Nỗi sợ đau khổ đó có thể khiến em không dám sống, yêu thương hay giận dữ hết mình.
8
Cháu cần có một cái nhìn lạc quan: ai cũng sẽ gặp những khó khăn và mọi khó khăn đều là những thử thách mình cần vượt qua để trưởng thành.
8
Hạnh Dung cho rằng, điều mẹ muốn nhất không phải là tám chuyện của người ngoài, mà chính là được chuyện trò cùng con cái.
7
Điều mâu thuẫn có thể xảy ra giữa anh và chị bắt nguồn từ hình ảnh so sánh hai đứa con. Hai đứa trẻ giờ là hai thái cực "mực" và "đèn".
10
Hãy nhìn mọi việc theo một góc nhìn khác: có khi, đây lại là lúc chồng em đang cần một người tâm sự.
6
Rõ ràng, chính bạn cũng đã tính toán kỹ lưỡng và nhận ra rằng việc bán nhà vẫn không đủ để con đi học nước ngoài...
9
Mâu thuẫn với gia đình chồng đã thành "bé xé ra to", đến mức chị muốn đoạn tuyệt quan hệ, có phần nào ở cách cư xử chưa khéo léo của chị.
8
Có thể, với nhiều người, “con cá sổng là con cá to”, nỗi tiếc nuối khó mà quên được.
6
Dù gì đi chăng nữa, không thể không có một lời trách: Sao chị có thể chịu đựng được một khoảng thời gian dài đến như vậy mà không xót xa mình?
9
Nếu vẫn muốn cho chồng một cơ hội, thì em cần phải trao đổi những việc này với chồng mình.
8
Có thể sự thiên vị của ông bà đối với bé lớn - bé nhỏ bị cảm nhận thành sự thiên vị giữa con chung - con riêng.
9
Chúng ta không thể giải quyết mọi việc bằng sự ấm ức. Những ấm ức dồn nén có thể đổ ra thành những lời nói không có lợi cho hôn nhân.
8
Dù ly hôn, nhưng cha mẹ vẫn luôn là cha mẹ, vẫn luôn có thể cùng nhau chăm lo cho con cái, mang đến cho con sự an tâm và bình an.
8
Em hãy thể hiện sự mạnh mẽ của người lèo lái con thuyền gia đình. Đừng để những lời cằn nhằn, trách móc của vợ chèn ép tinh thần của mình.
8
Hiện tại, em đã mang về cho mẹ một niềm vui lớn: tốt nghiệp, đã học thành tài. Đó là nỗ lực của cả 2 mẹ con.
1
Suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện của em, Hạnh Dung vẫn nghĩ dù như thế nào đi nữa, nói ra sự thật vẫn là điều em nên làm hơn cả.
8
Phụ nữ đến với một mối quan hệ bằng tình cảm và luôn kỳ vọng một mối quan hệ đúng mực, nghiêm túc. Nhưng không phải người đàn ông nào cũng vậy.
12
Em nên phân tích mọi việc ở một góc nhìn tích cực hơn, để có thể chấp nhận, thậm chí hỗ trợ cho con gái mình.
8
Em trò chuyện với cô ấy chưa? Em có lắng nghe cô ấy không? Em có cố gắng dẹp bỏ tự ái, tổn thương, cố chấp... của mình để hiểu cô ấy?
8
Người yêu con cần phải hiểu rằng trong tình yêu, mỗi người đều phải hết sức trân trọng việc mang đến cho nhau cảm giác an toàn.
6
Nếu duy trì cái vỏ hôn nhân, em sẽ là người đồng lõa trong một cuộc nói dối rất dài: nói dối về giới tính, nói dối về quan hệ hôn nhân...
13
Gia đình chồng và chồng vẫn yêu thương, bảo vệ em. Chồng em hiểu và bù đắp cho em, thì em phải thấy vui, phải suy nghĩ tích cực chứ!
4
Hãy lắng nghe chính mình và lắng nghe anh ấy, để có thể cùng nhau quyết định đi tiếp hay dừng lại.
10
Thay vì đòi quản lý chồng, em hãy tự lên kế hoạch chi tiêu cho gia đình: cần đảm bảo những khoản chi nào, cần tiết kiệm bao nhiêu…
4
Có thể chồng em không nghĩ đó là ngoại tình. Anh ta chỉ giống như một đứa trẻ to xác, tham gia vào một trò chơi... dại dột thôi.
5