhà trọ.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI